“Tôi rất khỏe” nhưng nhiều người sẽ rất mệt! “Nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống" Vắc xin Covid-19 và hy vọng của người dân |
![]() |
Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở TP Chí Linh (Hải Dương). Ảnh: Bộ Y tế |
Vẫn còn những ca nhiễm mới, vẫn nhiều cháu nhỏ đi cách ly, vẫn hàng ngàn người lao vào trận chiến chống Covid-19 bất kể ngày đêm, vẫn không ít những F0, F1 gây thêm khó khăn cho mọi người… Nhưng Hà Nội đã có những tín hiệu khả quan hơn, Hải Dương dần được khoanh vùng và TP HCM không quá lo ngại như nhiều e sợ ban đầu.
Quá sớm để tự mãn hay chủ quan nhưng những gì giữ được suốt năm 2020 đầy sóng gió và vô vàn nguy cơ rập rình đủ để chúng ta giữ vững tinh thần vượt qua những ngày khó khăn này. Tôi thích hình ảnh Thủ tướng họp khẩn và chỉ đạo liên tục ngay tại Đại hội Đảng, tôi trân trọng việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam luôn có mặt tại các điểm nóng suốt ngày qua và tôi mong muốn cách Bộ trưởng Y tế sát cánh cùng địa phương trong từng tình huống nan giải sẽ tiếp tục duy trì.
Dân chúng và cả những nhà chuyên môn ai cũng hiểu 10 ngày hay có thể lâu hơn nữa, dịch vẫn chưa được dập tắt như chúng ta mong mỏi. Điều ấy khả thi hay không và hiện thực hóa thế nào chẳng thể phụ thuộc vào một vài cá nhân hay tuyên bố trấn an.
Đôi khi nỗ lực của hàng triệu người đã bị hủy hoại bởi hai cá nhân vô ý, hành động sơ suất và cách làm phản tác dụng. Nhưng những lúc như thế này quyết tâm như thế, quyết liệt như vậy và quyết làm như đang có sẽ là một loại “vắc xin” vô cùng hữu hiệu.
Kinh nghiệm đã qua, thực tế đã trải dài suốt năm 2020 đã chứng minh rõ rằng phương tiện nhiều ra sao, con người đông thế nào hay trang thiết bị hiện đại đến đâu thì cũng cần phải có quyết tâm rằng Việt Nam làm được, chúng ta sẽ vượt qua được mới có thể yên ổn như vậy.
Tôi cứ nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của những đứa trẻ xếp hàng chuẩn bị đi cách ly giữa đêm hay nghe chia sẻ của nhiều người không thể về quê, không được ăn Tết lại cứ muốn tin rằng quyết tâm trên sẽ sớm thành hiện thực. 10 hay 20, 30 ngày không phải là mốc mà dân chúng đòi hỏi dịch phải tắt, mọi thứ phải bình an bởi chưa lãnh đạo quốc gia nào dám đảm bảo hay làm được điều đó.
Điều mà họ cần là sự đồng lòng, quyết liệt hành động và trách nhiệm cá nhân đối với sự an nguy cùng sức khỏe của đồng bào. Chỉ cần thế thôi, triệu người sẽ lại như một cùng nhau tận tâm trong cuộc chiến này.
Tôi chép lại những dòng này của người phát ngôn Chính phủ để thấy những điều đang mong đợi: "Nếu chúng ta kiểm soát được trong vòng 10 ngày thì rất mừng. Đó là mong muốn của người dân và của tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn thể hệ thống chính trị. Cả hệ thống chính trị đang làm hết sức mình với quyết tâm cao nhất để dập dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất để sớm đem lại cuộc sống an toàn, thanh bình và hạnh phúc cho nhân dân vui Xuân, đón Tết".
Tôi cũng nghĩ cứ đặt ra mục tiêu để có động lực vươn tới như cuộc đời này phải luôn có kỳ vọng để đi xa hơn…
![]() Chính quyền, tổ chức công đoàn các cấp, nhiều doanh nghiệp ở phía Nam đã có những chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh ... |
![]() Ngày thứ tư tại khu cách ly tập trung, cảm giác hoang mang đã không còn, song Hải Yến vẫn thoáng hồi hộp khi tiếng ... |
![]() Bộ Y tế vừa công bố 4 ca nhiễm Covid-19 mới trong cùng một ngày ở Hà Nội. Bốn bệnh nhân này đều có lịch ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
