![]() |
Niềm vui những tấm vé xe trên "Chuyến xe Công đoàn" về quê đón Tết. |
Trong ngày hẹn làm việc với LĐLĐ quận Hải Châu, Đà Nẵng, tôi tình cờ được ngồi ghế xếp hàng trong dòng người lao động đến Liên đoàn để nhận xé "Chuyến xe Công đoàn". Chỉ một chốc lát, trước tôi là các cô giáo tại các trường mầm non trên địa bàn, không hẹn mà gặp các cô đến để được nhận vé xe về cho mình cùng người thân, gia đình.
Mọi người chờ được tới lượt, các anh chị Liên đoàn quận Hải Châu cũng tất bật tìm ghế, xếp chỗ, căn phòng khách bỗng chật chội và đông hơn vì mọi người ghé đến lấy vé. Bất giác, cô giáo ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ: "Em lấy vé xe hả, về mô?"
Tôi đáp: "Dạ em liên hệ làm việc thôi ạ".
"Đông vui em nhỉ?", câu hỏi của cô khiến tôi và nhiều người ngồi gần đó gật gù.
Anh Trần Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu, Đà Nẵng, người tôi hẹn làm việc cũng tất bật với từng người lao động. Anh ra dấu mong tôi thông cảm vì ưu tiên người lao động nhận vé trước. Trong không khí rộn ràng đó, tôi rất vui lòng được ngồi đợi và lắng nghe câu chuyện về những tấm vé xe.
Có chị làm công nhân, nhà tận Đắk Lắk, 2 vợ chồng, 2 con nhỏ đã đi hỏi vé xe nhưng lại tặc lưỡi chưa mua vì giá vé gần Tết cao quá. "May mà có "Chuyến xe Công đoàn"", chị cảm thán. Có anh thợ máy của công ty, một mình một vé về Thanh Hóa cứ lân la hỏi những người ngồi gần xem có ai về cùng chuyến không để bắt chuyện, mai mốt trên đường về đỡ bỡ ngỡ.
Một bản danh sách, rõ ràng các số vé đăng kí, màu vé xe cũng khác nhau để không nhầm lẫn, vậy mà cũng lắm việc cần giải quyết. Cô giáo và gia đình khi đăng kí để chồng về sau vì lịch làm, nay có nguyện vọng muốn được đổi vé. Anh Bình tìm hướng giải quyết, gọi điện để trao đổi, rồi giải thích để cô hiểu. Từng trường hợp, các anh lại cẩn thận dò từng dòng để hỏi tên, chữ kí, nhận vé, số lượng, kiểm tra vé,...
Trực tiếp làm từng người một, anh Bình nói lớn giọng để mọi người được nghe, hiểu và dí dỏm với mấy câu đùa để xua tan bầu không khí đợi chờ của mọi người. Vài ngày nữa thôi, những chuyến xe công đoàn sẽ đưa 2.500 người lao động Đà Nẵng về quê đón Tết. Có lẽ vì tất bật cho người lao động không phải đợi mà anh Bình lãng quên bữa sáng với ổ bánh mì mới cắn dở. Niềm vui về cái Tết sum vầy cận kề và lan tỏa trong không gian những người đợi được lấy vé.
Anh Trần Thanh Bình chia sẻ: "Năm nào dịp này cũng vất vả, nhìn vậy đấy nhưng cũng lắm việc phát sinh. Nhưng người lao động cũng hân hoan, hồ hởi lắm. Cả năm đi làm xa nhà, cái Tết đoàn tụ còn bao xa đâu. Vui lắm em".
Niềm vui của những người lao động đợi lấy vé xe, niềm vui của người làm công đoàn, những niềm vui khác nhau nhưng xoay quanh chiếc vé. Bỏ qua những khó khăn của năm cũ, hy vọng và cố gắng cho năm mới, có những niềm vui tự nhiên lan tỏa, thu gọn vừa bằng tấm vé xe cầm trên tay, hay nói rộng lớn ra là niềm vui Tết đoàn viên.
![]() “Quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui hơn Tết đoàn viên”. Dường như đến thời khắc này, ai cũng đang mong ngóng ... |
![]() Thế là Tết đã chạm ngõ từng nhà, người người vui Xuân đến. Nhưng, niềm vui ấy dường như chưa gõ cửa một số công ... |
![]() Uống rượu đã trở thành một điều thân thuộc trong đời sống người Việt. Thế nhưng, không phải bởi Luật Phòng, chống tác hại rượu, ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
