![]() |
Ông Phan Xuân Quang chia vui cùng Ninh Thị Hiền và con trai. |
Sớm 25 tháng Chạp (19/1) tiết trời hơi se lạnh, chị Hiền, anh Sơn đánh thức con dậy sớm hơn mọi ngày. Hôm nay, cậu con trai 5 tuổi không phải đến lớp nhưng vẫn rất ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ dậy sớm, tự chuẩn bị tư trang để rời nhà trọ đến điểm tập kết “Chuyến xe Công đoàn”. Từ vài ngày trước, cậu đã được mẹ dặn về ngày hôm nay, sẽ là chuyến xe không chen lấn nơi bến xe đông đúc và chuyến xe ấy còn đong đầy niềm vui của Tết sum vầy.
Hơn 10 năm ra đất Quảng lập nghiệp, nhớ lại những năm Tết trước, chị Hiền chia sẻ, hai vợ chồng chị thường phải chia nhau để đi đặt vé hoặc xếp hàng mới có vé về Nghệ An. Giá vé cho cả gia đình cũng tiền triệu, cảnh chen lấn nơi bến xe khiến gia đình anh chị ngán ngẩm.
“Khi anh Sơn về báo với tôi là Công đoàn bảo đăng ký để đi xe, tôi và anh bàn nhau làm ngay, mừng lắm, bao nhiêu cái lo toan trước đó của hai vợ chồng được giải quyết. Chỉ mong ngóng ngày nhận vé rồi lên xe thôi. Năm nay tiết kiệm thêm được khoản mua quà biếu bố mẹ”, chị Hiền phấn khởi.
Hơn ai hết, anh Sơn, chị Hiền là những người hiểu rõ nhất cảm giác Tết đoàn viên, bởi chị Hiền cho biết thêm, gia đình chị có 4 anh em thì cả 4 đều đi làm ăn xa, năm nay 2 anh chị của chị Hiền ở TP. Hồ Chí Minh không về được vì công việc. “Cả gia đình cũng mong ngóng lắm, giây phút đoàn viên, Tết, ai cũng mong trở về cả, bây giờ chúng tôi chỉ cách gia đình mình và Tết sum vầy chuyến xe này nữa. Nó (Chuyến xe Công đoàn) như nhịp cầu nối yêu thương vậy”, chị Hiền Tâm sự.
![]() |
Anh Lê Trọng Tài vui vẻ bên em trai chuẩn bị cho chuyến đi. |
Cũng như gia đình anh Sơn chị Hiền, anh Lê Trọng Tài (quê Quảng Trị, công nhân Công ty giày Rieker) cũng hào hứng với lần đầu trải nhiệm chuyến xe 0 đồng cùng chị gái và em trai mình. Dù mới hơn một năm vào Quảng Nam nhưng anh Tài đã có nhiều tình cảm với con người và vùng đất nơi đây. Không chỉ là niềm vui đoàn tụ, hơn một năm xa quê lập nghiệp anh Tài còn có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ cho người thân nghe về vùng đất mới này. “Tết mà, ai cũng muốn về nhà đoàn tụ cả. Tôi sẽ kể cho nhà mình nghe về những điều tốt đẹp ở đây. Chuyến xe này cũng vậy. Phải phấn đấu năm sau về phải có người con gái Quảng đưa ra Quảng Trị mới được”, anh Tài dí dỏm.
Là lần đầu tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” nên Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam chia sẻ: “Chúng tôi cũng băn khoăn không biết nhu cầu của người lao động sẽ như thế nào. Vậy nhưng, năm nay LĐLĐ Quảng Nam quyết tâm tổ chức cho được "Chuyến xe Công đoàn" dù có thể là chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm như các tỉnh thành phố khác, nhưng mà cứ làm, làm để rút kinh nghiệm, làm để chúng ta có thêm một hành động hữu ích chăm lo đoàn viên, người lao động. Chúng tôi rất vui mừng và ghi nhận cho đến thời điểm này chúng ta đã tổ chức rất thành công”.
Từ những nỗ lực của Liên đoàn, Tết đoàn viên của người lao động lại gần hơn, rộn ràng và ấm áp hơn. Niềm vui chia sẻ, sự đồng hành của Công đoàn với người lao động càng thêm xích lại gần nhau.
![]() Lần đầu tiên, LĐLĐ Quảng Nam tổ chức "Chuyến xe Công đoàn" cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động về quê ... |
![]() Tôi tình cờ được ghi lại niềm vui của nhiều người lao động trong ngày nhận vé xe về quê trên "Chuyến xe Công đoàn", ... |
![]() Xả thân cứu người, không kịp nghĩ tới an toàn của bản thân là những gì có thể hình dung về hành động thật đẹp ... |
![]() Từ thực tế hàng loạt vụ cháy xảy ra từ thờ cúng dịp Tết Nguyên đán, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Công ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
