Vị tướng ở Rào Trăng và tai họa tại… ông Trời! Cúi lạy ông trời! |
![]() |
Những hộp cơm nóng hổi do chính tay người dân xã Phong Xuân và Phong Mỹ nấu và gửi vào cho các chiến sĩ ở tuyến đầu. Ảnh: H.S |
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man từng đi đầu trong rất nhiều cuộc cứu hộ thiên tai. Người dân hai bên bờ sông Gianh vẫn ghi nhớ những lần quân tướng Man lao vào nơi đầu sóng để cứu dân. Và, ngay khi có một cuộc điện thoại từ thủy điện Rào Trăng 3 báo về rằng đã xảy ra sự cố sạt lở đất nghi vùi lấp nhiều công nhân, tướng Man và các chiến sĩ lại đi đầu làm nhiệm vụ: Xác minh thông tin và giải cứu người nếu cần.
Tai họa ập xuống các chiến sĩ, cán bộ khi cả nửa quả đồi phía sau Trạm 67 đổ ụp xuống. Hiện tại, hàng ngàn chiến sĩ đang chạy đua với thời gian tìm kiếm đồng đội trong nước mắt. Niềm hy vọng cứ giảm dần theo thời gian khi cả hecta đất đá đang được tìm kiếm. Mà trời Phong Điền lại đang chực mưa.
Hôm qua, người dân xã Phong Xuân và Phong Mỹ (Phong Điền, Huế) đã mang gạo, gà vịt, rau củ vừa nấu cơm ở nhà cho các chiến sĩ. Đây là một hoạt động hoàn toàn tự phát. Một người dân địa phương đăng lên Facebook kêu gọi bà con. Và rồi mỗi người một tay, nhà ai có gì mang nấy, không thì tới giúp sức nấu cơm, đóng thành từng hộp đồ nóng hổi gửi vào tuyến đầu.
Những phần cơm nóng theo các đoàn quân tiến về phía núi, nơi đồng bào, đồng đội đang chờ. Nó mang những sức mạnh vô giá về tình quân dân; về sức mạnh của tình thương giữa nghịch cảnh bủa vây.
Những phần cơm ấy, tuy bé nhỏ, nhưng lại là một biểu hiện sinh động về niềm tin của nhân dân dành cho những người lính cụ Hồ. Và, những phần cơm ấm tình ấy còn nhen lên những đốm sáng le lói để những người nơi tuyến đầu tin rằng phép màu có thể có đâu đó giữa đống đổ nát.
Và, tôi lặng người khi nghe tâm sự của một người dân địa phương với báo chí: Nhân dân thương bộ đội nhiều lắm!
Câu nói ngắn nhưng hàm chứa đầy đủ những gì đang diễn ra ở Phong Điền. Tình thương yêu này không phải giờ mới có. Nó có từ thủa kháng chiến, được hun đúc qua bao phen gian lao của lịch sử đất nước. Và ở đời sống hiện đại, tình cảm thiêng liêng này lẩn khuất đâu đó, cho đến khi biến cố, tình cảm này lại hiện lên chân thành mà rõ nét.
Đội quân tướng Man đã từng cứu mạng biết bao người dân. Người dân Phong Điền; hai bên bờ sông Gianh hay người dân cả nước sẽ mãi nhớ về lời truyền tụng: Giữa bão lụt, thấy quân tướng Man tức là sống rồi!
Giờ, khi tướng Man gặp nạn, nhân dân hướng về ông. Nhân dân chăm lo hết mực cho những đội quân băng rừng tìm kiếm ông và đồng đội. Nhân dân sẽ sát cánh cùng những đội quân lầm lũi vượt rừng để tìm cho được những người đã bảo vệ họ nhưng không may gặp nạn.
Dù mọi chuyện có ra sao, thì hình ảnh đội quân tướng Man cùng những nghĩa cử ân tình của nhân dân, một lần nữa lại khẳng định những người lính “mãi mãi là sao sáng dẫn đường” bảo vệ nhân dân trước thiên tai, địch họa. Chiều ngược lại, nhân dân sẽ không bao giờ quên những công lao cũng như khó nhọc của những người bộ đội.
Vậy là câu thơ “Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” của nhà thơ Vũ Cao viết cách đây 64 năm vẫn không hề cũ. Và lịch sử đã chứng minh, nhân dân không thương nhầm ai bao giờ!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 15/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 38,7 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
![]() Khi tôi viết những dòng này, 12 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man và ... |
![]() Cuộc sống người công nhân có thể diễn ra gặp gỡ, chia ly. Bạn thân, người yêu có thể phải xa cách. Thích nghi với ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
