![]() |
Những cộng sự của anh Hoàng Tuấn Anh sắp xếp gạo người dân mang đến tặng cho "ATM gạo" - Ảnh: Quang Định |
Những ngày qua, câu chuyện về cây ''ATM gạo'' giúp đỡ người dân nghèo trong mùa dịch Covid-19 được dư luận đặc biệt quan tâm. Được biết đây là mô hình độc đáo do anh Hoàng Tuấn Anh và những cộng sự của mình tại TP HCM sáng tạo, giải quyết những hạn chế mà cách phát kiểu cũ vướng phải.
Tại đây, người dân không phải tụ tập đông đúc, chen lấn, xô đẩy mà xếp hàng cách nhau 2m, rửa tay, lấy túi, nhấn nút và gạo sẽ chảy ra. Mỗi người được nhận 1,5kg và lấy không quá 2 lần/ngày. Thậm chí, chủ nhân của mô hình này cho hay: “Nếu người đến lấy mà trông ăn mặc chỉn chu, sang trọng thì sẽ hỏi lại vì sao người đó khó khăn. Có nhiều người không phải họ nghèo từ trước mà vì đột nhiên thất nghiệp nên không có tiền trang trải cuộc sống. Mình nên giúp đỡ họ”.
Sau cây "ATM nhả gạo" ở TP. HCM , thì ngay lập tức sáng kiến độc đáo này đã được nhân bản và đã có mặt ở Hà Nội. Chiếc ATM gạo đầu tiên ở Hà Nội sáng nay 11/4/2020 đã đi vào hoạt động tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.
Chủ nhân của cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nội - ông Nguyễn Mạnh Hùng kể: "Buổi sáng đang ngồi chơi, tôi đọc báo có tin ở Sài Gòn làm ATM gạo miễn phí, bắt đầu vận hành rồi thấy hay quá. Ngồi với một người anh, tôi nói ý tưởng này hay, vì dịch mà nhiều người đứt bữa. Có những người đi làm ngày nào có tiền ăn ngày đó, không có lương nên đứt bữa thật, không có gì ăn cả. Hơn nữa nếu Sài Gòn làm được sao mình không làm được".
Ngay sau đó, công cuộc sáng chế cây ATM gạo ở Hà Nội ra đời. Sau khi được bạn bè ủng hộ, đóng góp ý kiến, ông Hùng bắt tay vào làm cây gạo ATM phát gạo cho những người đang khó khăn.
Khi biết được thông tin, rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã đến địa điểm phát gạo để nhận gạo.
"Kế hoạch của chúng tôi là trong 48 tiếng phải có gạo. 4h chiều hôm qua là có máy, làm đến đêm mới vận hành xong máy. Nguyên tắc, bình, cho ống chảy xuống, ra cho mỗi người 3 kg", ông Hùng cho biết. "Rất nhiều tình nguyện viên đã đến giúp đỡ công tác nhận gạo như kẻ vạch để mọi người đứng cách nhau 2m theo quy định khi đến lấy gạo, giúp dân khử khuẩn khi vào nhận gạo như rửa tay, đeo khẩu trang và đều được mọi người nghiêm túc thực hiện. Tôi chỉ cần biết là mang gạo cho người nghèo, gạo ai góp cân nào thì góp, không ai góp thì mình mua. Mua gạo, đổ lên thùng cho chảy xuống qua ống. Quy định một đường đi vào, một đường ra. Mỗi người một ngày lấy một lần..."
Trên đây là chuyện về những cây "ATM gạo", chuyện về dân lo cho dân, còn về phía lãnh đạo thì sao?
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ nỗi lo lắng khi thấy người dân thủ đô đổ ra đường trong 2 ngày cuối tuần. Ông nói: "Người dân ra đường đông như thế này, có lẽ các giải pháp chống dịch sẽ vỡ trận thôi, vì chắc chắn trong cộng đồng còn có những ca nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, biểu hiện gì mà vẫn có thể lây cho người khác”.
Người đứng đầu thành phố khẩn thiết nhắc nhở cư dân Thủ đô: “Tình hình Hà Nội bây giờ rất đáng lo. Người dân chủ quan quá. Những ngày qua Trung ương và thành phố đã nỗ lực rất nhiều để đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng nếu không thực hiện nghiêm, triệt để các giải pháp này từ đầu đến cuối, chúng ta sẽ thất bại”.
Về phía Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trong ngày 9/4/2020 đã lý giải với báo chí, trong vài ngày gần đây, từ thông báo của Bộ Y tế cho thấy số ca nhiễm Covid-19 mới có xu hướng giảm, ít ca nhiễm và nhiều người được điều trị khỏi hơn. Đây là điều đáng mừng, nhưng kết quả này chưa thể nói lên điều gì, chưa thể căn cứ vào những con số này để khẳng định chúng ta đã an toàn trước dịch Covid-19.
Cũng theo ông Dũng thì sự chủ quan, lơ là vào lúc này là rất nguy hiểm vì vẫn còn những ca nhiễm chưa xác định được nguồn gốc lây lan, nguy cơ trong cộng đồng còn rất cao. “Tôi nhắc lại, Thủ tướng rất lo lắng, quan tâm và liên tục nhắc nhở nếu người dân chủ quan thì sẽ gây hệ lụy vô cùng lớn khi dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội, chứ không phải khuyến cáo”, ông Dũng nhấn mạnh.
Dân thì lo gạo, lo nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người nghèo. Lãnh đạo cấp thành phố và Chính phủ thì lo cho sự an toàn tính mạng của dân khi có biểu hiện chủ quan lơ là trước dịch bệnh. Những nỗi lo đó khác nhau về cách thức và cấp độ, nhưng cùng chung một tình người sâu đậm, cùng chung một quyết tâm trên dưới đồng lòng quyết giành chiến thắng trong cuộc "chống dịch như chống giặc" này.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 11/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,69 triệu người nhiễm virus corona ... |
![]() Chiều 10/4, đội ngũ y bác sĩ gồm 45 người của khoa Y học Nhiệt đới chịu trách nhiệm điều trị cho 6 ca bệnh ... |
![]() Các nhà khoa học mới đây phát hiện virus corona có thể sinh sôi, nhân bản rất nhanh ở cổ họng của bệnh nhân. |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
