![]() |
Nguyễn Thị Mai Niên và con - trái ngọt sau 1 năm kết hôn. |
Sánh vai chồng trong đám cưới tập thể, cô dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Mai Niên (sinh năm 1995) chưa quên kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời. Ngày 22/6/2019, Mai Niên và chồng đã trải qua một ngày đặc biệt khi chính thức trở thành cô dâu, chú rể, nên vợ nên chồng và nhận sự chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp, công ty và công đoàn.
Nguyễn Thị Mai Niên cùng Nguyễn Hà Kiên là một trong 18 cặp đôi được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức đám cưới tập thể năm ngoái.
Xuất thân từ vùng đất Võ Nhai và Thịnh Đức (tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Mai Niên và Nguyễn Hà Kiên đã gặp nhau khi cùng làm việc tại Công ty Samju Vina (Khu công nghiệp Điềm Thụy - Thái Nguyên).
“Chồng em vui tính, hiền lành, chăm chỉ và tiết kiệm. Chúng em làm việc ở hai phòng cạnh nhau. Anh ấy làm bên phòng y tế. Trong hai năm làm việc cùng nhau, cả hai cùng chơi chung trong một nhóm bạn. Lâu dần tiếp xúc, cảm mến nhau và nảy sinh tình cảm” – Nguyễn Thị Mai Niên chia sẻ.
![]() |
Nguyễn Thị Mai Niên khi chưa kết hôn |
Đã hơn một năm kết hôn, Mai Niên vẫn bật cười một mình khi nhớ lại hành động đáng yêu, “chơi lớn” của chồng.
“Trong lần đi du lịch Sa Pa cùng nhóm bạn trong công ty, chồng em ngỏ lời yêu trên đỉnh Phan - Xi - Păng. Anh ấy quỳ xuống, tặng nhẫn cho em, nhưng lại nói là chỉ tặng quà Noel chứ không phải cầu hôn gì cả. Em rất bất ngờ vì không ngờ chồng “chơi lớn”, tặng em nhẫn bằng vàng từ tiền tiết kiệm trong thời gian đi làm. Chúng em chính thức yêu nhau từ ngày đó”.
Nhớ lại hành động của chính mình, Nguyễn Hà Kiên thổ lộ: “Lúc ấy, rung cảm trước người mình yêu và một quyết định lớn, em chỉ muốn dành tặng vợ em một sự bất ngờ. Em đã dành dụm rất nhiều để tặng cho người mình yêu và lựa chọn những gì quý giá, khẳng định tình cảm của mình là son sắt và bền vững với thời gian như vàng”.
“Tình cờ hai vợ chồng em về nhà bác chơi. Bác xem tuổi và bảo hai đứa năm trước cưới là đẹp. Và chúng em quyết định tiến đến hôn nhân nhưng còn lăn tăn rất nhiều vì hai bên gia đình đều có điều kiện kinh tế khó khăn” – Niên chia sẻ.
Bố mất khi Kiên mới 8 tuổi. Một mình mẹ tảo tần nuôi Kiên và chị gái bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh ở xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức (thành phố Thái Nguyên). Khi đang làm việc tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, anh đã gặp Niên (xóm Trúc Mai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai). Gia cảnh của Niên cũng không hơn nhà Kiên bao nhiêu.
Để tham gia đám cưới tập thể, hai vợ chồng đã phải bàn tính rất nhiều. Vì hôn nhân là chuyện trăm năm. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình hai nhà khó khăn. Việc lo liệu một đám cưới trong lúc đó thực sự đối với hai gia đình không phải là chuyện nhỏ. Đồng lương công nhân, lại còn ở trọ, chi phí sinh hoạt phải tiết kiệm rất nhiều.
Theo bà Vũ Phương Hảo - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên: “Khi nhận được Kế hoạch tổ chức đám cưới tập thể của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp đã triển khai tới các công đoàn cơ sở để thông báo tới công nhân lao động. Tuy nhiên, việc lựa chọn các cặp đôi công nhân lao động lại không hẳn dễ dàng vì việc kết hôn phải diễn ra khi hai bên đã có dự tính, kế hoạch. Cuối cùng, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã lựa chọn được hai cặp đôi, trong đó có cặp đôi Nguyễn Thị Mai Niên và Nguyễn Hà Kiên”.
Sau một năm kết hôn, nhìn lại thành quả sau đám cưới đầy những lo toan, Mai Niên và Hà Kiên đều cho rằng, đám cưới thực sự đã tạo động lực để hai bạn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh không chỉ tặng hai bạn một chỉ vàng “làm vốn” mà còn tặng nhiều phần quà ý nghĩa như: nồi, gối, dầu ăn, nước rửa bát... rất thiết thực cho cuộc sống gia đình. Đám cưới tập thể đã giúp hai bạn có được hạnh phúc trọn vẹn, giảm được nhiều chi phí tổ chức đám cưới.
Nguyễn Hà Kiên chia sẻ: “Dù bây giờ đã không còn làm việc tại Công ty nữa nhưng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời vợ chồng em. Em sẽ nhớ mãi giây phút vợ em mặc áo cưới. Đám cưới tập thể của Công đoàn đã khiến chúng em cảm nhận được rằng, ai trên đời cũng đều được hưởng hạnh phúc như nhau, dù cho người ấy xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn đến thế nào”.
Hiện nay, Nguyễn Hà Kiên đã chuyển công tác, làm nhân viên hành chính của Trường liên cấp IRIS tại thành phố Thái Nguyên. Mai Niên vẫn làm ở công ty cũ. Cuộc sống còn đầy rẫy lo toan, nhưng hai bạn đều đồng lòng vượt qua tất cả. Tất cả, đều là từ đám cưới tập thể, những giây phút cô dâu “xinh lung linh” như bao người. Và chú rể, hãnh diện đón nhận người con gái mình yêu về làm vợ, làm con trong gia đình mình.
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 23/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 23,3 triệu, hơn 807 ... |
![]() Niềm vui đến từ một sáng kiến giúp nam nữ công nhân độc thân có cơ hội tìm được “nửa kia” của mình. Niềm vui ... |
Mất việc phải về quê nhưng lòng người công nhân vẫn hướng về công ty từng làm việc với biết bao kỷ niệm. Dịch rồi ... |