Trong số những công nhân bị VMEP (P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội) đột nhiên chấm dứt hợp đồng có một số phận rất riêng, số phận đó mang gương mặt của một nỗi buồn tuổi trẻ - “Bố của em bị đột quỵ, mẹ của em thường xuyên phải đi viện, bản thân em lại có vấn đề về tim, con ruột em hay ốm đau do sinh thiếu tháng”, chị Nguyễn Anh Thơ, cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp rơi nước mắt khi kể về trường hợp của gương mặt này.
 |
Gương mặt mang nỗi buồn tuổi trẻ đó là của anh Nguyễn Kim Tuấn (28 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), công nhân bộ phận kho tại Chi nhánh Nhà máy Sản xuất phụ tùng và Lắp ráp xe máy Công ty VMEP, Công ty Hữu hạn Chế tạo Công nghiệp và Gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP). |
 |
Tốt nghiệp cấp 3, thương cha mẹ vất vả, anh Tuấn từ chối giấy gọi hệ cao đẳng của một trường đại học thể thao ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh để sớm bắt đầu công cuộc mưu sinh. |
 |
Bố anh, chú Nguyễn Kim Thúy năm nay (55 tuổi), cách đó 1 năm đã tưởng gần như không thể cứu chữa khi bỗng nhiên bị đột quỵ, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 103 đã sớm dặn gia đình lo hậu sự. |
 |
Nhưng sự thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng của mẹ anh, lòng hiếu thảo hai anh em anh Tuấn đã đem bố anh trở lại “khi còn cách 5 phút nữa là mọi hy vọng sống của người sẽ bị dập tắt”, anh Tuấn hồi tưởng. |
 |
Trở lại sau khi thần chết gõ cửa, gần 1 năm sau khi sức khỏe đã đỡ, bố anh Tuấn vẫn xin đi xây ở gần nhà. Điều bố muốn dạy anh là “lao động”, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn phải lao động, bởi chỉ có lao động mới khiến cuộc sống của một người có ý nghĩa và trở nên tốt đẹp. |
 |
Mẹ anh, cô Hoàng Thị Nghiệm (57 tuổi), bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ khiến việc đi lại rất khó khăn. Cô Nghiệm chỉ làm được những việc nhà, còn việc đồng áng, mọi gánh nặng kinh tế bao năm qua của 3 mẹ con anh vẫn ở trên đôi vai chú Thúy. |
 |
Tháng 12/2012, anh Tuấn lập gia đình với một cô giáo mầm non. Đến nay, vợ chồng anh đã có 2 cháu nhỏ, cháu lớn lên 5, cháu bé 3 tuổi |
 |
Thương hai con khó khăn, bố mẹ dành căn nhà xây vào những năm 90 cho vợ chồng anh Tuấn ở, đây cũng là căn nhà mà hai anh em anh Tuấn ở cùng với cha mẹ thuở nhỏ cho tới khi trưởng thành |
 |
Gian bếp trong căn nhà mà vợ chồng và hai con sinh sống |
 |
Do căn nhà xây dựng đã lâu, chưa có điều kiện sửa sang nên trên tường nhà có nhiều vết nứt sâu hoắm. |
 |
Bà Nguyễn Anh Thơ, cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp và cũng là một trong những công nhân bị thôi việc cho biết, anh Tuấn là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại công ty, “Mọi thứ chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của Tuấn. Tuấn luôn là một trong những công nhân thuộc diện khó khăn của công ty, như vậy mà công ty vẫn không để ý đến những cống hiến của Tuấn đối với công ty, trong đợt này công ty cũng sa thải.” |
 |
“Tuấn làm ở kho, công việc của Tuấn khá vất vả. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Tuấn vào những buổi trưa nắng phải chạy để gửi xe vào kho hay ra xe ô tô để xuất đến đại lý, mỗi ngày em chạy như vậy chừng hàng trăm km. Thời tiết mùa hè thì khắc nghiệt như vậy, còn mùa đông thì lại rất lạnh nhưng Tuấn vẫn kiên trì, lao động cống hiến hết mình cho công ty”, bà Thơ hồi tưởng lại. |
 |
Anh Tuấn còn nợ VMEP gần 3 triệu tiền mua xe máy trả góp, chiếc xe này anh mua cho vợ để việc di chuyển được thuận tiện hơn |
 |
Chiếc tivi màu anh Tuấn vừa được một người đồng nghiệp làm cùng công ty tặng |
 |
Từ ngày bị VMEP sa thải, anh Tuấn đã nộp hồ sơ xin việc tới 5 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông và 2 doanh nghiệp ở huyện Chương Mỹ nhưng khi biết anh còn vướng thời gian giải quyết hợp đồng với công ty cũ, các đơn vị này đều lắc đầu từ chối. |
 |
Anh Tuấn cho biết, do thời điểm này dần giáp Tết nên xin việc làm rất khó khăn, và nếu có xin được việc thì chủ yếu là những công việc thời vụ, nếu muốn xin việc có tính chất lâu dài thì phải đợi ra Tết. |
 |
Anh Tuấn nghe điện từ một người đồng nghiệp cùng chung cảnh ngộ bị VMEP thôi việc. Theo đó, người đồng nghiệp này gọi điện để giới thiệu với anh Tuấn việc chuyển phát nhanh tại một công ty gần cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông). Để xin việc này anh Tuấn phải bổ sung giấy xác nhận không tiền án tiền sự. |
 |
Tết đang đến gần, anh tâm sự, tôi thương những đồng nghiệp tuổi trên 40, bởi ở độ tuổi này chắc chắn họ sẽ không xin được một công việc ổn định rồi, bởi hầu hết các công ty chỉ nhận người có bằng cấp 3 và có độ tuổi từ 18 đến 29 |
 |
Anh Tuấn cảm thấy mình may mắn hơn những người đồng nghiệp đó, bởi bản thân anh vẫn còn tuổi trẻ, cái tuổi mà anh vẫn có cơ hội phấn đấu lâu dài tại một công ty mới cho tới khi về hưu |
 |
Nhưng trước mặt anh Tuấn bây giờ là hiện thực, anh chưa có việc làm và những nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với bậc sinh thành đang buổi ốm đau, đối với người vợ thảo tần tảo và với hai đứa con thơ ngây dại. |
Vì một SEA Games không có vận động viên bị đói! Cận kề SEA Games, không khí sôi động từ những màn tranh đấu kịch tính của nhiều môn thể thao hóa ra vẫn chưa phải ... |
Chiến sĩ PCCC chia sẻ chi tiết "đáng ngờ" trong vụ xe Mercedes cháy ở Lê Văn Lương Đồng chí Dương Minh Hoàng, người trực tiếp chỉ huy đội cảnh sát PCCC dập lửa trong vụ xe Mercedes và nhiều phương tiện bốc ... |
Hợp đồng bằng miệng sẽ tự động chuyển sang HĐLĐ có xác định thời hạn (24 tháng) Liên quan đến chuyện 45 công nhân VMEP bị thôi việc phản ánh, họ không có hợp đồng lao động (HĐLĐ) để chứng minh thời ... |