Có “làm màu” không? “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” “Cô vợ trời hành” và tấm lòng người ca sĩ trong mưa lũ |
![]() |
Tối 15/10, lực lượng công binh đã tìm thấy 13 thi thể của đoàn công tác đi cứu hộ tại Trạm 67. Ảnh: QĐND |
19h20 tối 15/10, thi thể cuối cùng trong đoàn công tác đi cứu hộ gồm thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó tư lệnh Quân khu 4) và 12 người khác là sĩ quan, cán bộ, đã được tìm thấy. Chiếc xe cứu thương đưa 13 thi thể về Bệnh viện Quân y 268 ở thành phố Huế. Hình ảnh gây xúc động khi đồng đội làm nhiệm vụ ở hai bên đường, xếp hàng và nghiêm trang chào điều lệnh khi xe cứu thương đi qua.
Mất mát lớn, không có “phép màu” xảy ra khi 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Cuộc tìm kiếm 13 người ở Trạm 67 đã kết thúc. Thế nhưng vẫn còn một cuộc tìm kiếm khác ở Rào Trăng 3, nơi 17 công nhân bị mất tích. Lại một lần nữa, chúng ta phải trông chờ vào “phép màu” xảy ra khi thời tiết ngày càng trở nên bất lợi và phạm vi tìm kiếm rộng. Câu hỏi đặt ra được dư luận quan tâm trong những ngày qua là nguyên nhân nào dẫn đến hai vụ sạt lở trên?
Với địa hình dốc và nhiều sông suối nhỏ, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Diền, có 4 thủy điện đã và đang xây dựng, bao gồm: Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B1, A Lin B2. Trước cơn bão Nangka, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảnh báo mưa lũ đặc biệt. Khi công nhân ở Rào Trăng 3 đang ngủ trong lán trại và nhà điều hành thì phía ngoài có tiếng nổ lớn, nửa quả đồi cao hơn 120m đổ ụp xuống công trường đang thi công, đẩy lán trại, máy móc và nhà điều hành về hạ nguồn sông Rào Trăng.
17 người công nhân đã mất tích vì vụ sạt lở bất ngờ và đây cũng là nguồn cơn của đoàn cán bộ, chiến sĩ đi xác minh thông tin rồi không may tử nạn. Đâu là nguyên nhân xảy ra hai vụ sạt lở vùi lấp 30 người? Có chăng chỉ là do thiên tai?
Nhiều người cho rằng, nguyên nhân xảy ra hai vụ sạt lở không chỉ do thiên tai mà còn nằm ở nhân tai. Việc phát triển thủy điện quá nhiều và với tần suất dày đặc ở cùng một địa điểm như vậy là nguyên nhân dẫn đến sạt lở. Nếu không có tác động của con người thì quả đồi không bị sạt lở khủng khiếp đến thế. Ngoài việc chặn dòng nước làm thủy điện, phá rừng lấy gỗ cũng là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên. Vậy nên không thể đổ lỗi hết cho thiên tai mà con người cũng có một phần trách nhiệm không nhỏ.
Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến nhận định hai vụ sạt lở xảy ra quá nhanh do ảnh hưởng của bão, thiên tai là điều không thể lường trước được nên giờ đây chỉ mong điều kỳ diệu đến với mọi người.
Còn bạn thấy thế nào?
![]() Đây có lẽ là câu hỏi mà không ít người bàn tán trong những ngày qua, đặc biệt là liên quan đến những hoạt động ... |
![]() Thời điểm tôi viết bài này, hàng ngàn chiến sĩ vẫn miệt mài tìm đồng đội giữa đống đổ nát ở Trạm quản lý ... |
![]() Miền Trung đã và đang chịu những trận lũ lớn. Đóng góp cứu trợ đồng bào miền Trung là việc rất đáng quý và ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
