![]() |
“Nhân phẩm trên mạng” là một điều gì đó quá đỗi mơ hồ và đáng sợ khi bất cứ ai cũng có thể bị đẩy lên "đoạn đầu đài" mà nhận lấy những lời phát xét của đám đông. Ảnh: internet. |
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hai người đẹp này có tên là T.T và T.H. Hai cô khá nổi tiếng trong showbiz Việt, từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi hoa hậu, và là ngôi sao hạng A.
Ngay lập tức, hàng loạt người đẹp trùng với “3 manh mối” (tên viết tắt, giành thứ hạng trong thi sắc đẹp, ngôi sao hạng A) bị cộng đồng mạng réo tên. Nhiều tài khoản Facebook còn kết luận chắc như đinh đóng cột về danh tính đầy đủ của những người đẹp này.
Ít nhất, hàng chục ngôi sao showbiz bị “kết tội”. Nhiều người trong số họ đã phải đích thân lên tiếng hoặc nhờ công ty quản lý, luật sư lên tiếng giãi bày. Họ trở thành tâm điểm của dư luận khi nhất cử nhất động trên mạng xã hội đều được chia sẻ rộng rãi.
Mới nhất, Cục Cảnh sát hình sự đã phải lên tiếng, khẳng định hoa hậu Thùy Tiên, Thúy Hằng không liên quan đường dây bán dâm giá 360 triệu đồng. Hai người đẹp này đã bị ảnh hưởng rất lớn thời gian qua khi bị nhiều người dùng mạng xã hội “phán” rằng là nhân vật chính trong đường dây bán dâm gây rúng động kia.
Thùy Tiên và Thúy Hằng đã được lực lượng chức năng chính thức lên tiếng để đảm bảo sự minh bạch của hai nàng hậu. Tôi cho rằng sự lên tiếng này là cần thiết để giữ gìn phẩm giá người lương thiện, không để nhân phẩm con người bị xúc phạm một cách nặng nề, thiếu căn cứ.
Hai người hiện giờ có thể tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý để tố cáo những người đã lăng nhục, bịa đặt thông tin về mình. Song, có nhiều người không may mắn như Thùy Tiên, Thúy Hằng trong các cuộc nhục mạ trên mạng xã hội.
Đơn cử như những nghệ sĩ đã bị bà Phương Hằng lặp đi lặp lại liên tục, trong thời gian dài những quy chụp thiếu căn cứ. Những thông tin được bà Hằng “nằm mơ” nhắc lại nhiều tới mức, ngay cả khi bà Hằng bị bắt, lực lượng chức năng điều tra và kết luận nghệ sĩ không “ăn chặn” tiền từ thiện, niềm tin của một số người vẫn gửi nơi bà Hằng.
Hoặc, không cần xa xôi ở giới showbiz, bạn tôi - một nhân viên văn phòng - không hề vay tiền tín dụng đen. Song, với một sự nhầm lẫn nào đó, các “nhân viên tín dụng” đã bôi xấu hình ảnh bạn tôi ở nhiều nơi với những thông tin hoàn toàn là bịa đặt.
Bạn tôi đã nhiều lần thông báo với bạn bè rằng khi nhận được tin nhắn lạ nào về bạn, xin hãy chụp, quay lại màn hình, giúp bạn làm vi bằng. Nhưng, đằng sau những tài khoản kia, đều là tài khoản ảo, chỉ có thông tin về bạn phát đi gây nên những lo ngại, nghi hoặc, ảnh hưởng tới nhân phẩm của bạn là thật.
“Nhân phẩm trên mạng” là một điều gì đó quá đỗi mơ hồ và đáng sợ khi bất cứ ai cũng có thể bị đẩy lên "đoạn đầu đài" mà nhận lấy những lời phát xét của đám đông. Không phải ai trong chúng ta cũng may mắn như Thùy Tiên, Thúy Hằng khi được thanh minh đầy uy lực. Song, tất cả chúng ta đều có thể đương đầu với những sóng gió trên mạng bằng những hành động thật.
Đó là nhờ cậy lực lượng chức năng, là chủ động lên tiếng nói rõ về những tin đồn. Và quan trọng hơn, những lời thị phi trên mạng đang thúc đẩy mỗi chúng ta phải sống tử tế hơn, đẹp đẽ hơn. Bởi, khi hành xử đàng hoàng, những tin đồn sẽ được bạn bè, người thân chúng ta đón nhận bằng những nụ cười nhếch mép.
Và suy cho cùng, chỉ có người thân, bạn bè là thứ vững bền nhất chúng ta có được giữa xã hội thông tin “triệu người quen có mấy người thân” như hiện nay.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Trong hôm qua và hôm nay thông tin về hai nghệ sĩ Việt Nam đi châu Âu là tâm bão của dư luận, cả trên ... |
Một em bé 12 tuổi xem những tấm hình nhạy cảm. Mẹ em phát hiện, tá hỏa và lập tức đăng lời cảnh báo các ... |
Đại diện NSƯT Hoài Linh vừa tới Quảng Trị trao phần quà trị giá 1 tỷ đồng cho Quảng Trị hôm qua. Khoản tiền này ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
