Ngắm ảnh anh Đam Cam kết đầu năm Vừa giao thừa, đã thấy lo |
![]() |
Sáng nay, Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ Tết sớm (từ 1/2) để phòng, chống dịch Covis-19. Ảnh minh họa. |
Cách ly là việc cần, cách ly ngay trong đêm để đảm bảo ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh sớm nhất có thể cũng là việc phải làm. Nhưng, hình ảnh những em nhỏ tập trung trong đêm, nằm ngủ trên bàn học xếp lại ngay ngắn khiến mỗi chúng ta có gì đó xót xa.
Và cũng trong đêm qua, công cuộc truy vết, chặn dịch cũng diễn ra cấp tập hơn bao giờ hết. Tính đến nay, lời hẹn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn 6 ngày để ổn định tình hình. Và dù con số người nhiễm vẫn tăng, điểm lây nhiễm vẫn xuất hiện thêm, song có vẻ như, mọi thứ đang vào tầm kiểm soát.
Tâm dịch Chí Linh (Hải Dương) đã hạn chế số ca nhiễm mới. Quảng Ninh sáng nay đã không có thêm ca nhiễm nào. Gia Lai cũng đã bật chế độ phòng dịch mức cao nhất. Hà Nội có vẻ sẽ là nỗi lo mới nhưng các công tác truy vết, cô lập virus đang được triển khai khắp các con phố.
Con virus biến thể đã nhanh thì chúng ta phải nhanh hơn nữa. Chúng ta đã làm tốt rồi thì cần tốt hơn nữa, đã tuân thủ rồi cần tuân thủ hơn nữa. Vấn đề ở đây không còn là ăn Tết hay không. Mà đó là trách nhiệm của chúng ta, những người lớn trong xã hội này, với những đứa trẻ đang ngơ ngác kia.
Tôi rất tâm đắc với câu văn của Nguyễn Huy Thiệp: "Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống". Hãy nhìn vào mắt những đứa trẻ đang ngơ ngác trong khu cách ly kia để hành xử sao cho tốt nhất có thể. Hãy nhìn vào mắt những đứa trẻ trước khi nổ máy bắt đầu chuyến xe chuyển người khỏi tâm dịch Hải Dương. Hãy nhìn vào mắt những đứa trẻ trước khi trốn khỏi khu cách ly ở Khánh Hòa. Hãy nhìn vào mắt những đứa trẻ trước khi ngăn trở lực lượng chức năng phun khử khuẩn ở Hạ Long. Hay đơn giản hơn, hãy nhìn vào mắt những đứa trẻ trước khi ra khỏi đường mà nhớ đeo khẩu trang, khử khuẩn và bật Bluezone.
Những đứa trẻ cách ly có lẽ mới lờ mờ hiểu những bất tiện mà các con phải chịu vì đâu. Nhưng các con xứng đáng được ghi nhận vì những khó khăn mà các con đã trải qua.
Rồi các con cũng sẽ đi qua những ngày này. Rồi các con cũng sẽ trưởng thành và hiểu điều các con đã làm là giúp ích rất lớn cho cộng đồng. Hay may mắn hơn, những ngày này cũng sẽ giúp các con hiểu hơn về trách nhiệm cộng đồng và lẽ sống ở đời.
![]() |
Trường Tiểu học Xuân Phương trở thành điểm cách ly tập trung sau khi có học sinh mắc Covid-19. Ảnh: Lê Phương |
Sáng nay, Hà Nội cũng đã cùng một số tỉnh thành khác cho học sinh nghỉ Tết sớm. Đó cũng là một quyết định đúng đắn để tránh tình cảnh những đứa trẻ ở trường trở thành các “F dự bị”. Và, mỗi tỉnh sẽ đưa ra những quyết định riêng, phù hợp với bối cảnh bệnh dịch ở tỉnh mình. Nhưng, 2 trường hợp cách ly tập trung bất đắc dĩ học sinh ở Hà Nội, Hải Dương là lời cảnh tỉnh để các lãnh đạo địa phương quyết liệt hơn nữa trong những quyết định của mình.
Hơn lúc nào hết, từ người dân cho tới lãnh đạo ban, ngành, giữa lúc khó khăn này, làm điều gì cũng nên “nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống". Đó không chỉ là nỗi thương cảm đơn thuần. Đó là trách nhiệm của chúng ta, thế hệ trưởng thành trong thời khắc cam go này.
![]() Thanh Huyền (25 tuổi) đang làm việc tại TP.HCM dự định về quê vào ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), vé máy ... |
![]() Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ca nhiễm Covid-19 thứ 3 ở Hà Nội có liên quan đến ổ dịch ở ... |
![]() Trong hơn 1 ngày tạm thời ở lại nhà máy của Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam để chờ cơ quan chức năng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
