![]() |
Bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng đi cách ly tập trung, chiều 27/7 - Ảnh: Nguyễn Đông |
Có nhiều cách để đối mặt với nỗi sợ. Một trong những cách mà nhiều người chọn đó là nuông chiều cảm xúc của mình mà đổ lỗi vô căn cứ. Họ đổ lỗi cho Đà Nẵng vì đây là địa phương đầu tiên có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sự đổ lỗi leo cao tới độ kỳ thị, mạt sát đầy bất công với người Đà Thành.
Dần dà, những người bệnh trở thành “mục tiêu” mới. Nữ bệnh nhân số 450 đã bị chụp mũ “biết bị Covid-19 mà trốn khỏi viện”. Sau này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP. HCM đã phải lên tiếng đính chính rằng người phụ nữ lúc đó mới chỉ lấy mẫu và chị chỉ là đối tượng tình nghi. Sau chị có tắt máy không liên lạc được vì “lý do khó nói” chứ không có chuyện bệnh nhân trốn khỏi viện.
Hay như chuyện bệnh nhân 459 ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Bệnh nhân nam (76 tuổi) đã cung cấp rất chi tiết lịch trình đi lại của mình để nhà chức trách phát thông báo tới người dân. Song, rất nhiều bình luận khiếm nhã “đổ lỗi” bệnh nhân này “sao đi nhiều thế?”.
Một cụ ông 76 tuổi, ăn uống thức quà đường phố, uống cooffee với bạn ngày ngày nếu trong thời điểm bình thường có lẽ là điều nhiều người ngưỡng mộ vì đời sống êm đềm. Song, nhiều người đọc thấy từng quán quen bị “điểm danh” khiến nỗi sợ hãi trong lòng dâng tới cao trào. Nó biến thành thứ năng lượng tiêu cực, phi lý trí được phóng ra theo từng dòng comment cay nghiệt.
Đỉnh điểm là trường hợp bệnh nhân 449 - một võ sư người Mỹ. Anh đã đi hàng loạt bệnh viện để điều trị vấn đề liên quan tới hô hấp. Nhiều người đã đổ lỗi rằng tại sao các bệnh viện, y bác sỹ lại không xét nghiệm Covid-19 với trường hợp này? Bệnh nhân này có thể là F0 vì anh ấy có triệu chứng nhiễm bệnh từ cuối tháng 6?
Thì đây, giải thích của bác sỹ Cao Xuân Minh trên báo Tuổi trẻ: Trong gần 6 tháng qua chúng ta có chưa tới 500 ca COVID-19, trong khi có tới hàng triệu ca bị dấu hiệu hô hấp.... Vậy làm sao để ta phát hiện? Xét nghiệm hết hàng triệu triệu ca hô hấp chăng? Không thể làm vì vô cùng lãng phí, tiền bạc và nội lực quốc gia nào chịu cho thấu kể cả các quốc gia giàu có nhất thế giới.
Bác sỹ Minh cũng nói rõ rằng chỉ định xét nghiệm dựa trên lâm sàng và dịch tễ. Lâm sàng thì các ca viêm phổi hay Covid-19 đều có biểu hiện không quá khác biệt. Còn dịch tễ thì bệnh nhận 449 thời gian qua chỉ ở trong nước. Bác sỹ không lý gì chỉ định bệnh nhân 449 đi xét nghiệm Covid-19 chỉ vì anh ta bị dấu hiệu hô hấp và là người nước ngoài.
Và vì Bộ Y tế đã xác định virus lần này là chủng mới từ bên ngoài vào. Trong khi bệnh nhân 449 chỉ ở Việt Nam suốt thời gian qua, quy chụp bệnh nhân này là F0 cho đến lúc này là không thuyết phục. Nhìn lại hàng loạt từ bệnh nhân tới bác sỹ, các cơ sở y tế bị “chụp mũ”, bị trút giận để thấy nỗi sợ thiếu kiểm soát cũng lây lan như dịch. Những bệnh nhân không may mắc bệnh đáng được quan tâm, chia sẻ nay lại bị đàm tiếu. Những bác sỹ ngày đêm chống dịch lại bị “xét lại” với vô vàn lời lẽ không hay.
Rõ ràng, đó không phải là cách hành xử khôn ngoan trong thời khắc khó khăn này. Chúng ta đã vượt qua được một đợt dịch lớn đầu năm. Xa hơn, trong lịch sử cha ông ta cũng nhiều lần vượt qua được thiên tai địch họa để đứng vững trên dải đất này. Và giờ là thử thách mới cho mỗi người chúng ta. Ngoài khẩu trang, nước rửa tay, giữ cự ly 2m..., chúng ta còn cần tập ứng xử với cảm xúc mình. Học bình tâm và lý tính hơn để nỗi sợ không bị cộng hưởng, leo thang qua những dòng bình luận.
Vì nghĩ cho cùng, “độc lực” mạnh nhất của Covid-19 không phải là cách chúng phá hoại phổi hay sức đề kháng con người. Thứ đáng sợ hơn virus là làm ly tán nhân tâm!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 30/7, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 17 triệu, hơn 669 ... |
![]() Bản tin lúc 6h ngày 30/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 9 ca bệnh dương ... |
![]() 20h30, lực lượng y tế quận Tây Hồ bắt đầu tiến hành phun khử trùng khu vực sinh sống của bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ... |
![]() Đã xuất hiện những lời lẽ kỳ thị, những giễu cợt mỉa mai cùng những thông tin “vô tội vạ” chỉ để thỏa mãn “cái like, ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
