Không phải bỗng dưng mà Thủ tướng yêu cầu như vậy ngay trong dịp năm mới này.
Tây Nam Bộ cùng với một vài khu vực khác hiện vẫn là “vùng trũng” trong phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ về hạ tầng cơ sở, giao thông, mà còn về biến đổi khí hậu, về nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu kiến thiết… Muốn rút ngắn lại khoảng cách, chỉ còn cách đi tắt, đón đầu và tăng tốc. Chính vì vậy, Thủ tướng đã lưu ý và nhấn mạnh: "Ngoài xây dựng đường cao tốc, chúng ta phải ưu tiên xây dựng nguồn nhân lực còn hạn chế. Do đó, các địa phương phải ưu tiên, có chính sách khuyến khích con em học tập và sinh sống để phát triển vùng trong tương lai".
Cuộc sống và công cuộc phát triển đã và đang tiếp tục đòi hỏi không được chần chừ, không nên chần chừ và không thể chần chừ, do dự. Tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu, và thước đo là hành động cụ thể, là câu trả lời từ thực tế công việc. Trước đó, cũng người đứng đầu Chính phủ đã cương quyết khi tuyên bố: "Ai không dám làm đứng sang một bên".
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa, chúc Tết công nhân tại công trình cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: tuoitre.vn |
Cách đây ít ngày, khi trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cho biết quyết tâm của ngành Nội vụ vào năm mới, cũng là hưởng ứng và thực hiện quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ. “Xác định năm 2023 sẽ là một năm rất khó khăn, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt mới, thay đổi lớn cho chế độ công vụ và cải cách nền hành chính. Tôi muốn gửi thông điệp tới cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành rằng, tất cả chúng ta phải cùng thay đổi, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng một nền công vụ, một nền hành chính nhà nước vừa chuyên nghiệp, vừa hiện đại, hướng tới phục vụ người dân tốt nhất”.
Cũng sau Tết cổ truyền, hàng loạt địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị… đã tổ chức các đoàn kiểm tra để xem xét thái độ công vụ của cán bộ, viên chức, để chấn chỉnh nội quy làm việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Những địa phương này cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm về giờ giấc làm việc, "ăn Tết" quá lâu để ảnh hưởng công việc chung.
Đường tới tương lai không hề là đại lộ thênh thang trải đầy thảm đỏ mà còn rất nhiều những chướng ngại vật cần phải vượt qua. Nhưng quyết tâm chính trị từ người đứng đầu đã rõ ràng, thông điệp phát đi là như đinh đóng cột, các ngành, các địa phương cũng đã tích cực hưởng ứng. Những tín hiệu lạc quan đã sáng lên trong năm mới. Hy vọng một năm mới sẽ đi qua với những dự cảm và dự báo tốt lành.
Nếu đồng tình với góc nhận định trong bài viết, bạn có thể mời tác giả Phạm Xuân Dũng một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee" Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Phạm Xuân Dũng bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Phạm Xuân Dũng". Đọc cà phê tối, tặng "cà phê" là chương trình của Tạp chí Lao động và Công đoàn. Khi đọc các bài viết trên mục Cà phê tối, nếu bạn đọc đồng cảm với góc nhìn của tác giả thì có thể mời người đó một "ly cà phê". Mỗi "ly cà phê" trị giá 23.000 đồng (1 USD). |
![]() Do đặc thù công việc, nhiều người lao động (NLĐ) trên địa bàn TP Hà Nội vẫn có kế hoạch làm việc ngay cả tết ... |
![]() Thật lòng là cứ mỗi dịp Tết, nhìn cảnh những người công nhân vệ sinh môi trường đô thị cắm đầu cắm cổ dọn hàng ... |
![]() Hồi đầu tháng 10 năm ngoái, trước làn sóng mất việc, trong cuộc trao đổi với một nhóm công nhân tại một nhà máy ở ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
