![]() |
Chị Hà cùng chồng và con trai đang bệnh nặng. |
Chị Hà cùng cả gia đình từ vùng quê Đô Lương (Nghệ An) vào thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) làm ăn, mang theo ước mơ về một cuộc sống bớt nghèo khổ, có thể lo cho cha mẹ già đau yếu ở quê và xây dựng được một mái nhà.
Nhưng số phận nghiệt ngã, chị chưa kịp thực hiện được gì thì hay tin cả chồng và con đều mắc bệnh hiểm nghèo. Đứa con trai thứ hai 9 tuổi bị ung thư xương giai đoạn cuối, còn người chồng được chẩn đoán có khối u ác ở gan.
“Có những lần anh đau quá tưởng chết luôn, 10 bữa không ăn. Chị cũng tính tới đoạn chết rồi, nếu yếu quá thì phải ra bệnh viện chết, chứ không ai cho chết trong nhà trọ cả” – chị Hà nói trong nước mắt.
Tim tôi như thắt lại. Chính bản thân cũng bối rối trước hoàn cảnh của chị. Chúng ta đang có một cuộc sống may mắn, tốt đẹp hơn nhưng mỗi ngày vẫn kêu than khổ sở vì những điều vụn vặt mà không biết rằng, ngoài kia còn biết bao số phận đang khát khao một phần như chúng ta.
Hiện nay, con trai lớn của chị đã phải nghỉ làm, phụ mẹ chăm sóc bố và em. Em vừa mới đi làm với mong muốn đỡ đần mẹ thì được tin bố ốm nên đành phải nghỉ làm luôn. Có những ngày vào viện chăm sóc bố rồi lại chạy về cho em ăn. Hai mẹ con thay nhau ngày đêm túc trực lo cho 2 người bệnh. Kinh tế đã khó khăn nay còn khó khăn hơn gấp bội.
![]() |
Lá thư ngỏ kêu gọi sự giúp đỡ của các anh chị em công nhân xưởng NOS F (Công ty Chang Shin). |
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, bằng tất cả sự đồng cảm, sẻ chia, Ban Quản đốc và Ban Chấp hành Công đoàn xưởng NOS F (Công ty Chang Shin) đã viết "bức thư ngỏ chia sẻ yêu thương", kêu gọi công nhân trong xưởng đóng góp hỗ trợ gia đình chị Hà. Ngay sau đó, toàn thể anh chị em công nhân đã nhiệt tình đóng góp, ủng hộ.
Vừa qua, Ban Quản đốc và Ban Chấp hành Công đoàn xưởng NOS F đã thay mặt anh chị em công nhân tới tận nơi thăm hỏi và trao tận tay chị Hà số tiền trên 45 triệu để chị trang trải chi phí điều trị cho chồng con.
Chị Nguyễn Thị Thuận – Quản lý xưởng NOS F chia sẻ: “Tôi vui vì bức thư ngỏ chia sẻ yêu thương đã được lan toả và nhận được sự hưởng ứng của toàn thể anh chị em công nhân bộ phận NOS F. Cách đây 3 năm, khi phát hiện con của chị Hà bị ung thư, chúng tôi cũng vận động anh chị em công nhân trong xưởng đóng góp ủng hộ cho cháu. Chị Hà là một công nhân chăm chỉ, xuất sắc, hiền lành. Bây giờ hoàn cảnh của chị khó khăn như vậy, chúng tôi tiếp tục ủng hộ. Mong sao có thể tiếp thêm sức mạnh cho chồng chị Hà vượt qua bệnh tật”.
![]() |
Đại diện Ban Quản đốc và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận NOS.F thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Hà. |
Chị Hà cũng bày tỏ sự xúc động và vô cùng biết ơn vì các anh chị em đồng nghiệp đã quan tâm đến gia đình chị. Trong những lúc khó khăn nhất vẫn còn có những đồng nghiệp ở bên, động viên và giúp đỡ họ vượt qua.
![]() |
Chồng con đều mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ đau khổ khóc hết nước mắt. |
Được biết, chi phí mỗi lần vào viện thuốc thang, hóa trị của chồng chị lên tới 15 triệu, chưa kể những lần đau quá phải vào viện ngay lập tức. Nếu không có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, của các anh chị em đồng nghiệp thì gia đình chị không biết phải vượt qua như thế nào.
Chị vừa mừng vừa lo. “Lo vì phía trước chặng đường còn quá dài, quá gian nan. Chị chỉ ước gì 2 bố con khỏe lại, nhưng tia hy vọng quá mong manh. Có những lúc chị thực sự tuyệt vọng rồi”. chị Hà tâm sự.
Tôi lặng người sau cuộc trò chuyện với chị Hà. Tôi cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra và tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, từ các tấm lòng hảo tâm để chung tay làm nên “kỳ tích” này.
Mọi hỗ trợ có thể chuyển thẳng vào tài khoản của chị Lê Thị Hà. Số tài khoản: 105005369325 - Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai.
Tên chủ tài khoản: Lê Thị Hà - Số điện thoại: 0986.677.071
Hoặc mọi sự hỗ trợ có thể liên hệ Hotline tòa soạn Tạp chí Lao động và Công đoàn (Cuocsongantoan.vn): 0866.686.115
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 24/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 23,5 triệu, hơn 812 ... |
![]() Có nhận định, do dịch bệnh, đang có một dòng chảy lao động từ phố về nông thôn. Có người cố bám trụ mà không ... |
![]() “Còn phải xem Đất ấy có sổ đỏ không nữa chứ bác”, câu đáp lời nhanh tắp lự. Nhưng lại chính xác: Ngay cả đất ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
