Đời sống

Ông Đoàn Ngọc Hải "màu hồng"

Minh Hoàng
Tác giả: Minh Hoàng
Việc ông Đoàn Ngọc Hải mua xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí đang thu hút dư luận. Có người nói ông làm màu nhưng bị phản bác, nếu làm màu thì đó là "màu hồng".
Ông Đoàn Ngọc Hải, người truyền cảm hứng Gửi ông Đoàn Ngọc Hải - Lái xe Tấm huy chương của ông Đoàn Ngọc Hải
Ông Đoàn Ngọc Hải "màu hồng"
Chở một bệnh nhân từ Hà Nội về Hà Giang, ông Đoàn Ngọc Hải được người dân Hà Giang đón tiếp nồng hậu. Ảnh phapluatplus.vn

Bài viết “Ông Đoàn Ngọc Hải, người truyền cảm hứng” đăng tải trên Tạp chí Cuocsongantoan.vn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội công nhân và nhận được hàng nghìn like, comment của bạn đọc. Phần lớn bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ đối với việc làm thiện nguyện của ông.

Có những anh chị công nhân viết rất dễ thương, nhắn ông Hải “nếu có dịp qua chỗ cháu, cho cháu gửi ít quà nhờ chú gửi cho người nghèo khổ hơn”, hay “chúc chú chân cứng đá mềm đừng vì thị phi mà bỏ cuộc”. Tôi tìm hiểu các mạng xã hội khác, số bài viết, chia sẻ về ông cũng rất nhiều. Có vẻ ông đã trở thành một ngôi sao của mạng xã hội. Đặc biệt, clip ông đến Hà Giang, được hàng trăm người đón tiếp nồng hậu thu hút tới gần 2 triệu lượt người xem, hay clip người hâm mộ lắp tặng ông chiếc camera hành trình lên ô tô cũng thu hút mấy chục nghìn người theo dõi.

Ông Đoàn Ngọc Hải "màu hồng"
Ngưỡng mộ việc ông Đoàn Ngọc Hải làm, người dân Hà Giang tặng quà động viên và nhờ ông chuyển quà cho người nghèo. Ảnh baomoi.com

Sự “thích thú” với ông Hải là rõ ràng, tôi không có ý định ngợi ca thêm, bởi nó chỉ như một giọt nước thêm vào một chậu nước vốn đã đầy. Điều tôi suy nghĩ là, vì lẽ gì ông được hoan nghênh như thế?

Trước hết, có lẽ vì lý lịch khác thường của ông. Đang là một quan chức, ông đùng đùng bỏ về khi “không làm được điều mình hứa” - tức việc giải tỏa vỉa hè ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, như lời ông nói với báo chí được trích lại trên mạng xã hội. Một tinh thần trách nhiệm hiếm hoi của một ông “quan”. Thứ hai hình như vì xã hội chúng ta đang có quá nhiều sự vô cảm, người ta bất chấp tất cả để kiếm tiền. Một số người thổi giá thiết bị ở Bệnh viện Bạch Mai để kiếm ăn trên nỗi thống khổ của người bệnh; một số quan chức rao giảng đạo lý trên các diễn đàn, bất ngờ bị khởi tố và hiện nguyên hình là những kẻ tham lam, xôi thịt. Thì ông và những kẻ ấy đối lập nhau một trời một vực, một cách tuyệt đối như hai mặt của một đồng tiền. Điều đó khiến mọi người thích ông.

Ông Đoàn Ngọc Hải "màu hồng"
Đây là lúc ông Đoàn Ngọc Hải đón bệnh nhân tại Bệnh viên Đại học Y Hà Nội đưa về Hà Giang. Ảnh baomoi.com

Ông kể, nhiều hàng quán nhận ra ông không tính tiền ăn, nhiều nhà nghỉ cho ông ở miễn phí. Nhiều người muốn gửi tiền cho ông, lại có người đánh tiếng tặng ông một chiếc xe để ông thêm phương tiện giúp người nghèo, nhưng ông từ chối. Có lẽ, mọi người thấy ông hào hiệp sử dụng tiền túi của mình, dành thời gian quý giá của mình và dùng chính sức mình trực tiếp đi làm từ thiện nên hoàn toàn tin tưởng, quý trọng ông.

Tôi nghĩ, dường như khi tán dương ông, mọi người cũng đã tán dương, cổ vũ phần nhân bản nhất sâu thẳm trong lòng mình. Mỗi người vui mừng nhìn thấy phần thiện lương của mình thông qua ông. Người có điều kiện hơn ông có lẽ một giây phút nào đó cũng thấy hơi thẹn vì không làm được một phần như thế; người có điều kiện như ông hoặc kém ông chút ít cũng áy náy với lòng mình; còn người không có điều kiện thì day dứt vì bất lực. Bằng việc làm của mình, ông đã phóng to, cao và rộng ra, trưng bày giữa thanh thiên bạch nhật tình yêu thương đồng loại có ở tất cả mọi người.

Ông Đoàn Ngọc Hải "màu hồng"
Nhân viên một điểm rửa xe ở Quảng Bình ngưỡng mộ ông Đoàn Ngọc Hải và chụp ảnh kỷ niệm với ông. Ảnh dantri.com.vn

Ông khẳng định, việc ông mua xe chở người nghèo đi viện chữa bệnh và chở từ bệnh viện về miễn phí hoàn toàn xuất phát từ tâm nguyện của ông, không có bất cứ tính toán riêng tư nào trong đó. Ông sẽ làm việc này đến khi nào hết sức thì thôi. Tôi hiểu “sức” đó là cả sự khỏe mạnh về thể chất, tinh thần lẫn về tài chính. Vậy thì mong ông hãy khỏe thật lâu.

Cũng có một số bạn hoài nghi động cơ, cách làm của ông, cho rằng đó là việc “đánh bóng và làm màu”. Nhưng ý kiến đó chìm lấp trong hàng nghìn tiếng nói ủng hộ ông. Có bạn còn phản bác: “Nếu ông Hải làm màu thì hãy cứ làm được như ông ấy đi. Hay kể cả ông ấy có làm màu thì đó cũng là “màu hồng”.

Tôi cũng nghĩ thế!

Gia Lâm: Nổ bình khí oxy, 3 người thương vong Gia Lâm: Nổ bình khí oxy, 3 người thương vong

Ngày 4/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang điều tra vụ nổ bình khí oxy xảy ra tại Khu công nghiệp (KCN) ...

Đâu là giải pháp quản lý thực phẩm chay? Đâu là giải pháp quản lý thực phẩm chay?

Ngộ độc thực phẩm chay, số lượng bệnh nhân có thể tăng và nhiều hệ lụy đến sức khỏe người tiêu dùng là những vấn ...

Ông Đoàn Ngọc Hải, người truyền                        cảm hứng Ông Đoàn Ngọc Hải, người truyền cảm hứng

"Treo ấn từ quan", về xây nhà cho người nghèo, mua xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí, ông Đoàn Ngọc Hải nhận được nhiều ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm