Khóc cũng nên khóc cho đúng Vị tướng ở Rào Trăng và tai họa tại… ông Trời! Cúi lạy ông trời! |
![]() |
Tin đồn về "siêu bão" mạnh tới cấp 17 lan truyền trên MXH. Ảnh: PV |
Tuy nhiên, thiên tai lớn, cùng sự lan truyền thông tin của mạng xã hội đã phóng đại rất nhiều thông tin dẫn tới sai lệch. Điều này đẩy nỗi lòng của chúng ta tới thái cực đáng lo ngại. Đó là sợ hãi và hoảng loạn: nào fake news về một trận “siêu bão” lên tới cấp 17 lan truyền; nào tin vỡ đập này đập kia; nào những cảnh thương tâm được lấy lại từ… nhiều năm trước…
Mạng xã hội trong biến cố dạng này đã mang lại rất nhiều lợi ích. Từ việc truyền tin để hỗ trợ đồng bào tới những lời cảnh báo của các cấp chính quyền được lan truyền rất nhanh.
Cả những khuôn hình hiện trường cũng làm người dân cả nước thấu cảm hơn những khổ cực mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. Song, như đã nói, cảm xúc sợ hãi thiếu lý tính đã dẫn lối người dùng tới rất nhiều cách giải quyết cực đoan để “xả” những bộn bề trong lòng khi nghe tin đau buồn. Đó là chuyện cô hoa hậu quyên góp 50 triệu cho đồng bào bị tấn công là “keo kiệt”; là chuyện bới móc, bịa đặt nhiều thông tin không đúng về những người đã khuất; là những lời sỉ vả những người đã… tặng hoa nhân dịp 20/10…
Những cơn bão tiến vào miền Trung gây lụt. Còn những cơn “bão mạng” fake news đã khiến dòng thác lũ cảm xúc tiêu cực lan tràn, mất phương hướng và bất lực. Đó tuyệt nhiên không phải là cách cha ông ta đối mặt với thiên tai.
Ngay trong lúc này, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn từ các ngả Tổ quốc vẫn đi về phía hiểm nguy để hỗ trợ tối đa nhân dân. Các nhóm thiện nguyện cũng đang chạy ngược dòng nước mà đến với đồng bào. Và, trên khắp nẻo quê hương, đâu đó chúng ta đều bắt gặp những hình ảnh về cả thị trấn trắng đêm nấu bánh tét chuyển tới miền Trung; các em học sinh cấp 1 tự bảo nhau đặt một hộp giấy để quyên tiền cho các bạn đang phải nghỉ học vì lũ…
Tương thân tương ái, đoàn kết bên nhau để “lấy sức người vượt sức thiên nhiên” là truyền thống, là vốn quý đã giúp người Việt bao năm đứng vững trên dải đất này. Chúng ta qua được những cơn hoạn nạn không phải bởi sự hoảng hốt. Mà bởi thái độ bình tĩnh mà dứt khoát; mau chóng mà khôn ngoan.
Nên hiểu, bình tĩnh không có nghĩa là phản ứng chậm hoặc thờ ơ vô cảm. Mà đó là thái độ tỉnh táo khi đối mặt với tai ương bên cạnh những cảm xúc sục sôi trong lòng khi chứng kiến đồng bào, chiến sĩ đánh vật với con nước.
Chúng ta có quyền buồn đau nhưng không được phép sợ hãi tới mức quay sang tấn công nhau. Cái chúng ta cần là tâm thế bình tĩnh. Bình tĩnh để chúng ta cùng nhau tương trợ hiệu quả nhất có thể. Bình tĩnh để giảm thiểu nhiều nhất những biến số bất lợi. Bình tĩnh để cùng nhau đi qua những ngày giông tháng gió này.
Và, hơn hết thảy, bình tĩnh để thực hiện các cuộc giải cứu đồng bào đang mất tích một cách mau chóng mà an toàn nhất có thể.
Đối mặt với tai ương ngoài con người, vật lực, tấm lòng còn cần một thái độ đúng đắn. Thái độ ấy đã được chính tiền nhân nhắn gửi trong tên gọi của 4 tỉnh đang là “rốn lũ” lúc này: Bình - Tĩnh - Trị - Thiên.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 20/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 40,6 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong những ngày qua, đặc biệt là khi nhiều hoạt động thiện nguyện diễn ... |
![]() Một số bạn nữ công nhân than vãn lấy chồng mất mát quá nhiều, chỉ lãi đứa con. Vậy người đàn ông lấy vợ có |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
