![]() |
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bên trái ảnh) thăm hỏi và cảm ơn chị Trần Thị Hà, chủ nhà trọ đã chia sẻ khó khăn với công nhân. |
Cùng đi còn có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân, Ban Dân vận, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp...
Chị chủ trọ nghĩa tình
Chia sẻ với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chị Trần Thị Hà, chủ khu nhà trọ gồm 23 phòng tại địa chỉ 15/13 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp cho hay, hầu hết người ở trọ là công nhân Công ty Cổ phần Giày da Huê Phong (Công ty Huê Phong, quận Gò Vấp). Khi biết tin Công ty Huê Phong khó khăn, cắt giảm lao động, giảm giờ làm việc, công nhân chỉ còn được nhận lương cơ bản, chị Hà đã chủ động tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho anh chị em như gạo, dầu ăn, mắm, bột ngọt…
Khi được Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp vận động giảm tiền thuê trọ, chia sẻ khó khăn với công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị Hà đã hưởng ứng ngay. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi công nhân, mỗi gia đình mà chị Hà có các mức giảm tiền phòng khác nhau, mức giảm cao nhất là giảm một nửa tiền thuê phòng, thấp nhất là giảm 20%. Chị Hà bộc bạch: “Anh chị em ở với tôi đều là ở lâu năm, người lâu thì 18 năm, người ít thì 6, 7 năm. Mỗi lần về quê lên, anh chị em tặng tôi lúc thì cái bánh, lúc thì túi trái cây… Chúng tôi xem nhau như người nhà vậy”.
Không chỉ giảm giá phòng, tặng quà, chị Hà còn có một cửa hàng bán các nhu yếu phẩm với giá bình ổn cho người lao động. Cửa hàng này luôn được lòng công nhân, bởi giá rất rẻ và không bao giờ đẩy giá, tăng giá.
Bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cho biết thêm, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chị Hà là một trong những chủ nhà trọ trên địa bàn có rất nhiều hoạt động chia sẻ với công nhân. “Không chỉ vậy, chị Hà còn là một hòa giải viên, nhiều cặp vợ chồng giận dỗi nhau, tưởng bỏ nhau đến nơi rồi nhưng chị Hà khuyên giải, sau thời gian thì làm lành trở lại”, bà Yến chia sẻ.
![]() |
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho mẹ của một nữ công nhân làm việc ở Công ty Huê Phong tại nhà trọ. |
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn đến chị Trần Thị Hà và gia đình vì đã dành tình cảm, hỗ trợ cho công nhân khi khó khăn. “Trong những lúc khó khăn như thế này, sự chia sẻ của chị Hà cũng như các chủ nhà trọ khác dành cho công nhân thật đáng quý! Các chương trình chăm lo của tổ chức Công đoàn được thành công, lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 này có sự đóng góp rất quan trọng của các chủ nhà trọ như chị Hà”, đồng chí Nguyễn Đình Khang chia sẻ.
Trong chuyến thăm này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã gửi một phần quà cảm ơn đến gia đình chị Hà và tặng 23 phần quà là các nhu yếu phẩm cho công nhân ở trọ tại khu nhà trọ của gia đình chị.
Ấm lòng công nhân
Là một trong số những công nhân ở trọ được nhận quà, chị Vi Thị Nga, công nhân Công ty Huê Phong rất xúc động. Chị Nga không nằm trong số công nhân bị cắt giảm lao động đợt vừa qua, tuy nhiên với tình hình khó khăn của công ty, hiện tại các chuyền sản xuất vẫn phải luân phiên nghỉ để mọi người đều có việc.
Chi Nga chia sẻ: “Từ khi công ty gặp khó khăn, thu nhập giảm sút, cuộc sống của gia đình tôi rất chật vật. Ngoài các khoản chi mua sữa, tã cho con là cần thiết, còn việc ăn uống, sinh hoạt đều đơn giản và tiết kiệm hết mức có thể. May mà mấy tháng qua, chủ nhà trọ đã giảm phần tiền thuê trọ, lại tặng rất nhiều gạo, dầu ăn, mì gói… nên gia đình cũng đỡ lo hơn. Lần này, được tổ chức Công đoàn đến tận phòng trọ tặng quà, tôi rất vui”.
![]() |
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm hỏi hai mẹ con chị Vi Thị Nga tại nhà trọ của gia đình. |
Từ Sa Đéc (Đồng Tháp) lên đây trông con cho con gái đi làm công nhân, bà Năm Hậu bồi hồi: “Tôi nghe cô Hà nói hôm nay có mấy cô chú bên công đoàn tới tặng quà, tôi thấy rất vui. Chắc con mình đi làm công nhân hiền lành, chăm chỉ nên người ta mới thương mà tới tận nơi thăm, tặng quà như vậy”. Con gái bà Năm Hậu làm công nhân Công ty Huê Phong, con rể làm thời vụ bên ngoài. Đợt vừa rồi Công ty Huê Phong cắt giảm lao động nhưng con gái bà vẫn được ở lại làm việc. Bà bộc bạch: “Việc không nhiều, thu nhập cũng giảm, lại nuôi thêm miệng ăn là tôi nữa nên các con cực hơn, nay được cô chú đến tận nơi tặng quà thế này, tôi vui lắm”.
Đến từng phòng trọ để thăm hỏi, tặng quà, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ: “Tổ chức Công đoàn vẫn đang kết nối, tìm kiếm việc làm mới cho các công nhân mất việc. Tùy vào hoàn cảnh, điều kiện mà các cấp công đoàn có các chương trình chăm lo cho người lao động. Tôi mong anh chị em công nhân cùng cố gắng để tất cả chúng ta cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
![]() Covid-19 - cập nhật thông tin 7h sáng ngày 3/6, số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 6,47 triệu người với hơn ... |
![]() Sau đại dịch Covid-19, Công ty TNHH SEES VINA trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) không ký được đơn hàng mới, thiếu việc ... |
![]() Liên quan đến vụ TNGT làm 1 người chết, 2 người bị thương rồi bỏ trốn, ngày 26/5/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
