![]() |
3 trong số 21 người Trung Quốc được phát hiện tại Quảng Nam đang cách ly và theo dõi. Ảnh: P.V |
Một quan chức ở Quảng Nam cho biết thế này: “Trong số 21 người, chỉ 4 người có hộ chiếu và "không biết bằng cách nào nhóm người này lọt vào Việt Nam rồi đến Quảng Nam". Và 21 người ấy chỉ “bỏ chạy tán loạn” sau khi dân xung quanh sợ Covid-19 báo chính quyền kéo đến kiểm tra".
Còn ở Đà Nẵng lại như vậy đây: “Điều kỳ lạ mà người dân đặt ra, khi có dịch Covid-19, du khách nước ngoài vắng bóng. Nhóm du khách này đã ở nhiều ngày mà không bị kiểm tra, giám sát của chính quyền, lực lượng chức năng”!
Bằng cách nào họ nhập cảnh trái phép và lên xe đi từ Bắc vào Nam rồi “đàng hoàng” cư trú trong những ngôi biệt thự chẳng bằng những “thủ đọan tinh vi” hay giấu giếm kỹ lưỡng gì thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Nhưng để trả lời cho dân chúng tại sao lại dễ dàng “con voi chui lọt lỗ kim” như vậy thì rõ ràng những giải thích trên truyền thông chưa thuyết phục.
May mà số đã kiểm tra cho kết quả âm tính, may mà 48 người ấy chưa ai bị phát hiện có liên quan gì đến đại dịch quái ác vẫn đang lởn vởn. Nhưng liệu rồi có may được mãi nếu cứ quản lý, kiểm soát và kiểm tra như vậy? Không ai dám chắc, chẳng có gì đảm bảo với những gì đang diễn ra và thật sự đáng lo ngại khi “rào chắn” an toàn nhất cho nước nhà vẫn đang còn lỗ hổng.
Tôi đọc được một lo lắng đáng phải suy ngẫm: “Chúng ta đã có hơn 3 tháng không có ca Covid-19 nào trong cộng đồng nhờ nỗ lực tuyệt vời của Chính phủ và cộng đồng nhưng chẳng may có một trường hợp trong số những người nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19 thì sẽ phá tan những thành quả này. Lúc ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra".
Đừng để hàng chục triệu người làm chỉ một nhóm khác đã đủ phá tan, có thể vì tiền tổ chức đường dây nhập cảnh trái phép như Công an Đà Nẵng vừa khởi tố nhưng cũng có thể do tắc trách để sai sót những điều quá nguy hiểm như thế.
Không ai đòi hỏi điều tuyệt đối nhưng lúc này đây, hơn 90 ngày chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng và đang yên ổn trong “bình thường mới’ thì tác hại sẽ khôn lường nếu sơ suất hay cố ý sai trái.
Chưa nói đến an ninh quốc gia hay âm mưu nào đó vì có thể chỉ là lo lắng thái quá. Chỉ nghĩ đến “bóng ma” Covid-19 đã đủ để chúng ta phải làm mọi cách không cho quay lại, dù ở bất cứ đâu hay bất kì con đường nào.
Phạt thật nặng, xử lý thật nghiêm và nên làm như “thời chiến”. Tôi tin dân chúng sẽ đồng tình, dư luận sẽ ủng hộ bởi không ai muốn lòng tham của vài người phá nát an toàn của gần trăm triệu dân.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 22/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 15 triệu, hơn 618 ... |
![]() Việc người nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam bằng cách này, cách khác mà trốn cách ly không phải mới. Nhưng nên nhớ rằng chúng ... |
![]() Chỉ cần bỏ ra số tiền 500 nghìn đồng/ngày, người mua sẽ được cung cấp danh sách ghi đầy đủ thông tin mã chuyến bay, ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
