![]() |
Nhiều người dân đứng chờ ngoài cổng ngoài cổng ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM để tiếp tế lương thực thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người đang cách ly. Ảnh: PV |
Đệm, mỳ tôm và cả tủ lạnh… là một vài trong số rất nhiều thứ báo chí ghi lại cảnh hàng chục, hàng trăm người (đa số là phụ huynh du học sinh) “tiếp tế” cho con mình tại khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Cá biệt có trường hợp, người thân còn nhét bia vào thùng carton để đánh lừa lực lượng chức năng, chuyển vào bên trong khu cách ly “cho tụi nó uống với nhau”.
Vẫn biết, bố mẹ nào cũng yêu thương con, muốn dành cho con những điều kiện sinh hoạt tốt nhất để ăn ở cũng như cách ly. Song, điều này có thể hiểu được chứ không thể thông cảm, càng không thể chấp nhận được. Bởi, bản thân việc phụ huynh tụ tập đông người đã làm trái nguyên tắc phòng dịch. Thật trớ trêu khi đám đông lô xô trước cổng khu cách ly lại là một nguồn ẩn họa tiềm tàng lớn không kém các cháu đang cách ly.
Bên cạnh đó, điều kiện cách ly không hề thiếu thốn thực phẩm hay đồ dùng cơ bản, nên việc chuyển mỳ tôm, bia hay tủ lạnh là điều rất nực cười.
Hơn thế, nhìn cảnh lực lượng chức năng mướt mồ hôi để nhận đồ, xếp đồ rồi chuyển đồ khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Lực lượng chức năng đã có những dấu hiệu mệt mỏi từ trước khi họ phải thực hiện công việc kỳ quặc này.
Chính đầu bếp nổi tiếng thế giới Bobby Chinn, đang có cha bị cách ly ở TP.HCM, cũng đã đăng bức ảnh tình nguyện viên nằm ngủ dưới vỉa hè với dòng cảm thán: "Khi tôi nghĩ về người Việt Nam, tôi cúi đầu trước họ với niềm kính trọng tột cùng….Đây là các tình nguyện viên làm việc tại cơ sở nơi cha tôi đang cách ly y tế. Không có giường, họ đang ngủ trên đường và trên vỉa hè…. Đó là sự tận tụy!".
Bobby Chinn chắc cũng như nhiều người có người thân thương yêu bị cách ly, biết ơn và cảm phục những người bảo vệ người thân mình giữa dòng nguy biến. Và đó mới là thái độ đúng chứ không phải như một số phụ huynh nháo nhào tiếp tế từ gói mỳ tôm tới cái tủ lạnh cho con em bị cách ly.
Cũng nên nhớ, dịch bùng nổ khiến tất cả chúng ta khó khăn, mệt mỏi hơn. Nhưng ở góc độ khác, đây cũng là thời điểm chúng ta đổi mới bản thân và gia đình. Thực tế, nhiều người đã có thể tự làm cho mình những bữa cơ tươm tất hơn thay vì ra tiệm nhậu. Nhiều người đã biết chăm sóc, giữ gìn vệ sinh cho bản thân hơn. Nhiều người học cách nghĩ sâu sắc về trách nhiệm cá nhân mình với gia đình và xã hội hơn.
Đây cũng là thời điểm, các phụ huynh có con em bị cách ly học cách điều hòa với nỗi lo mơ hồ rằng con thiếu thốn. Thay vào đó, hãy để những “đứa trẻ” (thực chất đa phần đều từ 18 tuổi trở lên) học cách tự lập, kỷ luật và có trách nhiệm hơn.
Và, thứ cần hỗ trợ lớn nhất mà các bậc sinh thành nên dành cho con em mình lúc này là “tiếp tế” tinh thần tự lập. Việc này không cần đổ xô đi đâu cả. Hãy ngồi yên ở nhà, sau 14 ngày, lũ trẻ sẽ về.
Nếu may mắn, chúng sẽ học được sự biết ơn. Mà lòng biết ơn là khởi nguồn của hạnh phúc trong cuộc sống bất toàn này!
![]() Tính đến 7h ngày 24/3, Covid -19 đã xuất hiện ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 370.000 ca nhiễm bệnh với hơn ... |
![]() Ngày 23/3, Bộ Y tế đã công bố thêm các ca nhiễm Covid - 19, trong đó có bệnh nhân 116 là nam, 29 tuổi ... |
![]() Sau khi nghỉ việc người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng vì nhiều lý do không đến nhận kịp thời thì ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
