|
Cụ thể, nhân vật chính là bé Bi, con trai nghệ sĩ Xuân Bắc, nhân vật vốn được nhiều người biết đến qua các chương trình truyền hình thực tế. Sau việc đăng lời cảnh tỉnh và đoạn chụp màn hình, mẹ Bi lập tức nhận những lời chỉ trích dữ dội.
Chưa dừng lại, một vài người nổi tiếng đã đồng loạt đăng hastag #FreeGucciBi mà dân mạng vẫn gọi là “Giải cứu bé Bi”. Hành động được phát đi với thông điệp tự do, bảo vệ Bi thực chất lại thêm dầu vào lửa.
Từ một câu chuyện rất cá nhân, bằng hàng loạt hành xử nhân danh của người lớn đã trở thành một xu hướng thông tin với hàng vạn bài đăng trên mạng xã hội.
Mẹ Bi đường đột, thiếu tinh tế khi đăng đoạn hình ảnh chat của con, chuyện này không cần bàn thêm nữa. Những người nổi tiếng hay cộng đồng những người trẻ muốn bảo vệ quyền riêng tư của em bằng việc… nhắc đi nhắc lại sự cố của người mẹ. Hành động thương nhau như thế bằng mười hại nhau, cũng đã quá rõ ràng.
Câu chuyện có một điều căn cốt đã bị bỏ qua, đó là thông điệp ban đầu của người mẹ. Rằng, các phụ huynh hãy chú ý tài khoản mạng xã hội của con cái mình. Dường như, hành động đăng ảnh chụp màn hình của chị đã khiến thông điệp này bị ngó lơ. Trong khi, đó là một thông điệp rất đáng lưu tâm.
Làm rõ vài thông tin, tấm hình bé Bi xem là một tấm hình cosplay nóng (hình hóa trang giống nhân vật truyện, phim…) có che các bộ phận nhạy cảm. Đó không phải là tấm hình sex như nhiều người nhầm.
Nếu dán nhãn, những tấm hình này sẽ được gắn nhãn 16+. Bé Bi sinh tháng 8/2009, thời điểm hiện tại em 12 tuổi, chưa đủ tuổi sử dụng Facebook (tuổi tối thiểu tham gia Facebook ở bản hoàn chỉnh là 13).
Mà kể cả quá 13 tuổi thì dưới 16 tuổi, bố mẹ hoàn toàn có quyền kiểm soát tài khoản của con. Nên việc bố mẹ “thanh tra” đột xuất tài khoản của con là điều được làm và nên làm.
Mạng xã hội là nồi lẩu thập cẩm, nơi lẫn lộn những thông tin, hình ảnh vàng ngọc và cám bã. Những đứa trẻ chưa được trang bị "đề kháng" cần thiết cần được sự kiểm soát và hỗ trợ đúng đắn của người thân. Tất nhiên, hỗ trợ ở đây là tâm tình thẳng thắn với các con chứ không phải đăng hình ảnh đoạn chat của con lên mạng xã hội!
Nhưng, không thể lấy cái sai này mà phủ định cái sai khác khi coi việc trẻ em xem hình 16+ là bình thường, ai cũng vậy. Càng không thể đòi “tự do” dùng mạng xã hội cho một đứa trẻ dưới 13, thậm chí dưới 16.
Rồi ai cũng sẽ trưởng thành, sẽ được tự do dùng mạng xã hội. Thậm chí, bằng cách này hay cách khác, rồi ai cũng ít nhiều xem… sex. Nhưng tuyệt nhiên, không thể coi cái “rồi ai” ấy mà nhân danh bảo vệ rồi cổ xúy cho những đứa trẻ xem những thứ không đáng xem ở tuổi các em.
Bé Bi đã xin lỗi gia đình. Em cũng hứa sẽ không có hành động tương tự. Dư luận rồi cũng qua và người sẽ bên em trên suốt con đường dài dặc phía trước là cha mẹ em chứ không phải cộng đồng mạng. Và ở bên gia đình, Bi chẳng việc gì phải sợ.
![]() Hẳn quý vị sẽ giật mình nếu đọc một loạt các từ khóa: nghệ sỹ, livestream, bán hàng online. Nhưng không phải như quý vị ... |
![]() Vào lúc 19:00 - 20:00 ngày 17/4/2020 Facebook cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hợp tác với hơn 60 nghệ sĩ Việt sẽ thực ... |
![]() Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn các KCN tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần bột giặt LIX và Chi cục ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
