Đời sống

Nỗi lòng của công nhân F0 đón Tết xa quê

XUÂN HẬU
Tác giả: XUÂN HẬU
Những ngày này, khi người dân tại tổ 4, phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vui vẻ đón Tết thì nhà chị Lê Thị Hòa (quê ở tỉnh Thanh Hóa, công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster) vẫn cửa đóng then cài. Không may nhận thông tin là F0 vào ngày 23 tháng Chạp (25/1), mọi dự định về Tết của gia đình chị Hòa đành khép lại.
Công đoàn Bình Dương chăm lo, trang trí nhà đón Tết cho con công nhân mồ côi Những y bác sĩ đón Tết nơi huyện rẻo cao Tây Bắc Trải lòng của nữ công nhân 5 năm không về quê ăn Tết
Nỗi lòng của công nhân F0 đón Tết xa quê
Nhà chị Lê Thị Hòa thực hiện cách ly y tế những ngày cận Tết. Ảnh: XH

Nhớ lại ngày nhận được thông tin mình là F0, chị Hòa không khỏi nghẹn ngào: “Hôm đó đi làm thì tôi được test Covid-19 định kỳ theo lịch của công ty. Nhận kết quả mình F0 mà tôi bủn rủn hết chân tay. Lúc đó, tôi như người mất hồn, vậy là mất Tết rồi!”.

Sau khi nhận được sự động viên của các nhân viên y tế và là bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, chị Hòa được trở về để cách ly và điều trị tại nhà. Những ngày gần Tết, khi mọi người đều bận sắm sửa cho gia đình, chị Hòa cùng gia đình phải động viên nhau vượt qua nỗi buồn này.

Chị Hòa tâm sự cả gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến về quê, đăng kí tham gia “Chuyến xe Công đoàn” của LĐLĐ TP Đà Nẵng và gọi điện báo gia đình từ rất sớm. Cả hai vợ chồng dự định khi được nghỉ Tết sẽ tranh thủ đi mua ít bánh mứt làm quà cho gia đình.

“Tôi đến Đà Nẵng làm việc hơn 10 năm qua, nhưng chưa bao giờ đón Tết xa nhà. Niềm vui với tôi là được quây quần bên gia đình, được đoàn tụ những ngày cuối năm dù năm đó có khó khăn hay thành công. Khi tôi điện báo mẹ sẽ không thể về quê và hiện mình đang là F0, mẹ tôi đã òa khóc, bà nhớ con, nhớ cháu và hơn hết là bà lo cho sức khỏe của gia đình”, chị Hòa tâm sự.

Nỗi lòng của công nhân F0 đón Tết xa quê
Chị Hòa rưng rưng nỗi nhớ nhà. Ảnh: XH

Dịch bệnh trong năm qua đã khiến gia đình chị Hòa gặp không ít khó khăn. Nhiều tháng, chị phải mất việc ở nhà để chống dịch. Chồng chị Hà là thợ mộc cũng thất nghiệp trong thời gian dài. Những tưởng, những khó khăn sẽ lùi lại, để gia đình được đón Tết ấm áp bên gia đình, thì giờ đây, dự định đó cũng đành gác lại.

“Hôm nào mẹ tôi cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, động viên con cháu. Gia đình chỉ có bố mẹ già ở quê nên không thể chuẩn bị được nhiều, nhìn hai ông bà lủi thủi đón Tết, tôi cảm thấy rất thương bố mẹ”, chị Hòa rưng rưng.

Về phần gia đình mình, chị Hòa cũng không thể đi chợ, mua sắm thêm gì để chuẩn bị cho Tết. Những chiếc bánh chưng, bánh tét đều là những món quà được hàng xóm, các cấp chính quyền chia sẻ.

“Tôi không kịp sắm sửa gì nhưng từ sự chia sẻ của mọi người gia đình tôi vẫn có bánh mứt. Tấm lòng của mọi người khiến tôi cảm thấy ấm áp thêm được phần nào”, chị Hòa cho biết.

Nỗi lòng của công nhân F0 đón Tết xa quê
Chị Hòa chưa kịp chuẩn bị gì cho năm mới. Ảnh: XH

Cũng theo chị Hòa, khó khăn nhất là giải thích cho con chị hiểu vì sao gia đình không đón Tết như các bạn.

“Thỉnh thoảng ở nhà lâu, con xin mẹ được ra ngoài chơi và hỏi mẹ sao nhà không đi mua đồ Tết như nhà chị Lan (hàng xóm-PV), tôi cố gắng giải thích thật lâu con mới hiểu. Người lớn buồn, nhưng con trẻ còn mong Tết hơn nhiều lần”, chị Hòa chia sẻ.

Thấu hiểu được những nỗi lòng đó, Công đoàn và ban lãnh đạo công ty đã thường xuyên thăm hỏi, động viên. Theo anh Bùi Minh Vũ – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster, đơn vị luôn có nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

"Với những người lao động không may bị dương tính với Covid-19, Công đoàn thường xuyên động viên chia sẻ. Bên cạnh đó, Công đoàn tổ chức trao các phần quà trong Tết sum vầy để mọi người cảm thấy ấm áp hơn", anh Vũ chia sẻ.

Nỗi lòng của công nhân F0 đón Tết xa quê
Chị Hòa nhận được sự động viên, chia sẻ từ nhiều đơn vị. Ảnh: XH

Bên cạnh đó, tại 7 quận, huyện, các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn và tuổi trẻ TP Đà Nẵng tiến hành thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao 100 suất quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang có người điều trị Covid-19 với tổng giá trị là 40 triệu đồng. Các hoạt động này đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng cho biết, Tết là dịp để người dân được sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, do dịch bệnh, không ít người dân, người lao động không may trở thành F0. Những món quà này là niềm động viên, sẻ chia ấm áp, yêu thương đối với các gia đình có bệnh nhân F0 góp phần lan tỏa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Những lời động viên, món quà gửi trao là lời cầu chúc về một năm mới an khang, thịnh vượng và bình an của Đoàn, Hội dành cho những gia đình đang điều trị F0 tại nhà. Phần quà đó là một cặp bánh chưng và nhu yếu phẩm như bánh mứt, hạt dưa... tạo không khí ấm áp trong thời điểm Tết đến xuân về”, anh Duân cho hay.

Những “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết Những “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” nhằm giúp đỡ các bệnh nhân và người nhà có hoàn ...

Xe Công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết Xe Công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết

Hàng trăm gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Công đoàn Hà Nội hỗ trợ xe ô tô đưa về ...

Niềm vui của đoàn viên, NLĐ khi được Công đoàn TP. HCM tặng vé tàu về quê ăn Tết Niềm vui của đoàn viên, NLĐ khi được Công đoàn TP. HCM tặng vé tàu về quê ăn Tết

Chị Võ Thị Mai Nở làm việc tại Công ty Juki (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP. HCM) quê Thanh Hóa, ban đầu ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm