Đó là chia sẻ của chị Mai Thị Thủy Liên, 37 tuổi, công nhân Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, Khu kinh tế Tây Ninh.
Còn nhớ lúc đồng chí Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh gửi cho tôi những bức ảnh về căn nhà mà chị Thủy Liên đang ở, tôi giật mình thảng thốt. Khó có thể tin được nó lại là nơi sinh hoạt của gia đình 4 người trong nhiều năm nay.
Gọi là nhà cho sang chứ thực ra đó chỉ là cái khung gỗ lợp tôn, bốn bề quây vải bạt. Đồ đạc cứ xộc xệch, vẹo vọ, chẳng có gì đáng giá, đặt trên nền đất gồ ghề, chai lọ lăn lóc.
![]() |
Gia đình chị Mai Thị Thùy Liên nhiều năm sống tại căn nhà này, tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CĐ Khu kinh tế Tây Ninh |
Chủ nhân căn nhà ấy - chồng chị Thủy Liên đi làm mướn, công việc bấp bênh, không ổn định. Mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào đồng lương của chị Thủy Liên.
Vợ chồng chị dựng tạm căn nhà này từ năm 2016. Trời nắng còn đỡ, những hôm trời mưa, gió thổi tung những tấm bạt, hắt nước tứ bề.
Chị tâm sự, có hôm gọi điện video với bạn, người bạn ở đầu bên kia ngạc nhiên hỏi: “Nhà bà không có cửa hả, ở như này bà không sợ ma hả?”.
Căn nhà tạm bợ, đến chỗ học cho con cũng tạm bợ. Đây mới là điều chị luôn trăn trở.
Biết hoàn cảnh, Công đoàn Công ty đã vận động, hỗ trợ gia đình chị 80 triệu đồng để xây nhà "Mái ấm Công đoàn".
![]() |
Chị Mai Thị Thủy Liên nhận kinh phí trao tặng xây nhà Mái ấm Công đoàn ngày 28/11/2023. Ảnh: CĐ Khu kinh tế Tây Ninh |
“Nhà nhỏ nên xây cũng nhanh lắm. Chắc trước Tết Dương lịch là xong”, chị Thủy Liên vui mừng khoe, nói thêm rằng căn nhà rộng 40 mét vuông. "Hôm nay đang lắp cửa. Mừng nhất là các con của tôi. Chúng bảo: Mẹ ơi mình sắp có nhà rồi. Mẹ mua bàn học mới cho con nhé!”
“Tết này tôi có nhà để ở rồi!”, giọng chị phấn khởi.
Tết này với gia đình chị Thủy Liên chắc chắn sẽ là một cái Tết chẳng thể nào quên dưới "Mái ấm Công đoàn".
![]() Giữa buổi sáng, chị Uyên trở về nhà sau khi kết thúc công việc thu gom rác. Cậu con trai 10 tuổi vẫn còn đang ... |
![]() Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân, sáng 27/4, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã tới ... |
![]() Đó là chia sẻ của cháu Phạm Mỹ Huyền, học sinh lớp 9, trường THCS Trung Lập, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
