“Nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống" Ngắm ảnh anh Đam Điều ai cũng lo sợ đã xảy ra |
![]() |
Có tới 20% các F0 (bệnh nhân mắc Covid-19) không hợp tác khai báo y tế. Ảnh minh họa. |
Sáng nay, tôi đọc được trên tin nhắn đại trà Bộ Y tế gửi dân chúng: “Việt Nam rơi vào đợt bùng dịch thứ 3, biết bao tổn thất không thể kể được bằng con số: trẻ em nghỉ học, trường học đóng cửa, lao động mất việc làm, toàn dân trong lo âu mất Tết.
Vậy mà trong hoàn cảnh đó có tới 20% các F0 (bệnh nhân mắc Covid-19), khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác. Cá biệt có ca mắc, hàng trăm F1 đã không chủ động khai báo tình thế nguy cấp, từ chối giao tiếp với lý do ‘Tôi rất khoẻ, tôi có làm sao đâu’”.
Tôi hiểu họ lo sợ “mất Tết” hay e ngại về viễn cảnh cách ly 21 ngày cùng với những phiền toái hay mất mát, thiệt hại khác. Nhưng tôi nghĩ họ vẫn biết rằng với công nghệ hiện nay cùng quyết tâm hiện giờ thì việc truy vết tuy vất vả nhưng rồi sẽ ra. Tôi cũng cho rằng qua thông tin tràn ngập như bây giờ, có lẽ chẳng khó để rõ rằng sẽ bị phạt bao nhiêu nếu trốn tránh và xử lý thế nào nếu lây bệnh.
Đây là lời cảnh báo: “Cơ quan Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa tống đạt quyết định của UBND thị xã Đông Triều về việc xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 100 triệu đồng 4 trường hợp vi phạm quy định tại chốt kiểm soát dịch Covid-19”. Còn những trường hợp bị khởi tố ở An Giang hay cậu tiếp viên ở TPHCM có lẽ không cần phải nhắc lại.
Một người “vô thức” sẽ khiến hàng vạn có thể hàng triệu người lao đao, không chỉ mất Tết mà khả năng mất luôn những thứ quý giá khác không chỉ là thông tin “dọa dẫm” như nhiều người lầm tưởng. Chúng ta đã từng bức xúc, giận dữ và yêu cầu xử lý những trường hợp như bệnh nhân 17, 31 hay nam tiếp viên Vietnam Airlines gần đây và ý thức rõ rằng trốn khai báo, gian trá thông tin sẽ khiến Covid-19 hoành hành thì tại sao lại gật đầu với những chiêu trò lách, né?
Tổ truy vết Covid-19 hơn 200 người đang làm việc 3 ca liên tục từ 8h sáng đến 24h đêm để tìm cho bằng được những ca F1, F2 để bằng mọi cách ngăn dịch có thể lây lan, hoành hành. Nhưng nỗ lực của họ cùng hàng trăm ngàn người khác thuộc các lực lượng khác sẽ bị phá vỡ nếu những F không hợp tác và chỉ biết “tôi rất khỏe” cho riêng mình.
Quả là chẳng vui chút nào khi chỉ có 1% trong số F1 tự báo tin tới các cơ quan chức năng, 99% là kết quả tìm kiếm! Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy kiêm Tổ trưởng Tổ truy vết trên chia sẻ: "Tìm rồi cũng ra nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, virus lại lây lan nhanh, nếu chậm sẽ bỏ lỡ mất thời gian vàng".
Không ai muốn một thành phố vắng lặng như hồi tháng 4/2020, chẳng ai thích một cái Tết xa gia đình, cha mẹ, xa con và thân thuộc chẳng được bên nhau. Nhưng điều đó chỉ không đến khi ý thức cộng đồng được tuân thủ, biện pháp phòng, chống dịch được thực thi và người người khai báo trung thực.
Tôi nghĩ việc đó không khó, tổn thất có thể nhỏ cho cá nhân nhưng lợi ích chung cho cộng đồng cực kỳ lớn. Chúng ta sẽ an toàn hơn và Covid-19 sẽ bớt tàn phá hơn nếu “mình vì mọi người” chứ đừng để mọi người phải đổ đi tìm F1, F2 cố tình lẩn tránh đâu đó.
![]() Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh và đề nghị địa ... |
![]() 67 học sinh lớp 2 và lớp 4 trên địa bàn xã Kinh Môn (Hải Dương) đã phải đi cách ly tập trung do 2 ... |
![]() 5 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay (31/1) là bố mẹ vợ, em vợ, vợ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
