![]() |
Khẩu trang Quốc Bảo không hề kháng khuẩn như trên nhãn mác. Ảnh: M.K |
Theo nguồn tin của phóng viên cuocsongantoan.vn, tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu tình hình sản xuất khẩu trang không đúng chất lượng nhãn mác.
Những chiếc khẩu trang bình thường, loại 3-4 lớp vải không dệt, chỉ để chống bụi cho vào vỏ hộp khẩu trang y tế. Nguy hại hơn, gần đây lại có chiêu thức mới hơn là cho vào vỏ khẩu trang kháng khuẩn. Vì khẩu trang y tế thì có quy chuẩn và bị Nhà nước kiểm tra ngặt nghèo. Khẩu trang kháng khuẩn thì chưa có quy chuẩn. Người dân không phân biệt, kháng khuẩn thì vẫn nghĩ là ngăn được Corona và sẵn sàng mua giá cao khi thị trường khan hiếm.
Bạn nên biết rằng một doanh nghiệp vừa vừa như Quốc Bảo, một ngày có thể sản xuất được 250 ngàn khẩu trang để cho vào bao bì kháng khuẩn. Riêng ở xã Xuân Lai có cả chục doanh nghiệp sản xuất khẩu trang sản lượng cỡ Quốc Bảo hoặc lớn hơn. Vậy thì hàng ngày có thể có bao nhiêu triệu khẩu trang gán mác kháng khuẩn ruột không kháng khuẩn đưa tới người dân chống dịch?
Nhìn lại bao bì của Quốc Bảo “khẩu trang kháng khuẩn cao cấp, lọc hiệu quả 99% vi khuẩn và bụi bẩn, dùng trong bệnh viện, đã tiệt trùng” tôi không thể nén được sự phẫn nộ khi nghĩ tới việc các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an của chúng ta chăm sóc bệnh nhân trong khu cách ly sử dụng khẩu trang này.
Một câu hỏi nhức nhối được đặt ra, tại sao quản lý thị trường Bắc Ninh lại phải nhiệt tình với cái doanh nghiệp sản xuất thứ khẩu trang " đầu dê - thịt chó "?
Rõ ràng khẩu trang 3-4 lớp không kháng khuẩn đang được đóng gói vào bao bì khẩu trang kháng khuẩn. Trước mắt hằng chục con người, ba bốn lực lượng đều nhìn thấy. Phóng viên thì máy quay máy ảnh đầy người. Vậy mà khi trả lời phỏng vấn báo Thanh tra, anh Hải quyền Cục trưởng vẫn khăng khăng chỉ có 5 thùng vỏ hộp tìm thấy trong gầm cầu thang.
Rồi khi cuocsongantoan.vn đưa hình ảnh nét đanh về đóng gói bao bì và về lực lượng quản lý thị trường Bắc Ninh hiên ngang chứng kiến thì trả lời VTV24, anh Hải vẫn mạnh mẽ: "Họ ghi họ ghép ở đâu thì tôi không biết nhé".
Anh Hải còn bất khuất hơn khi tổ công tác của Tổng cục Quản lý thị trường phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, yêu cầu kiểm tra thì anh từ chối: “ Ông ấy chẳng có thẩm quyền gì giao cho tôi cả. Giao bằng mồm cho tôi, nói ai người ta nghe được.”
Chúng tôi đã 3 lần gửi Tâm thư đến anh Linh - Tổng cục trưởng Quản lý thị trường đề nghị nhanh chóng giải quyết. Những phóng viên có lương tâm và trách nhiệm lo lắng vì những khẩu trang ấy có thể gây hại. Biết đâu những người có thể là F1, F2, F3, F4 đang dùng cái gọi là "khẩu trang kháng khuẩn".
Từ ngày 4/3, đoàn công tác kiểm tra Quốc Bảo đến nay đã 10 ngày. Tin nhắn của đồng chí Tổng cục trưởng trả lời là "Sự việc chưa xác minh, xử lý xong", "Lúc nào xong anh sẽ trả lời nhé", là “Em cứ yên tâm. Anh sẽ xử lý đến cùng”.
Thủ tướng nói "Chống dịch như chống giặc". Vậy mà chúng ta cứ phải ngồi chờ đợi, ngồi nghe câu “Yên tâm nhé “ thì liệu có yên tâm mà đánh thắng giặc?
![]() Tính đến 7h ngày 14/3, Covid-19 xuất hiện ở 138 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 145.000 ca bệnh với 5.416 ca tử vong. Người ... |
![]() Chiều 13/3, Bộ Y tế cho biết về hai ca nhiễm Covid-19 thứ 46 và 47 ở Hà Nội. Đó là một nữ tiếp viên ... |
![]() Nhiều người đã được trở về sau chuỗi ngày bị cách ly vì dịch bệnh. Những nỗi lo lắng đã tan biến, những nỗi nhớ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
