![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Cụ thể, N.T.N bị phát hiện đang bán dâm ở một khách sạn ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Qua khai thác, N. khai phải bán dâm để có tiền trả lãi hàng ngày. N. vay tiền bằng hình thức "bốc bát họ". Đáng nói, nhóm cho vay nặng lãi yêu cầu khách phải đưa ảnh chân dung, chứng minh thư nhân dân, ảnh giao diện Facebook cá nhân và các hình ảnh, video khiêu dâm của con nợ để chúng khống chế. Nếu con nợ chậm trả lãi, những hình ảnh nhạy cảm sẽ lập tức bị tung lên mạng xã hội.
Cơ quan điều tra xác định, chị N. vay tiền 7 lần bằng hình thức "bốc bát họ" với tổng số tiền 163 triệu đồng từ tháng 5-2021. Song, những kẻ cho vay nặng lãi đã thu lời tới 131 triệu đồng trong nửa năm vừa qua từ khoản nợ của chị N.
Tức là, 6 tháng, số tiền lãi gần bằng số tiền gốc. Tức là chị N. có xoay xở đủ mọi cách cũng không thể trả đủ với số lãi khủng khiếp, tính từng ngày. Nhưng chị N. không có lối thoát bởi những kẻ cho vay đã cầm đằng chuôi với những clip, hình ảnh nhạy cảm của chị.
Có nhiều người phải dùng ảnh nhạy cảm để có tiền vừa qua (thời điểm mà băng nhóm cho vay này hoạt động) hay không? Câu trả lời: riêng băng nhóm này đã có 989 người như chị N. Gần 1.000 người đã buộc phải chấp nhận lãi suất cao, chấp nhận giao tất cả những thứ riêng tư nhất, đe dọa nhân phẩm nhất để có tiền. Người ta cần tiền tới mức ấy để làm gì thì không ai biết. Nhưng, sự tồn tại của việc cho vay nặng lãi với thế chấp là ảnh khỏa thân đang đi ngược lại hoàn toàn những gì xã hội theo đuổi.
Chúng ta sẽ thiếu sự tôn nghiêm của pháp luật nếu việc vay nặng lãi vẫn diễn ra. Chúng ta sẽ thiếu sự tôn trọng phẩm giá con người nếu như hình ảnh cơ thể con người được coi là vật thế chấp. Chúng ta mất cả sự bao dung và trắc ẩn cần có nếu như chỉ phủi tay mà phán: họ gửi ảnh tức là họ chấp nhận.
N. bán dâm là sai quy định của pháp luật. N. gửi ảnh để vay thì N. cũng hình dung cơ bản được những hệ lụy kéo theo. N. sai nhưng một xã hội trong lành sẽ không để những cạm bẫy trái pháp luật công nhiên tồn tại như vậy! Mà không phải một mình cô N. Có gần 1.000 người đã lao vào tín dụng đen như thiêu thân để rồi sập bẫy.
Đó là câu cảm thán với tất cả chúng ta. Bởi đâu đó trên đường đời, việc cần tiền, cần nhiều tiền gấp có thể xảy đến với bất cứ ai, trong vô vàn bối cảnh. Tín dụng đen kiểu truyền thống trong năm qua đã giảm khi lực lượng chức năng “đánh” rất mạnh. Rồi sinh ra ứng dụng tín dụng đen trên mạng. Sau một thời gian, hình thức này cũng bị dần vô hiệu qua lực lượng chức năng cũng như sự khôn ngoan của người dùng.
Và giờ sinh ra hình thức mới, tín dụng đen, thế chấp bằng ảnh, clip khỏa thân. Không còn mắm tôm ném vào nhà nhưng những tấm hình, clip nhạy cảm còn hơn những con dao vô hình kề cổ người vay. Hình thức này tinh vi, thủ đoạn và tàn độc gấp nhiều lần khi xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm con người, đẩy con người vào cùng đường với các mức tính lãi “cắt cổ”.
Lực lượng công an nhân dân đã được ủng hộ rất nhiều và đã đạt được nhiều thành tựu khi “đánh” tín dụng đen truyền thống tan nát. Các hình thức phái sinh như ứng dụng trên mạng cũng đang bị đẩy dồn tới chỗ khó kiếm ăn. Và giờ, công an quận Nam Từ Liêm đã bóc tách và cứu được gần 1.000 mảnh đời khó khăn trong dịch đang quay quắt vì những con dao vô hình kề cổ.
Đó là một chiến công không nhỏ. Nhân dân ghi nhận và mong sao, các lực lượng chức năng đã mạnh tay rồi thì mạnh tay hơn nữa để tận diệt tín dụng đen dưới bất cứ hình thức phái sinh nào. Năm qua dịch giã, nhân dân khốn khổ quá nhiều rồi. Những "con đỉa hút máu người" cần phải bị đưa ra ánh sáng và nghiêm trị.
Đó cũng là một “gói cứu trợ” về mặt trị an mà nhân dân đang cần lúc này.
![]() Với những khoản vay nhỏ, phương án chi trả hợp lý, phù hợp với thu nhập… nhiều người lao động đã cải thiện được cuộc ... |
![]() Lợi dụng đời sống người công nhân đang rất khó khăn, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc quảng cáo cho vay tiền. Điều ... |
![]() Chiều 24/7 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương diễn ra chương trình tọa đàm “Quản lý chi tiêu và ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
