
Kỳ thi tuyển sinh THPT (hay vẫn gọi là kỳ thi vào lớp 10) vừa kết thúc với rất nhiều nước mắt của sĩ tử cũng như nỗi lo lắng, hoang mang của những bậc phụ huynh. Kỳ thi đã diễn ra khốc liệt với “tỉ lệ chọi” có nơi tới 1 “chọi” 3.
Lý do được các bộ ngành đưa ra là do Hà Nội… thiếu trường. Theo thống kê năm 2022, Hà Nội thiếu tới 149 trường THPT. Và, ngay trong kỳ thi này, có tới 52 ngàn thí sinh sẽ không thể vào trường công lập. Nói ngắn gọn là có hơn 5 vạn cháu sẽ bị trượt!
Học sinh thi vào lớp 10 chỉ 15-16 tuổi, tuổi quá nhỏ để phải chịu áp lực cao tới vậy. Nhưng thực tế mấy năm nay diễn ra như điều “bình thường mới”. Rằng từ hết năm lớp 8, kỳ nghỉ hè của các cháu đã bị thu hẹp rất nhiều để danh thời gian “ôn lò”. Các cháu cũng phải chóng mang những phiền lụy người lớn vì những tính toán, đắn đo về “tỉ lệ chọi” của các trường, thiết kế đề thi, cập nhật mới về cách thức tuyển sinh.
Điều này quá nặng nề và phản giáo dục cho các cháu nhỏ; quá tốn kém tiền của, sức lực của toàn xã hội cho một kỳ thi mà đáng ra, các cháu cần được đảm bảo học hết phổ thông trong môi trường công lập!
Lý do thiếu trường được đề cập và nhắc lại rất nhiều lần trong các kỳ hội họp nhằm tháo gỡ vấn đề. Thiếu trường vì xây quá nhiều khu đô thị, chung cư mà “quên” xây trường học. Thiếu trường vì “dân số tăng đột biến” nhưng không dự báo được. Thiếu trường còn vì liên quan tới nhiều ban ngành nhưng không trực tiếp thuộc trách nhiệm của ban, ngành nào cả!
Và lý do thiếu trường khiến cả vạn cháu không được thụ hưởng nền giáo dục công, cùng các phụ huynh phải oằn mình gánh học phí trường tư là điều không thể chấp nhận như một thực tại hiển nhiên. Sức ép từ kỳ thi này tới trẻ, sự ảnh hưởng của nó tới các phụ huynh, cùng gánh nặng của toàn xã hội cần được cân đo đong đếm và cần có những người phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Luật có kẽ hở nào không để họ có thể điềm nhiên thu lời, đẩy áp lực ra toàn xã hội không? Quản lý quy hoạch có vấn đề gì không? Có chủ đầu tư khu đô thị, nhà cao tầng nào vi phạm không? Có cái ậm ừ, mắt nhắm mắt mở của địa phương để tình trạng trên bùng nổ không?
Tất cả cần có câu trả lời rõ ràng để ngăn chặn cũng như xử lý tận gốc vấn nạn “tăng dân đột biến”, thiếu trường ở Hà Nội như hiện nay. Bởi từ áp lực thi đại học đã lan sang cả áp lực thi lớp 10. Cũng không lâu trước đó, đến trường mầm non cũng phải bốc thăm xem cháu nào vào công lập!
Vấn nạn thiếu trường cần được nhìn nhận, mổ xẻ như một trường hợp điển hình của quy hoạch đô thị chứ không đơn thuần coi nó là đương nhiên và chỉ lo xây trường!
MỸ ANH
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết "Thấy gì từ gánh nặng thi vào lớp 10?", bạn có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
