![]() |
Sáng nay (6/4), Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Ảnh: PV |
Đường còn dài, cuộc chiến chống Covid-19 còn khốc liệt nhưng tôi đã có quyền nhen nhóm những tia hy vọng...
Hai tuần mới đi được 1 tuần và một ngày không chỉ có buổi sáng nhưng cho đến hôm nay những con số thống kê phần nào cũng đem lại cho chúng ta ít nhiều tín hiệu tốt. So với dự đoán cả nước có 500 ca bệnh đến 5/4 và Chủ tịch Phong cam kết TP HCM sẽ khống chế dưới 150 người nhiễm thì quả là một nỗ lực không nhỏ.
Tính đến sáng nay 6/4/2020 đã có 91 bệnh nhân hồi phục, xuất viện 241 ca nhiễm, TP HCM vẫn đang dưới 50 người dương tính và không còn những ca nhiễm từ cộng đồng đã nhiều ngày nay!
Cho đến giờ, sau hơn 2 tháng phát dịch, Việt Nam vẫn chưa có ca tử vong nào. Còn quá sớm để vỡ òa hạnh phúc hay làm những điều tương tự nhưng có lẽ đã có người như tôi bắt đầu nhìn về những ngày tươi đẹp hơn.
Tôi đã lên danh sách cần làm sau dịch, cần đi khi virus Vũ Hán biến mất trên đất nước này, cần đến lúc cúm Tàu chẳng còn hiện diện xung quanh đồng bào mình. Danh sách ấy dài, khá dài để thỏa những ngày cuồng chân trong căn hộ nhỏ bé, bước chân ra đường rón rén và người với người phải cách xa nhau.
Ngày ấy nếu sớm cũng phải tính bằng tháng và những bất ngờ, tai ương vẫn chưa biết đâu để lường. Nhưng 35 năm rồi, từ khi phải bước đi và đứng lên trong đời, tôi chưa thấy cái gì mà con người không vượt qua được, sớm hay muộn, nhanh hay lâu rồi tất cả đều bị chinh phục hết.
Chẳng ai ảo tưởng hay hão huyền nhìn vào những con số đó để nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn nhưng ít ra cũng khích lệ và giúp chúng ta vững tâm hơn trong những ngày tới. Có vẻ như dập dịch ngay từ F0, cách ly triệt để F1 và cô lập F2, F3 rồi giãn cách xã hội bằng mọi cách, đeo khẩu trang mọi nơi và rửa tay, giữ vệ sinh mọi lúc đang là “ vắc xin” phòng chống dịch hữu hiệu trong giai đoạn này.
Tôi viết những điều trên không phải để tự sướng với nhau, cũng chẳng muốn từ đó mà chủ quan, ru ngủ mình để rồi lơi tay trong trận chiến chắc chắn còn rất khốc liệt này.
Tôi cũng chẳng hề có ý để ai đó nhìn vào thực trạng trên rồi lên tiếng đòi nới lỏng những biện pháp cần thiết đang tỏ ra hiệu quả.
Tôi càng không muốn chứng minh rằng Việt Nam đang làm rất tốt, hơn các nước đang gồng mình chống dịch vì từ lâu tôi tâm niệm đây là cuộc chiến chung của nhân loại, thiệt hại nào cũng rất đau buồn và đừng tỏ ra hơn thua hay đắc thắng, so sánh với bất kì ai.
Tôi chỉ muốn chúng ta nhìn vào đấy để trân trọng những gì mình làm được, có thêm nhiều hy vọng và nhất là có chút ít niềm vui trong ngày đầu tuần cùng nhìn về những ngày hết dịch nhẹ nhõm chắc chắn sẽ tới!
![]() Tính đến 7h sáng ngày 6/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 208 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 1,2 triệu người nhiễm virus corona ... |
![]() “Người dân không mời khách đến nhà cũng không đến nhà người khác” là một trong 10 biện pháp đơn giản để phòng, chống dịch hiệu ... |
![]() Trong quá trình tổ công tác đi nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng dịch, Chủ tịch UBND phường bị ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
