Kết quả chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" |
![]() |
Chị Cao Thùy Liên háo hức, vui mừng khi nhận quà Tết của doanh nghiệp và Công đoàn. Ảnh: TCT |
Chị Cao Thùy Liên - công nhân Xí nghiệp May 4, Tổng công ty May Bắc Giang LNG đã làm việc ở đây hơn chục năm. Làm việc ở Công ty theo chị có rất nhiều sự kiện đáng nhớ và đáng mừng. Đó là sự háo hức khi đón nhận những món quà nhân dịp kỷ niệm Ngày 8/3, Tháng Công nhân, Ngày thành lập Tổng công ty...
Tuy nhiên, có lẽ niềm vui lớn lao nhất đối với cuộc đời công nhân đó là được làm việc hết mình và được chi trả tiền lương, tiền thưởng xứng đáng cho một cái Tết thật sự đầm ấm.
Theo chị, những năm trước đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định, đơn hàng nhiều, công nhân tăng ca liên tục. Cuối năm, doanh nghiệp và Công đoàn rất quan tâm, chi trả đầy đủ tiền lương, tháng lương thứ 13 và còn có phần quà dành cho gia đình người lao động.
Thế nhưng, từ cuối năm 2022 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình trạng thiếu đơn hàng. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, chị và các công nhân khác vẫn cảm thấy may mắn khi còn được duy trì việc làm, Công ty thật sự muốn giữ chân người lao động.
Dù thu nhập có giảm hơn trước đây nhưng ai cũng thấy ấm áp bởi sự quan tâm của doanh nghiệp và Công đoàn. Vào các ngày lễ, Tết, Công ty và Công đoàn vẫn chắt chiu để chăm lo cho người lao động.
Do vậy, bước vào đợt sản xuất cuối năm, chị Liên và các công nhân khác vẫn rất hào hứng làm việc, tận tâm làm tốt nhất công việc của mình. Có việc làm lúc này chính là niềm vui của các công nhân ngành May như chị.
"Chúng tôi nỗ lực hết mình để cùng Tổng công ty vượt qua khó khăn. Để dịp Tết đến, Xuân về, mỗi công nhân cùng với gia đình sẽ đón một cái Tết đầm ấm. Được nhận tiền lương, những suất quà ý nghĩa vào dịp Tết, với người lao động không có gì vui hơn. Cảm giác ngày làm việc cuối năm, rời khỏi nhà máy, đồng nghiệp ai cũng tươi cười mang quà về nhà thật là háo hức. Năm nào bố mẹ, các con tôi cũng rất phấn khởi khi tôi khệ nệ chở suất quà Tết về nhà, nào bánh, nào bia... Cách Tổng công ty và Công đoàn lựa chọn quà tặng, trao quà tặng đã thấy được sự quan tâm, chu đáo. Mong rằng chúng tôi sẽ lại cùng nhau đón chào một chương trình Tết Sum Vầy đầm ấm như trước đây" - chị Liên chia sẻ.
![]() |
Công nhân của Tổng công ty "khệ nệ" mang quà Tết về nhà. Ảnh: TCT |
![]() Trong câu chuyện của mình, chị Nguyễn Thị Hòa, nhân viên Phòng Điều khiển sản xuất - Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả ... |
![]() Vừa trải qua quá trình xạ trị mệt mỏi, nữ công nhân Trần Thị Ngọc Điệp rất bất ngờ và xúc động khi được đích ... |
![]() Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, hỏng một tay từ nhỏ nhưng chỉ sau 3 năm được nhận vào làm việc anh Phạm Trí ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
