![]() |
Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM) trong ngày đầu đến trường của năm học 2021- 2022. Ảnh: Phạm Hữu (Thanh niên). |
Theo số liệu do Sở GD&ĐT TP HCM thống kê thông qua việc khảo sát, lấy ý kiến của phụ huynh về tình trạng của học sinh lớp 1 và việc đi học lại, hiện có tới 2.781 học sinh đang bị nhiễm bệnh, trong đó nhiều nhất là ở TP Thủ Đức với 662 em; huyện Hóc Môn là 331 em, quận 12 là 287 em. Gần 1.500 em khác đang phải cách ly và 5.651 em đang ở tỉnh chưa về lại thành phố!
Một trường tiểu học ở Hóc Môn có tới 93 em đang nhiễm Covid-19, hai trường khác ở TP Thủ Đức thì có tới 59 và 53 em nhiễm bệnh. Còn ở quận 12 và quận Bình Tân, rất nhiều trường có trên 30 học sinh lớp 1 đang nhiễm bệnh…
Ngoài hàng nghìn học sinh đang nhiễm bệnh hoặc phải cách ly thì còn có tới 5.651 học sinh lớp 1 ở TP HCM đang ở tỉnh chưa về lại thành phố. Số học sinh này trước đó đã theo người thân về quê hoặc được cha mẹ gửi về nhà ông, bà chăm sóc khi TP HCM liên tục giãn cách, trường học phải đóng cửa!
Trong tình cảnh và tâm thế đó thì không lạ gì khi hơn 70% phụ huynh TP HCM không đồng ý, chỉ có 29,82% phụ huynh đồng thuận cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp. Nỗi lo không an toàn, trẻ có thể nhiễm bệnh và về nhà lây lan hoàn toàn có cơ sở khi ca nhiễm mới tại thành phố “tâm điểm” dịch này vẫn trên dưới 1.500 ca/ngày.
Lãnh đạo TP HCM đã chỉ đạo, Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu, các trường cũng đề ra rất nhiều biện pháp nhưng với lứa tuổi hiếu động, khó có thể đầy đủ ý thức bảo vệ mình thì không chỉ phụ huynh các em đang lo lắng.
Không chỉ khối lớp 1 mà phụ huynh học sinh THCS, THPT ở nhiều trường cũng chưa muốn cho con đi học vào thời điểm này. Ai cũng biết học trực tuyến không đảm bảo chất lượng và học sinh cứ mãi ở nhà sẽ thiệt thòi nhiều thứ. Các con không chỉ hụt hẫng kiến thức, kỹ năng sống mà cả tâm lý, nhu cầu trẻ thơ cũng thiếu thốn, ảnh hưởng nhiều.
Nhìn những gương mặt trẻ vui vẻ, tươi cười bên nhau trong ngày đầu trở lại trường lớp ở Hà Nội đủ thấy chúng đến trường không chỉ vì những con chữ. Học sinh có lẽ cũng như chúng ta đã từng bức bối trong mấy tháng trời giãn cách.
Phụ huynh lo lắng mười chắc chắn thầy cô, trường, Sở GD&ĐT cũng e ngại bảy, tám. Nhưng ngoại trừ trẻ lớp 1 chưa tiêm vắc xin và còn nhiều tranh cãi thực tế cho thấy khi bị nhiễm, triệu chứng và hậu quả cũng khá nhẹ thì chẳng lẽ cứ bắt học sinh ở nhà mãi? Một tuần học sinh Hà Nội học trước chưa đủ thời gian để thấy chủ trương ấy nên hay chưa, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng thế nào, tuy nhiên cũng là “phép thử” để TP HCM rút ra nhiều điều.
Khi đã phải chấp nhận sống chung với Covid và “thích ứng an toàn” trong mọi tình huống dịch bệnh, học sinh đến trường như chúng ta đi làm, mọi người ra đường đến các nơi công cộng. So sánh nào cũng có thể khập khiễng và con cái đến lớp đang khiến phụ huynh lo lắng, tuy nhiên trẻ em cũng có nhu cầu của mình và niềm vui riêng của chúng.
Không chỉ chia 2 lớp học để đảm bảo giãn cách, nhiều trường tại TP HCM sẽ áp dụng thế này: “Trường chúng tôi đã có sẵn hệ thống máy móc, trang thiết bị nên giải pháp là các camera trong phòng học sẽ truyền trực tiếp hình ảnh và âm thanh, học sinh có thể theo dõi thông qua máy tính tại nhà các em. Như vậy, học sinh ngồi học tại nhà và theo dõi qua máy tính tiết dạy trực tiếp trên lớp của thầy cô giáo. Với giải pháp này, mặc dù học sinh học tại nhà nhưng sẽ có cảm giác đang học cùng với các bạn trong lớp".
Thận trọng như vậy cần thiết, lo lắng thể hiện qua khảo sát và con số trên cũng có thể thông cảm và đến trường sớm này nào tốt cho trẻ ngày đó vẫn là điều nên cân nhắc. Không ai thương và chịu trách nhiệm nhiều nhất cho trẻ bằng chính người sinh thành. Nhưng những người có liên quan như: thầy cô, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT và cao hơn nữa đã, đang có những biện pháp, hành động để con em chúng ta luôn được an toàn khi đến trường bởi chỉ đạo nào hay quyết định ra sao thì ai cũng có con cháu, ai cũng muốn an toàn khả dĩ nhất cho trẻ trong điều kiện có thể.
![]() Ngày mai, học sinh THPT của Hà Nội sẽ trở lại trường để học trực tiếp. Về lý, đây có thể coi là dấu mốc ... |
![]() UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc quyết định cho học sinh khối 9 thuộc 17 huyện, thị xã trên địa bàn ... |
![]() Sở GD&ĐT TP. HCM vừa có tờ trình UBND TP. HCM về kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp, trong đó đề xuất mở ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
