Nhìn bề ngoài hai sự việc này có vẻ xa nhau, nhưng soi vào bản chất lại có chung một điểm là bất hợp lý hiện ra rõ ràng, cụ thể mà rất nhiều người thấy như nhìn bàn tay mình.
Vì sao mua bảo hiểm xe máy theo lời quảng bá quen thuộc là ích nước, lợi nhà mà khách hàng lại phản đối? Lý cũng quá rõ như ban ngày: vì làm thủ tục bồi thường khi xe máy gặp tai nạn rất khó khăn, nhiêu khê nên số người được bồi thường hầu như không đáng kể, nhưng vì phải mua bởi sợ cảnh sát giao thông phạt. Đã có ý kiến: mua bảo hiểm là quan hệ dân sự, Nhà nước không nên can thiệp theo hướng buộc người dân phải mua bảo hiểm, cái này dễ bị doanh nghiệp trục lợi và khách hàng phải chịu thiệt thòi kéo dài. Còn nếu như vẫn theo hướng cũ là mua bảo hiểm xe máy bắt buộc thì phải cải cách chế độ chi trả bảo hiểm, cần có chế tài để xử lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của khách hàng bảo hiểm. Cái gì bất hợp lý, không có lợi cho người dân thì dứt khoát phải thay đổi.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Còn khi xăng dầu tăng giá thì giá cả các mặt hàng rất nhanh chân cũng theo đó mà tăng, nhưng khi xăng dầu liên tục giảm giá như thời gian vừa rồi thì giá cả vẫn không chịu nhúc nhích, các doanh nghiệp, những người bán buôn, bán lẻ, xe khách không chịu giảm giá, đến nỗi người kêu lên: "Ở Việt Nam, một khi giá cả đã tăng thì không bao giờ chịu giảm xuống cho!". Lại một bất hợp lý kéo dài mà người tiêu dùng, khách hàng chỉ còn biết kêu trời trong bất lực.
Chịu trách nhiệm về vấn đề này trước hết là vai trò quản trị xã hội của các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương, trong đó vai trò điều phối phải kể đến Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường và một số ngành liên quan đến việc quản lý giá cả. Vấn đề giá cả tự tung tự tác cho thấy vai trò điều hành còn chậm chạp, yếu kém, không theo kịp yêu cầu của cuộc sống, của người dân. Quản lý vĩ mô và vi mô cần xem lại trong việc ổn định thị trường và giá cả, hạn chế tối đa tình trạng giá cả "té nước theo mưa" nhưng khi mưa đã tạnh thì giá cao vẫn y nguyên, người tiêu dùng vẫn bị ướt sũng run cầm cập vì rét mướt và bất bình bởi cơn mưa giá cả cố ý kéo dài làm tình làm tội. Và điều này chỉ làm lợi cho những hành vi bất chính, bất lương, đem lại lợi ích cho một số nhóm người, một số người kinh doanh, làm thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Người dân bị móc túi giữa ban ngày mà không biết kêu ai, chỉ biết kêu trời!
Bất hợp lý như thế mà vẫn kéo dài và tái diễn thường xuyên thì không thể nào chấp nhận và đây là một căn bệnh trầm kha cần được giải phẫu cắt bỏ ung nhọt để lành mạnh hóa thị trường. Một nền kinh tế khỏe khoắn không thể dung tha tệ nạn kiểu này.
Một Nhà nước kiến tạo vì dân và vì sự phát triển lành mạnh, công bằng, minh bạch không thể nào cho qua những sự bất hợp lý, nhất là khi nó kéo dài và tái phát như một căn bệnh nan y. Bởi đã những cái gì bất hợp lý thì nhất thiết phải thay đổi, hơn thế nữa, phải thay đổi khẩn trương và triệt để.
Người dân đang chờ những quyết sách tích cực để có những đổi thay như ước muốn.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Ngày 23/3/2022, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ... |
![]() Ngày 28/3 tại cuộc họp Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách, các ĐBQH đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm đóng góp cho ... |
![]() Hôm nay là ngày 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày lễ lớn của trẻ em thế giới nên người lớn chúng ta dành thời ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
