![]() |
Công nhân một công ty ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh chầu chực nhận lương khi công ty gặp khó khăn và trả lương không đúng hạn cho người lao động. Tình hình khó khăn khiến nhiều công nhân đêm nào cũng không ngủ được. Ảnh tuoitre.vn |
Khi hạnh phúc viên mãn người ta dễ ngủ và ngủ ngon. Khi thanh thản, vui vẻ, người ta cũng có thể chủ động giấc ngủ, nghĩa là có thể ngủ lúc nào mình muốn. Trái lại, khi có nhiều nỗi lo lắng, cảm thấy bất an thì người ta khó ngủ hơn. Có chuyện buồn, có sự tác động không thuận lợi của hoàn cảnh hoặc có chuyện quan trọng cứ phải suy nghĩ về nó thì thậm chí còn không ngủ được.
Nên tôi hiểu phần nào dòng trạng thái này của một bạn công nhân trên mạng xã hội: “Không biết vì sao đêm nào mình cũng không ngủ được. Tới hai hoặc ba giờ sáng mới chợp mắt”.
Bạn nói “không hiểu” có lẽ là một cách nói tránh đi thôi. Tôi tin bạn biết rõ vì lý do gì bạn mất ngủ và khó ngủ. Công nhân trẻ mà mất ngủ, tới tận hai, ba giờ sáng mới chợp mắt thì hôm sau đi làm sẽ rất mệt. Nếu bạn chỉ mất ngủ một hai hôm thì không có vấn đề gì, nhưng “đêm nào cũng không ngủ được” là rất đáng lo ngại. Nếu đó là biểu hiện bệnh lý, bạn nên đi khám, nhưng bạn còn trẻ nên khả năng bị bệnh gì đó tôi nghĩ không cao.
![]() |
Lo lắng, đêm nào cũng không ngủ được vì nỗi lo đời sống, việc làm, thu nhập... là tâm trạng chung của nhiều anh chị công nhân hiện nay. Ảnh minh họa của vov.vn |
Người ta nói tuổi trẻ vô lo, vô tư, có lẽ cũng đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Làm sao người công nhân trẻ không nghĩ về các vấn đề thiết thân như việc làm, thu nhập, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; về ăn mặc, ở, đi lại, học hành; về gia đình, bè bạn, người thân; về tình yêu, cao hơn nữa là lý tưởng và lẽ sống?
Hiện dịch bệnh đang hoành hành, diễn biến phức tạp trong cộng đồng cũng như trên thế giới. Công nhân thất nghiệp hàng loạt, hẳn bạn bè, anh em, đồng nghiệp của bạn đã có người thất nghiệp; có thể chính bạn cũng nơm nớp nỗi lo công việc sẽ giữ được bao lâu, thu nhập sẽ giảm đến mức nào; nếu mất việc, thất nghiệp thì phải làm gì, điều gì diễn ra sau đó?
Xa hơn, bạn sẽ xây dựng gia đình. Gia đình nhỏ của bạn sẽ cần có ngôi nhà; những đứa con của bạn phải được học hành; các cháu cần được lớn lên trong điều kiện tốt nhất có thể. Nhưng hiện bạn chưa có gì, đồng lương làm chỉ đủ ăn; thậm chí lúc này dịch bệnh bạn đã phải nghỉ việc luân phiên, thu nhập chẳng được bao nhiêu trong khi các nhu cầu và các hóa đơn đến kỳ vẫn phải trả và bị thúc giục.
![]() |
Đêm nào cũng không ngủ được vì phải vắt óc tính kế mưu sinh qua giai đoạn khó khăn này. Trong ảnh, nữ công nhân thất nghiệp lấy rau ở chợ đầu mối về bán kiếm thêm thu nhập. Ảnh nld.com.vn |
Có phải bạn mất ngủ vì những điều đó?
Cũng có thể bạn nghĩ về những điều lớn lao hơn… nhưng chắc chắn vẫn là những điều thuộc về con người. Suy nghĩ, tư duy là một phẩm chất đáng quý; nhưng chỉ suy nghĩ thì chúng ta có thể thành người mộng mơ. Suy nghĩ phải đi liền với hành động, vấn đề suy nghĩ mới được giải quyết.
Tôi nghĩ, không riêng bạn, rất nhiều người khó ngủ những ngày này. Khi hàng triệu người đang vất vả, khó khăn, đang phải bươn trải, bầm dập lo công việc, miếng cơm, manh áo, mà người có điều kiện hơn cứ ngủ ngon, không cần biết đến nỗi thống khổ của đồng loại thì có vẻ hơi thiếu sự cảm thông; mặc dù nếu chân của anh đau, không nhất thiết tôi cũng phải đau cùng cái đau của anh hay giả vờ khóc…
Tôi chia sẻ tâm tư những đêm dài mất ngủ của bạn; nhưng bạn cần giữ sức khỏe để còn làm việc. Đừng suy nghĩ quá nhiều nếu chỉ nghĩ thôi. Tôi cũng mong bạn sớm tìm được sự thanh thản, cảm giác hạnh phúc để ngủ ngon hơn. Mà như một vĩ nhân đã nói, hạnh phúc là đấu tranh bạn ạ.
Đừng thức khuya quá nhiều bạn nhé!
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
