![]() |
Nhiều người lao động tranh thủ ghé điểm phát rau nhà chị Nga. |
Rau lủi, măng rừng, bắp chuối, đu đủ,… là những thức quà quê nổi tiếng đặc sản của người dân vùng non cao Quảng Nam. Với tấm lòng hướng về người Đà Nẵng, những bó rau được gói ghém cẩn thận gửi về miền xuôi đến tay nhiều người lao động và người dân khó khăn tại tâm dịch giúp những bữa cơm thêm vị. Rau quả được gửi về miền xuôi là những rau quả sạch được người dân lặn lội thu hái tại các cánh rừng ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam.
Để có được những túi quà quê này, Sư thầy Quảng Độ (Tịnh thất Quan Âm, Đại Lộc) hữu duyên kết nối để mang những tấm lòng của người dân vùng non cao về miền xuôi và lập các điểm phát rau miễn phí cho người dân. Một trong số các điểm phát rau miễn phí rất “đắt khách” là tại nhà chị Trần Thị Nga (số 16 Đặng Chất, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Điểm phát rau nhà chị Nga được “khách” ưu chuộng ghé đông bởi đây là khu vực cho nhiều công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh thuê trọ sinh sống. Chị Nga tâm sự, từ đợt dịch đầu, nhà chị đã là địa điểm quen thuộc cho người khó khăn hay lui đến nhận rau quả cho bữa ăn. Tuy vậy, khác với lần trước, những phần quà lần này còn chứa đựng tình cảm của người dân đồng bào Ca Dong ủng hộ cho vùng dịch.
![]() |
Những bó rau rừng được người dân Nam Trà My gói cẩn thận gửi về xuôi. |
Từ sáng ngày 23/8, chuyến xe với đầy các loại rau tươi do đích thân Sư thầy Quảng Độ được chở đến địa điểm nhà chị Nga, rau được sắp xếp cẩn thận để người dân có thể ghé lấy thuận tiện. Giờ “đắt hàng” nhất theo chị Nga chính là thời điểm tan ca làm của nhiều công nhân thuê trọ, mọi người đến nhận nhiều khiến chị cảm thấy rất vui.
“Rau được chở đến rất nhiều. Mọi người tại Nam Trà My nghe ủng hộ cho vùng dịch, ủng hộ cho Đà Nẵng dù họ không có tiền, có của nhưng họ có tấm lòng. Toàn bộ rau rừng này, người dân đều tự đi hái, cẩn thận bao gói lại. Ngay ngày đầu tiên, người lao động đến nhận rất đông, quanh đây chủ yếu là người lao động và công nhân thuê trọ. Dịch bệnh nên cuộc sống của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Mọi người đến nhận và ra về với nụ cười tươi, tôi cảm thấy rất ý nghĩa”, chị Nga tâm sự.
Ghé điểm phát rau khi tan ca về, chị Lê Thị Thúy (Công nhân Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) vui vẻ chọn cho mình phần rau cũ mang về. Chị Thúy tâm sự, những ngày dịch đi chợ khó khăn, bữa ăn của hai mẹ con cũng được cân đo đong đếm để tiết kiệm phù hợp. Nhận được phần rau cho bữa cơm, chị Thúy rất ấm lòng.
“Gian khó mới thắm tình đồng bào, mọi người giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh tôi cảm thấy rất ấm lòng. Dịch bệnh nguy hiểm chúng tôi rất lo lắng, nhưng cũng phải ở lại tiếp tục làm việc để có chi phí. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của những người hảo tâm, tấm lòng của bà con Nam Trà My, mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi”, chị Thúy tâm sự.
Được biết, không chỉ được sự góp sức của người dân Nam Trà My, điểm phát rau này còn là nơi giải cứu nông sản cho bà con nông dân vùng Đại Lộc. Dự kiến, hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian sắp đến khi dịch bệnh tại Đà Nẵng được kiểm soát.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 26/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 24 triệu, hơn 822 ... |
![]() Bé trai hai tuổi ở Bắc Ninh đã về nhà an toàn trong vòng tay bố mẹ. Xem lại các clip hành trình, lời kể ... |
![]() Sau những nỗ lực phối hợp cùng cơ quan BHXH, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã bắt đầu trả sổ BHXH cho 2.786 |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
