Hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người là do đâu? Có “làm màu” không? “Cô vợ trời hành” và tấm lòng người ca sĩ trong mưa lũ |
![]() |
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 22 người của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, sáng 18/10. Ảnh: CTV. |
Hôm qua (18/10) có lẽ là ngày để lại không ít cảm xúc với nhiều người khi tiễn biệt 13 cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ các công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhưng không may tử nạn, đồng thời lại hay tin dữ về vụ quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp bao gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Tính đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được 14 thi thể và còn 8 người mất tích.
Mặc dù thời tiết bất lợi với mưa to, nhưng hơn 500 người tham gia cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian, sử dụng các máy xúc, máy phát điện để đào bới, tìm kiếm đồng đội mất tích.
Hai cuộc tìm kiếm ở Rào Trăng 3 và huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn đang diễn ra và chúng ta vẫn hy vọng có thể tìm kiếm được những người mất tích.
Tính đến tối 18/10, theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã làm 84 người chết và 38 người mất tích. Địa bàn bị thiệt hại rải khắp 10 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên làm 12 tuyến quốc lộ và hơn 17.400 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng. Đáng chú ý các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Nam.
Thế nhưng đáng lo hơn là tình hình thời tiết trong những ngày tới được dự báo là vẫn còn rất xấu. Điều này có nghĩa là những con số thống kê về thiệt hại có thể sẽ tăng lên. Nhiều người dân và các gia đình trong vùng lũ đang rất cần đến sự giúp đỡ và hỗ trợ.
Đáng mừng là trong những ngày mưa bão liên miên này có những cá nhân, người nổi tiếng, tổ chức từ không chuyên đến chuyên nghiệp lên tiếng kêu gọi ủng hộ và sẵn sàng vào tận “tâm lũ” để trợ giúp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
![]() |
Nữ ca sĩ Thủy Tiên lội nước lũ, vào từng nhà trao tiền cho người dân gây xúc động. Ảnh: MXH |
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong hoàn cảnh khốn khó như hiện nay, từng gói mì tôm, chai nước hay hộp sữa đều vô cùng quý giá với bà con vùng lũ. Nhiều người cho rằng, bây giờ không phải là lúc để đắn đo về việc cho “con cá” hay “cần câu” mà là lúc để hành động. Đúng, phải hành động ngay lập tức. Việc nên làm giờ đây là gửi số tiền hay quà tặng của mình cho những cá nhân hay tổ chức uy tín. Đương nhiên là những hành vi “trục lợi” từ việc làm thiện nguyện này cần phải lên án.
Trong khi đó, cũng có một số ý kiến cho rằng, không nên cứ đến mùa lũ lụt là rầm rộ đi trao quà tặng mà hãy tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cho người dân vùng lũ có thể chung sống với lũ bằng cách xây dựng nhà nổi.
Còn bạn thấy thế nào?
![]() Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, đáng ra phải nói những chuyện vui vẻ. Nhưng, sẽ thật không yên lòng, sẽ thật thấy vô ... |
![]() Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được nhận Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu, đó ... |
![]() Nghiện ngập ma túy đã được nói đến rất nhiều, trong đó có không ít công nhân, nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm. ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
