Hải Dương gọi - ai trả lời? Thế giới đã đổi thay Chiếc xe, 4 tỷ và giấc ngủ của ông Hải |
![]() |
Sau 30 phút phục vụ tại quán cơm 5.000 đồng, ông Đoàn Ngọc Hải nhận tiền công 60 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo. Ảnh: Vietnamnet |
Trước đó, ngày 20/2/2021, ông Hải có viết 1 dòng trạng thái như sau: “Hình ảnh căn nhà vách gỗ rách nát này là của ông Cư Chúa Dính ở Mèo Vạc, một người dân H’Mông, gia đình có 10 nhân khẩu. Tôi đã thấy trong hành trình lên Mèo Vạc vừa qua.
Tôi có một đề nghị gửi đến các bạn như sau: Trưa mai tôi có mặt ở thành phố Huế, tôi sẽ đến khách sạn, nhà hàng, quán ăn của các bạn làm việc bưng bê đồ ăn phục vụ các thực khách hai ngày 21 và 22/02/2021, thời gian làm việc từ 17 giờ đến 21 giờ. Ngoài công việc chính là phục vụ bàn ăn thì tôi sẽ giao lưu với gia đình các bạn và các thực khách về kinh tế, văn hoá, xã hội và du lịch (không hỏi về chính trị ). Tôi sẽ ký tặng và chụp hình với gia đình các bạn và những thực khách. Tôi sẽ bắt đầu buổi làm việc đầu tiên ở thành phố Huế, sau đó sẽ đến những nơi tiếp theo.
Mức lương tôi đề xuất hai buổi làm việc là 60 triệu đồng. Tôi sẽ không trực tiếp cầm số tiền này mà các bạn sẽ gửi thẳng vào tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mèo Vạc để tiến hành xây dựng ngay căn nhà tình thương trên. Khi xây xong tôi sẽ mời các bạn cắt băng khánh thành căn nhà tình thương. Tôi sẽ lo ăn, ở cho các bạn khi ở Mèo Vạc”.
Lời kêu gọi của ông Hải đã không có lời đáp trong 2 ngày 20 và 21/2 như ông mong đợi. Song, đến tối ngày 21/2, ông Hải nhận được tin nhắn từ một nhóm cơm từ thiện. Họ sẵn lòng trả 60 triệu đồng để xây căn nhà từ thiện ở Mèo Vạc (Hà Giang) và chỉ cần ông Hải phục vụ nửa tiếng trong ngày 22/2.
Đến trưa nay, ông Hải thông báo đã hoàn thành nửa tiếng bưng bê và đã có đủ 60 triệu đồng để xây căn nhà cho ông Cư Chúa Dính ở Mèo Vạc. Chưa hết, ông Hải còn thông báo thêm, ông cùng nhóm thiện nguyện trong thời gian ít ỏi đã quyên góp được tổng là hơn 173 triệu đồng. Số tiền này ông Hải dự định chia đều để hỗ trợ cho huyện A Lưới (Huế) và Mèo Vạc (Hà Giang).
Ông Hải đã hoàn thành công việc ở Huế, với mức giá bưng bê có thể nói là chưa từng có: 60 triệu đồng trong 30 phút. Song sẽ thật khó để tính cái giá đó vào giá thị trường. Bởi, nó còn đáng quý hơn thế từ người “trả công” lẫn người lao động. Họ thực hiện “thương vụ” với phẩm giá và niềm tin rất thật là hỗ trợ những người khó khăn hơn mình.
Ông Hải rất hiểu giá trị hình ảnh của mình để kêu gọi, kết nối và lan tỏa tình thương giữa người với người. Còn những mạnh thường quân kia cũng cảm nhận được chân tình của ông Hải mà hưởng ứng. Họ nhịp nhàng tạo nên một câu chuyện đẹp đẽ, tử tế giữa những tháng ngày kinh tế đầy khó khăn vì đại dịch. Những ngày mà người giàu cũng đang khóc ròng với các chuỗi kinh doanh nhiều tỷ. Những ngày mà người ta lo ngại người nghèo sẽ bị tạm quên, bị bỏ lại phía sau...
Câu chuyện cổ tích về 30 phút bưng bê của ông Hải chắc chắn chưa dừng lại. Facebook của ông đang truyền cảm hứng tới rất nhiều người. Đó là câu chuyện ông Hải chạy lúc sáng sớm ở Sóc Bom Bo với lời nhắc về sức khỏe. Hay chuyện ông đang ăn lẩu ở Đà Lạt được "fan" gửi thùng sữa cho các cháu vùng cao và 1 hộp sữa đặc cho cá nhân ông; là cả trăn trở của ông về chuyện các cháu phượt thủ vượt đèo nhanh quá...
Ông Hải là một trường hợp rất thú vị khi ông còn làm Phó Chủ tịch Quận 1. Hiện tại, hành trình lái chiếc xe cứu thương của ông bây giờ cũng giàu cảm hứng không kém.
Cho đến lúc này, tôi thấy mừng cho ông Đoàn Ngọc Hải.
![]() Làn sóng đại dịch thứ ba tiếp tục tác động mạnh đến công nhân ngành may mặc do hoạt động xuất khẩu của các nhà ... |
![]() Dù không đi ra khỏi Hải Phòng, nhưng nữ điều dưỡng có lịch trình đi lại rất phức tạp khi đi siêu thị, uống cà ... |
![]() Sau khi tuần đầu chào Xuân Tân Sửu 2021 khép lại, Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn tiếp tục phát động cuộc thi ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
