Thần y và Bố già ‘Biển người’ ở chùa và bài toán mùa dịch Kiếm tiền trên mạng |
![]() |
Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: VGP |
Một tin vui, nói đúng hơn là một niềm an ủi lớn đã đến với gia đình và người thân của 11 nạn nhân đó vào cuối tuần qua.
Ngày 16/3, sau khi khảo sát hiện trường vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết hiện tình hình thời tiết tại đây khá thuận lợi, không có mưa và sông Rào Trăng cũng khá ít nước. Vì vậy tỉnh sẽ mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.
Ngay 2 ngày sau, 18/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp về phương án tổ chức giai đoạn 4 (đợt 1) tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).
Kế hoạch giai đoạn 4 (đợt 1) tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26/3.
Lực lượng chức năng sẽ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất, cách hiện trường Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300 m và tiếp tục rà lại một số vị trí đã tìm kiếm trong giai đoạn 1 đến giai đoạn 3.
Các lực lượng sẽ tìm kiếm bằng phương pháp nắn dòng phía cánh trái từ thượng nguồn đổ về; tập trung phương tiện cơ giới máy múc, đào sâu, múc kỹ bãi bồi đến lớp đất thổ; kết hợp các phương tiện như khoan, cắt, sử dụng vật liệu nổ.
Khi phát hiện thi thể, lực lượng tìm kiếm sẽ khử khuẩn, tổ chức vận chuyển đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để xác định danh tính, các thủ tục pháp lý bàn giao về gia đình lo hậu sự.
Bên cạnh đó, đội tìm kiếm sẽ tổ chức lực lượng, phương tiện rà lại kỹ một số vị trí đã tìm kiếm trong giai đoạn 1 đến giai đoạn 3; hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng hiện trường từ cốt đường 71 về khu nhà điều hành cũ; tổ chức quan sát, cảnh giới để kịp thời thông báo, báo động cho các lực lượng khi có dấu hiệu sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh việc tổ chức tìm kiếm trong giai đoạn 4 sẽ tiếp tục được triển khai theo tinh thần khẩn trương, không bỏ sót nhằm sớm phát hiện các nạn nhân mất tích.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan ngay sau cuộc họp phải tổ chức chỉ huy chặt chẽ, khẩn trương bằng nhiều phương án tối ưu, hiệu quả để sớm tìm kiếm, phát hiện những nạn nhân đang mất tích; tổ chức lực lượng, phương tiện đầy đủ, hiệu quả; phát huy tối đa khả năng các lực lượng, phương tiện.
Việc tổ chức tìm kiếm 11 người công nhân, nạn nhân đang bị mất tích ở sông Rào Trăng được Đảng bộ và chính quyền Thừa Thiên Huế xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, không còn là nhiệm vụ của một tổ chức hay cá nhân nào, mà là nhiệm vụ của tỉnh, của cả hệ thống chính trị, thể hiện tính nhân văn của lãnh đạo và đồng bào tỉnh nhà, đặc biệt là đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình, người thân các nạn nhân.
Một lần nữa, chúng ta chứng kiến, những công nhân, những người lao động - họ không bao giờ bị lãng quên trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“Nghĩa tử là nghĩa tận”- hôm nay chúng ta lại chứng kiến những hành động ấm áp tình người phù hợp với truyền thống bao đời của dân tộc ta. Và điều đó, khiến cho những tin tức về đợt tìm kiếm này không chìm nghỉm trong vô vàn tin tức, sự kiện tuần qua diễn ra trong cả nước.
Nó nhắc tất cả chúng ta không lãng quên nỗi đau thương mất mát hôm qua. Đồng thời cũng củng cố thêm niềm tin vào ngày mai của những người công nhân, những người lao động cả nước với Đảng bộ và chính quyền các địa phương, với Đảng và Nhà nước trong đường lối nhân văn, trong sự quan tâm chu đáo đối với số phận họ, đối với niềm vui và nỗi đau của họ.
![]() Nhằm tạo sự vui vẻ, thoải mái, thư giãn cho bạn đọc, cán bộ công đoàn và công nhân lao động, Tạp chí Lao động ... | ||
![]()
|
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
