Vì sao vẫn có nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn? Cực lực lên án vụ tra tấn trẻ em man rợ tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP HCM Niềm tin tâm linh |
![]() |
Nhiều 'thần y' xuất hiện trên mạng internet trong thời gian qua. Ảnh: T.T |
Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa quyết định xử phạt Nguyễn Thị Vĩnh 12,5 triệu đồng đối với 'thần y' tự in danh thiếp, đăng tải thông tin chữa được ung thư, Covid-19 bằng phương pháp... ợ hơi, nhổ nước bọt! Khó như thế mà Thị Vĩnh vẫn nghĩ ra và quảng bá khắp nơi, len lỏi khắp chốn được thì có lẽ lỗi không chỉ tại 'thần y' này.
Trong những clip hay phát biểu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tràn đầy trên facebook, đăng đầy các báo có những đoạn thế này: “Ông Võ Hoàng Yên là người chữa bệnh lừa siêu đẳng, kiểu đa cấp” hay “Bà Hằng cũng thông tin rằng 10 lần tiếp xúc với ông Yên thì 9 lần bà phải mất tiền cho 'thần y' dỏm này mà không biết vì sao” hoặc “Tôi như bị thôi niên, ma thuật, bùa ngải… - bà Hằng tiết lộ”!?
Với đại gia lắm tiền nhiều của, hiểu cao biết rộng còn dính bẫy như lời họ thì người bình thường sẽ ra sao, bệnh nhân đang bấu víu vào những hy vọng cuối cùng sẽ thế nào? Không bàn đến những chuyện “thâm cung bí sử” hay clip nhạy cảm quanh vụ 'thần y' Yên và bà Hằng, ông Dũng cũng đủ để rõ rằng 'thần y' tung hoành như thế có khá nhiều lỗi của “người trần” và các cơ quan quản lý.
Nếu bớt u mê, hạn chế tin vào những điều phi lý và chính quyền kịp thời can thiệp vào những vụ như Võ Hoàng Yên chắc chắn sẽ không có bi hài kịch như UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bỏ ra 200 triệu mời ông Yên về chữa cho 766 người nhưng giờ đây mới thông báo không ai khỏi bệnh nào!
Đâu chỉ có 'thần y' cấp quốc gia, sau khi Thủ tướng chỉ đạo xử lý 'thần y' lan tràn trên mạng gây đầy hiểm họa thì người ta mới dám ú ớ còn khá nhiều trường hợp lắm bi nhiều hài khác. Tôi xin trích: “Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gần đây liên tục cấp cứu nhiều trường hợp sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng dẫn tới bị đau bụng dữ dội, men gan tăng vọt hàng chục lần và phải nhập viện cấp cứu”.
Đây là hậu quả của các "thần y mạng" hay những kẻ “nhà tôi ba đời” cứ vào internet là đập vào mặt. Đấy cũng là hệ lụy của những người cứ chạy theo và tin vào những quảng cáo hoang đường, dụ dỗ như rót mật và quảng bá như thần dược. Chúng ta chỉ an toàn hơn khi bớt tin vào những điều không thể có hay đặt lý trí lên trên những chuyện chỉ có trong tưởng tượng.
Trách dân chúng quá tin chuyện thần bí thì cũng nên xem lại trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý nhiều nơi. Một khi người như Võ Hoàng Yên ngang dọc, công nhiên mê hoặc không ít tỉnh, thành thì những kẻ “nhà tôi ba đời” sợ gì mà không ra tay lừa lọc, móc túi?
Đến cả như vợ chồng ông Dũng lò vôi mà còn thừa nhận bị “thôi miên” thì cũng đừng lạ gì người thường không tin vào thần dược của các 'thần y'. Kêu gọi là chuyện nhỏ, thấy lỗi của chính quyền và ra tay xử lý triệt để mới là chuyện cần làm để người dân an toàn và “nhà tôi ba đời” hết phải sợ đám 'thần y'.
![]() Cuộc thi “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần 7 trong năm 2021 đã chính thức khép lại vào lúc 19h30’ tối ... |
![]() Vụ việc bệnh nhân lập phòng “bay lắc”, bán chất cấm bên trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đang được điều tra rốt ... |
![]() Gần 2 năm thay đổi đồng phục sang dài tay, nhiều người lao động Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
