Ai nuôi ai - câu hỏi không phải riêng với nghệ sỹ Chó cắn chết người, chủ phải chịu trách nhiệm hình sự Không lẽ nhiều nghệ sĩ lại tham đến vậy sao? |
![]() |
Nghệ sĩ Hoài Linh mong mọi người hãy tin vào sự minh bạch của mình. Ảnh: Hằng Minh |
Trao đổi với báo chí, Hoài Linh cho biết, Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi để trao số tiền cho đồng bào miền Trung, sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song, vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17/5 tiến hành chuyến đi nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời!?
Danh hài viết: "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai…".
Lời giải thích tưởng là chân thành và đầy đủ ấy lại nhận được nhiều phản ứng hơn ủng hộ theo các bình luận dưới các bài viết của nhiều báo cùng "gạch đá" trên mạng xã hội. Chưa nói đến việc anh ấy có khuất tất hoặc chẳng hay chỗ nào nhưng câu hỏi tại sao phải chờ cho cộng đồng mạng đòi hỏi thì Hoài Linh mới lên tiếng sau nhiều ngày im lặng? Chính Hoài Linh chứ không phải phương tiện truyền thông hay cá nhân nào đó đã làm tổn hại danh tiếng bao năm gây dựng và ảnh hưởng xấu đến giới nghệ sĩ đang vướng thị phi những ngày qua.
Tháng 10/2020, cùng với nhiều văn nghệ sĩ, Hoài Linh, một người con của miền Trung đã đứng ra vận động quyên góp giúp bà con miền Trung trên trang cá nhân của mình. Tháng 11/2020, anh thông báo sau 22 ngày kêu gọi đã nhận được số tiền ủng hộ là hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số cuối cùng theo Hoài Linh không phải chỉ 13 tỷ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng.
Nhưng 6 tháng trôi qua, không ai biết Hoài Linh đã dùng hơn 14 tỷ ấy vào việc gì, trao cho ai hoặc chuyển khoản đến địa chỉ nào cần giúp đỡ. Báo chí đặt nghi vấn, cộng đồng mạng yêu cầu Hoài Linh phải giải thích vì đó là số tiền có được từ tấm lòng của rất nhiều người đến với bà con đang cần nhưng 6 tháng lại trôi qua trong im lặng. 6 tháng ấy Hoài Linh không một dòng thông báo, không một câu đề cập cho đến tận sáng nay với giải thích không hợp lý mà cũng chẳng hợp tình.
6 tháng qua biết bao cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và Nhà nước... đã hết đợt này đến đợt khác đến với bà con bị lũ lụt tàn phá nặng nề. 6 tháng ấy có rất nhiều ngày liên tục không hề dịch giã hoành hành hay bùng phát và nếu muốn không ít dịp để Hoài Linh có thể thực hiện lời hứa chu toàn. Nhìn Thủy Tiên đi thuyền trong mênh mông nước và hàng loạt nghệ sĩ khoác áo phao trao tặng quà cho bà con ngay khi nước chưa rút và rất nhiều đợt đến với người dân miền Trung sau đó, tôi không hiểu Hoài Linh có ngại ngùng với giải thích của mình?
Covid-19 luôn là lý do chính đáng cho những lần không đúng hẹn hay việc làm chưa đúng dịp. Nhưng Hoài Linh viện lý do này thì quá ư khiên cưỡng khi 6 tháng qua chỉ 2 lần dịch bùng lại và tổng cộng cũng chỉ trên dưới 2 tháng. Trên tất cả là số tiền rất lớn với bà con đang rất cần ấy lại mang danh cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung đợt tháng 10/2020 lại vẫn nằm trong ngân hàng đến tận bây giờ! Mãi 6 tháng sau mới có lời biện hộ khó chấp nhận sau khi dư luận bức xúc và yêu cầu Hoài Linh giải thích!?
Cứu trợ như thế có ý nghĩa gì đâu thưa anh Hoài Linh? Chậm trễ như vậy còn gì là giúp bà con trong cơn hoạn nạn thưa danh hài? Hơn 14 tỷ ấy để trong ngân hàng 6 tháng qua chắc cũng tròm trèm hơn nửa tỷ tiền lãi rồi tính sao đây? Có thể sau những lùm xùm tiền vẫn yên đó nhưng uy tín của Hoài Linh sẽ sứt mẻ trầm trọng và ý nghĩa của nhiều kêu gọi quyên góp từ thiện cũng ảnh hưởng xấu không kém.
Lẽ ra là một nghệ sĩ lớn, danh hài nổi tiếng thì Hoài Linh không cần chờ công chúng yêu cầu, cộng đồng bức xúc và báo chí đặt dấu hỏi. Lẽ ra đã kêu gọi quyên góp và hứa đưa đến tận tay bà con miền Trung, Hoài Linh không nên chờ ai nhắc mà phải làm từ lâu chứ không thể đợi đến bây giờ, khi 6 tháng đã trôi qua và điều tiếng chất đầy. Không dám "kết tội" anh hay bất kỳ nghệ sĩ nào nhưng làm như thế và giải thích như vậy, Hoài Linh đang tự "đánh mất" mình, điều hoàn toàn không đáng và không nên có với một tên tuổi như anh.
![]() “Ở đây em cầu nguyện hằng ngày. Uống thuốc 2 lần vào mỗi buổi sáng, chiều. Tâm trạng dần tốt lên, sức khoẻ cũng vậy”, ... |
![]() Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự xúc động trước tinh thần cống hiến, hi sinh cao cả của cán bộ, nhân ... |
![]() Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nước ta nói riêng và thế giới nói ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
