Vụ án mạng xảy ra vào buổi tối hôm qua (24/10) tại phường Tiền An (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Kẻ thủ ác là Phan Thanh Hoàng (sinh năm 2003, quê ở Tuyên Quang). Tối qua, Hoàng đã mang hung khí, xông vào quán cắt tóc gội đầu để truy sát bạn gái cũ là chị B. (sinh năm 2003, TP. Tuyên Quang) và bạn trai của chị B. Chị B. đã không qua khỏi. Bạn trai chị B. bị thương nặng.
Nguyên nhân ban đầu được xác minh liên quan tới tình ái. Chị B. và Hoàng từng có quan hệ yêu đương. Rồi chị B. chia tay Hoàng được 3 tháng. Sau đó, chị có bạn trai mới. Thời gian vừa qua, hai người có lời qua tiếng lại bằng việc nhắn tin cũng như cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Và tối qua, Hoàng đã ra tay tàn độc.
![]() |
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: danviet.vn |
Cả đêm hôm qua, sự việc gây chấn động mạng xã hội, đặc biệt là với người dùng thanh thiếu niên. Dòng trạng thái của kẻ thủ ác, những dòng trạng thái chia sẻ của nạn nhân, cả clip, hình ảnh vụ việc xảy ra cũng như hiện trường vụ án được cập nhất khắp các trang mạng xã hội. Những thông tin, hình ảnh ấy cũng rất nhanh, được chia sẻ khắp nơi, chiếm sóng mọi câu chuyện trong đêm muộn hôm qua.
Tất nhiên, bản chất con người là tò mò. Con người vốn cũng thích bàn luận, xì xào về một vụ việc nghiêm trọng, bất thường, nhất là ai cũng thấy liên quan ít nhiều qua câu chuyện tình yêu mù quáng. Song, với mạng xã hội, những sự tò mò này bùng nổ thành một gameshow.
Ai cũng có thể đưa ra quan điểm, phán đoán từ những mẩu thông tin họ tiếp cận được. Ai cũng có thể pha trò, chọc cười từ câu chuyện quá đỗi thương tâm. Cả người nhà kẻ thủ ác vốn được hắn nhắn gửi trong dòng trạng thái cuối cùng cũng bị lôi vào bêu riếu. Mọi chuẩn mực đạo đức đều bị phá vỡ ngay khi vụ án nghiêm trọng diễn ra và các thông tin, hình ảnh lan tỏa.
Quay lại vụ việc, ngay bản thân kẻ thủ ác cũng có một cách kết nối tương đối điển hình của thời đại, đó là nhắn tin, đăng status thay vì nói chuyện. Cách kết nối này mang lại nhiều tiện lợi nhưng cũng có nhiều bất ổn cho tâm lý con người.
Bởi, những lời khó nghe sẽ được lưu lại, thậm chí lan tỏa trên mạng xã hội nếu nó là dòng trạng thái. Và những tổn thương sẽ thêm găm sâu, chôn chặt, tạo nên ẩn ức về mối hận thù ngày càng lớn.
Mạng xã hội và thói quen hành vi trên mạng xã hội đã thổi bùng câu chuyện về một vụ án mạng vốn nghiêm trọng lại càng trở nên lắt léo, vô cảm tới mức khó chấp nhận từ các phía. Người ta không thể đùa cợt trên mạng người và càng không thể tiêu thụ thông tin vội vàng rồi tham gia vào câu chuyện với sự mỉa mai, bất chấp. Mạng người tuyệt nhiên không phải làm gameshow, nơi mà ai cũng có thể bình phẩm, phán đoán trước cả các kết luận của lực lượng chức năng.
Phẩm giá con người, cả người đã khuất và người nhà kẻ thủ ác, không thể bị xâm phạm bởi những ánh nhìn soi mói cùng những dòng bình luận thiếu suy nghĩ.
Nghiên cứu cho thấy rằng, con người hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, thường thích nhắn tin hơn gọi điện. Nói chuyện trực tiếp là thứ mà họ không muốn nhất. Cách con người hiện đại kết nối phổ biến bởi tin nhắn đang ngày một phổ biến.
Giá như, thay vì viết status nhắn gửi gia đình trước khi gây án, kẻ thủ ác bốc máy lên và gọi “mẹ ơi”, có thể, câu chuyện đã diễn ra theo hướng khác.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Một đường dây bán dâm hàng giá hàng trăm triệu một lượt mua - bán dâm vừa được bóc gỡ. Đáng chú ý, thông tin ... |
![]() Phức cảm nữ giới tạo ra các mâu thuẫn góp phần ngăn cản chúng ta trên con đường bình quyền nam - nữ. Mỗi năm, ... |
![]() Xăng dầu vẫn nóng, vẫn khó khăn và dự báo đến cuối năm còn không ít vất vả. Nhưng tuần sau Bộ trưởng mới đi ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
