![]() |
Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: TRƯỜNG SƠN |
Đây là dịp lễ quan trọng không chỉ với riêng địa phương Quảng Trị, khi mảnh đất này đã được chọn làm nơi hương khói và hành hương để tưởng niệm những khúc ca bi tráng dù chiến trận đã lùi vào dĩ vãng xấp xỉ nửa thế kỷ. Đây cũng là dịp để hết thảy mọi người suy ngẫm sâu hơn, nhiều hơn ý nghĩa của hòa bình và quan trọng hơn là hành động thiết thực để tri ân quá khứ và vun đắp cho hôm nay, góp phần kiến tạo cho cả tương lai.
Chúng ta trân trọng các lễ hội đúng nghĩa để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì Tổ quốc, những thương binh đã hy sinh một phần thân thể trong những cuộc chiến vệ quốc khốc liệt vừa qua, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách....
Chuyện tổ chức lễ hội, xây dựng công trình tưởng niệm... nếu phù hợp với khả năng, điều kiện và thực sự phát huy tác dụng thì vẫn nên xem xét, lựa chọn tiến hành. Nhưng vẫn không nên lạm dụng, không nên xây dựng tượng đài tràn lan và chất lượng nghệ thuật, mỹ thuật thấp, trùng lặp... Vì như vậy thì vừa lãng phí tiền bạc, công sức, thời gian vừa không đạt được tâm nguyện của bao người.
Trong cuộc sống hôm nay dù xã hội đã có phát triển và tiến bộ rất cao, nhưng vẫn còn nhiều, rất nhiều vấn đề cần lo nghĩ và giải quyết, từ vĩ mô đến vi mô. Vẫn còn rất nhiều những gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, về công ăn việc làm và thu nhập; vẫn còn nhiều hộ nghèo khổ, ăn bữa hôm, lo bữa mai, sấp mặt mưu sinh, "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời", lo lắng chuyện đi học, đi viện, đám cưới, đám tang... thì việc dùng tiền ngân sách và tiền xã hội hóa cần phải được cân nhắc, thận trọng tối đa, kể cả trong chuyện đền ơn đáp nghĩa như các dự án, công trình xây dựng. Không thể nhân danh chuyện tri ân cao cả mà chi phí tràn lan, thiếu kiểm soát dễ dẫn đến lãng phí và thậm chí còn hơn thế nữa.
Vì vậy tri ân thiết thực nhất vẫn là cần có những chính sách, kế hoạch tối ưu, phù hợp để thúc đẩy thực sự hiệu quả quốc kế dân sinh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, thiết thực quan tâm đến từng nhà, từng người trong điều kiện và khả năng cho phép. Nếu còn đói nghèo, khó khăn, nếu còn bất công, nếu vẫn còn tham nhũng, tiêu cực... thì trách nhiệm của các cấp, các ngành vẫn làm chưa tròn, thì mỗi cán bộ dù ở vị trí nào cũng cần xem lại mình để thành tâm hơn, nỗ lực hơn trong công việc của mình. Đó phải trở thành phương châm hành động của cả hệ thống chính trị.
Nhớ lại Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời nhắc nhở: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của Nhân dân”.
Thiết nghĩ đó cũng là cách tri ân thiết thực nhất đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và toàn thể Nhân dân của của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở trong cuộc sống hôm nay, trong mỗi việc đang làm, trong mỗi ngày đang sống.
Chính vì vậy, tri ân đồng nghĩa với hành động cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cho cộng đồng, có ích cho dân, cho nước, mang lại niềm tin đích thực cho mọi người, lan tỏa cảm xúc và năng lượng tích cực để cùng nhau xây đắp cuộc sống ngày một an lành.
Nếu bạn thấy bài viết hay, bổ ích, có thể ủng hộ Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" để tác giả viết nhiều bài hay hơn nữa phục vụ bạn đọc. Để mời tác giả "ly cà phê" qua MoMo, bạn đọc ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR của MoMo. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng".
|
![]() Anh Ninh Công Khánh hiện là Thiếu tá, y sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Sơn Trà (quận Sơn Trà – Đà Nẵng) ... |
![]() Nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1941-27/7/2022), ngày 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban ... |
![]() Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 222/KH-TLĐ hướng dẫn Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
