![]() |
Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao hỗ trợ tu sửa "Mái ấm Công đoàn" cho chị Minh Uyên, tháng 11/2021. Ảnh: TUẤN DŨNG |
Trước kia, nhà chị Nguyễn Thị Minh Uyên (42 tuổi) không có phòng ngủ, mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ đến tiếp khách đều gói trọn trong không gian lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhà cứ mưa là dột. Từ ngày sửa sang lại căn nhà, rồi ngăn phòng, giấc ngủ của con trai chị khoan khoái hơn. Cậu hầu như ngủ nướng trong cả dịp Tết.
Chị Uyên là một trong những công nhân vệ sinh môi trường bị Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội nợ lương nhiều tháng trong năm 2020. Chị và nhiều công nhân khác phải sống chật vật, thường xuyên phải vay nợ để trang trải cuộc sống.
Cuối năm 2020, công ty này chấm dứt hợp đồng lao động với chị Uyên nhưng số tiền nợ vẫn không được trả. Chị xoay xở đủ cách để duy trì cuộc sống cho gia đình có con nhỏ, mẹ già và chị là trụ cột. Nhiều lần chị phải xin khất tiền học của cậu con trai. Nhà cửa xuống cấp, dột nát cũng không có kinh phí để tu sửa.
Tháng 7/2021, sau khi Tạp chí Lao động và Công đoàn phản ánh vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc, công ty này đã trả lương cho tập thể người lao động. Riêng chị Uyên, tính cả hai đợt trả lương, chị nhận gần 60 triệu đồng.
Ngoài việc được công ty trả lương, chị còn nhận được khoảng 45 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.
Biết được hoàn cảnh khó khăn, tình trạng nhà cửa xuống cấp của nữ công nhân vệ sinh môi trường, LĐLĐ TP Hà Nội lên kế hoạch hỗ trợ tu sửa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Uyên.
![]() |
Căn nhà của chị Uyên được tu sửa đẹp đẽ - Ảnh: NVCC |
Chị Uyên cho biết, việc tu sửa nhà bắt đầu từ tháng 7/2021 nhưng do dịch bệnh kéo dài đến cuối năm 2021 mới xong. Căn nhà cấp 4 của chị được thay lại mái tôn, làm chống nóng, ngăn một phòng ngủ riêng, sửa lại khu bếp, đồng thời làm nền cao hơn để khi mưa lớn nước không tràn vào nhà… Toàn bộ kinh phí hết 138 triệu đồng.
“LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) hỗ trợ 40 triệu đồng. Số tiền ấy, cùng với tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ trước đây, tiền lương được công ty trả và tiền anh chị em trong gia đình hỗ trợ là vừa đủ cho việc sửa nhà”, chị nói.
“Tôi rất cảm ơn các cấp Công đoàn đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ. Trước nay tôi chưa từng được giúp đỡ nhiều như vậy. Mẹ và con trai tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc để đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Công đoàn dành cho mình”, chị Uyên cho biết.
Năm nay, trong căn nhà mới được sửa sang, chị Uyên mua một cành đào trang trí Tết, giá 200 nghìn đồng. Chị bảo: “Trong rất nhiều cái Tết, tôi nhớ nhất là Tết năm nay bởi cả gia đình được đón năm mới trong căn nhà được tu sửa đẹp đẽ, gọn gàng. Từ nay chúng tôi không phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió”.
![]() Khu công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam) có những nữ công nhân là mẹ đơn thân, họ nhớ nhà nhưng không thể về ... |
![]() LĐLĐ tỉnh Bình Phước luôn quan tâm, chăm lo để đảm bảo đoàn viên, người lao động ai cũng có một cái Tết ấm áp, ... |
![]() Những ngày này, khi người dân tại tổ 4, phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vui vẻ đón Tết thì nhà ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
