![]() |
Tranh thủ dịp cuối tuần, người lao động đổ xô đi sắm Tết - Ảnh: M.K |
Tiết trời lạnh giá, mưa phùn ở Hà Nội ngày hôm nay cũng không làm cho không khí mua sắm Tết của người dân thủ đô trở nên kém sôi động. Trái lại, ở nhiều hội chợ hàng tiêu dùng, các chợ hoa, chợ Tết và khắp các cửa hàng đều nườm nượp người qua lại sắm sửa.
Nhiều người lao động cho biết năm nay phải đi làm hết ngày 28 tháng Chạp mới được nghỉ Tết cho nên tranh thủ cuối tuần họ cố gắng đi mua những mặt hàng thiết yếu cho khỏi cập rập.
Có mặt ở hội chợ Tết diễn ra tại khuôn viên bên ngoài sân vận động Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội), chị Hoàng Thị Yến (38 tuổi), nhân viên một công ty về thiết bị Y tế chia sẻ: "Cuối năm công việc cũng bận tối mắt tối mũi, vợ chồng tôi cũng bàn bạc từ mấy hôm nay là cuối tuần phải đi mua sắm hết mọi thứ. Nào là bánh kẹo, hạt dưa, quần áo mới cho các con... nói chung ngày hôm nay chắc đi tong cả tháng lương".
![]() |
Người lao động tha hồ lựa chọn những mặt hàng được bày bán tại hội chợ Tết - Ảnh: M.K |
Những người bán hàng tại hội chợ cũng cho biết lượng khách trong ngày hôm nay đông đột biến so với ngày thường. Hai ngày cuối tuần này chính là thời điểm bán hàng tốt nhất trong cả 8 ngày diễn ra hội chợ. Cô Thảo, chủ quầy hàng cơm cháy Ninh Bình nói: "Mỗi quầy này thuê trong 8 ngày hết 10 triệu, mà lượng khách mấy ngày vừa rồi vắng lắm, chủ yếu các bà già đi xem, ít mua. Sáng sớm nay dậy thấy trời mưa phùn chỉ lo vắng khách. Cũng may cuối tuần đông vì người lao động họ được nghỉ, lại mua sắm mạnh nên cũng phấn khởi..".
Theo quan sát của phóng viên Cuộc sống an toàn, tại khu vực chợ Bưởi, chợ hoa Hoàng Hoa Thám, chợ hoa Hàng Lược... và nhiều điểm bán hàng Tết ở Hà Nội, lưu lượng người qua lại mua sắm rất đông. Có nơi chật cứng người, gây ách tắc giao thông, đặc biệt là các tuyến phố cho bày bán hàng ở vỉa hè.
![]() |
Trong tiết trời mưa lạnh, không khí mua bán vẫn diễn ra sôi động - Ảnh: M.K |
Chúng tôi gặp ông Duy, công nhân vệ sinh, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định bên vỉa hè Hoàng Hoa Thám khi ông vừa mua 10m thảm trải sàn với giá 1.500.000 đồng sau nhiều lần mặc cả, đắn đo. Trong bộ áo mưa mỏng tang, ông có vẻ rất lạnh nhưng gương mặt rất phấn khởi khi khoe với phóng viên về tấm thảm mới mua. Ông nói: "Hôm qua vợ chồng tôi về quê sắm sửa đủ cả rồi, cây, hoa, bánh kẹo tươm tất. Nay tôi đi mua thêm tấm thảm để 28 Tết đem về quê trải sàn cho ấm cúng. Mình đi làm xa, vất vả quanh năm, Tết đến cứ phải đàng hoàng".
Ở nhiều tuyến phố bán quần áo nổi tiếng như phố Chùa Bộc, Hàng Bông, Quán Thánh..., rất nhiều người lao động cũng chen chúc nhau săn quần áo giảm giá phục vụ nhu cầu mặc trong dịp Tết. Nhiều chủ cửa hàng cũng trưng các biển quảng cáo nổi bật về việc giảm giá "thả phanh" nhằm thu hút khách. Anh Quân, một chủ cửa hàng cho biết: "Năm nào nhà tôi cũng làm chương trình giảm giá trước Tết nhằm mục đích xả hàng. Những mẫu này để đến sang năm lỗi mốt không bán được, mình giảm giá để vừa có thể thu hồi vốn, vừa tạo điều kiện cho sinh viên hoặc người lao động có thu nhập vừa phải họ mua mặc. Cũng may đợt này rét nên quần áo cũng bán chạy".
Có thể nói, càng giáp Tết nhu cầu đi lại mua sắm của người dân càng tăng cao. Trong điều kiện thời tiết lạnh giá, mưa phùn cộng với việc lưu lượng xe cộ đi lại đông hơn ngày thường sẽ khiến cho tình hình giao thông trở nên phức tạp. Do vậy người dân nên chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ khi tham gia giao thông, di chuyển từ tốn.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
