Cà phê tối

Vì sao vẫn có nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn?

Vũ Hùng
Tác giả: Vũ Hùng
Một đám cháy vừa xảy ra tại số nhà 311, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội đêm hôm kia (3/4) đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có một cháu bé học sinh lớp 5 và một phụ nữ đang mang thai.
Vẫn biết, nghiện là rất xấu rồi... BRT Hà Nội làm lãng phí 55 triệu đô la Mỹ: Oan uổng? Cực lực lên án vụ tra tấn trẻ em man rợ tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP HCM
Vì sao vẫn có nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn?
Vụ cháy ở ngôi nhà trên phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Ảnh: DT

Cách đây 5 ngày, 1 vụ hoả hoạn khác xảy ra tại TP Thủ Đức và cũng đã cướp đi cuộc sống của 6 người trong 1 gia đình, trong số đó có nạn nhân mới hơn 2 tháng tuổi.

Trong 2 vụ cháy nhà nói trên và các vụ hoả hoạn xảy ra tại các tư gia, hay như vụ cháy cách đây 2 năm ở ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 8 người thiệt mạng, chúng ta nhận thấy đều có chung một số nguyên nhân gây chết người, trong đó chủ yếu nhất là người bên trong đám cháy thì không được cảnh báo cháy tại chỗ, và người bên ngoài thì không thể xông vào tiếp cận để cứu sống các nạn nhân vụ cháy khi đám cháy mới bùng phát.

Gần như 100% các ngôi nhà bị hoả hoạn gây chết người đều là nhà ống, chỉ có một cửa ra vào. Các cửa đều là cửa cuốn, cửa sắt thép; đều làm rất chắc chắn để phòng, chống trộm. Nhưng chính những cánh cửa nhà ấy thật oái oăm lại là “bức tường thép” ngăn cản sự trợ giúp kịp thời của hàng xóm, của lực lượng PCCC khi tiến hành cứu hoả và cứu hộ.

Không thể không làm cửa tốt và chắc để chống trộm cắp. Mà nhà ống thì cũng không có diện tích nào hở ra để làm thang cứu nạn như chung cư, khách sạn, biệt thự... Vậy thì có cách gì để tăng cường khả năng phòng hoả cho các gia đình ở trong những ngôi nhà đó?

Theo ý kiến của một chuyên gia cứu hộ cứu nạn (CHCN), Đại tá Lê Mạnh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở PCCC & CHCN TP Hà Nội, thì các gia đình ở trong các ngôi nhà riêng, nhất là các ngôi nhà ống, rất cần thiết phải lắp các thiết bị cảnh báo khói, cháy trong ngôi nhà, trong các buồng, giống như chúng ta thường thấy được lắp đặt tại các khách sạn hoặc các nơi công cộng.

Các đám cháy gây chết người tại các nhà riêng đa số xảy ra vào đêm muộn và gần sáng, khi mọi người trong gia đình đều đang ngủ rất say. Vì vậy, các thiết bị rung chuông cảnh báo khói, cháy, thậm chí kèm theo phun nước dập lửa, sẽ vô cùng cần thiết và có tác dụng cảnh báo sớm để mọi người trong nhà có khoảng thời gian kịp thời tự dập đám cháy, kịp thời gọi cấp cứu và sơ tán đến những vị trí an toàn.

Trả lời phỏng vấn của các báo, đài, các nhân chứng là hàng xóm của đám cháy đêm 3/4 trên phố Tôn Đức Thắng, TP Hà Nội, cũng như ở nhiều đám cháy khác tại các thành phố và đô thị lớn trên địa bàn cả nước đều cho biết, dù mọi người ở ngoài phát hiện sớm vụ cháy, nhưng họ không có các thiết bị chuyên dụng để phá cửa sắt, cửa cuốn; không có các loại búa để đục tường, không có các mặt nạ chống khói độc... để xông vào ngôi nhà đang cháy nhằm cứu giúp người và tài sản ở trong đó.

Tôi cho rằng, ngay trong thời gian gần nhất, sớm nhất, các đơn vị PCCC & CHCN tại Hà Nội, TP HCM và các đô thị lớn, các khu vực có nhiều ngôi nhà ống cần nghiên cứu các biện pháp, các hình thức hỗ trợ để trang bị tại trụ sở dân phòng các khu phố những trang thiết bị cứu hộ đơn giản nhất như những chiếc búa chuyên dụng, những chiếc kìm cộng lực để phá tường, phá cửa; một vài mặt nạ chống khói độc...

Khu phố nào, tiểu khu nào cũng có trụ sở tuần tra nhân dân, nhưng các dân phòng ở đó ngoài bộ đồng phục, cái băng đỏ và cây gậy gỗ, họ hoàn toàn chịu bó tay ngay cả khi đứng trước những ngôi nhà cháy mà họ thường là những người được cấp báo và có mặt đầu tiên.

Cũng như vậy đối với công an các phường sở tại. Lực lượng PCCC & CHCN rất nên cung cấp và để ngay tại trụ sở các công an phường ở các thành phố, các khu đô thị lớn những trang thiết bị cứu hộ đơn giản ấy.

Công an phường nào cũng được cấp phát những chiếc xe tải nhỏ 1,5 tấn mà để chuyên dành cho việc đi dẹp trật tự vỉa hè, đường phố, thu dọn bàn ghế, mái hiên bạt, nhựa, quang gánh của các hàng quán và người bán hàng rong... Những chiếc xe đó, sau khi được nhanh chóng chất lên thùng những vật dụng như búa đục, kìm cộng lực cùng sự tham gia của CBCS công an phường hoàn toàn có thể biến thành những chiếc xe cứu hoả đầu tiên và nhanh nhất tới hiện trường đám cháy, và sẽ giúp sức rất hiệu quả cho dân hàng xóm, các đội viên dân phòng, tự quản trong việc phá cửa, cổng, đục tường vào để CHCN sớm ngay khi lực lượng cứu hoả chuyên nghiệp chưa kịp vận hành tới đám cháy.

Trong nhiều năm qua, chính quyền ta luôn luôn đề ra phương châm “bốn tại chỗ” rất hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, tai nạn. Phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ hoàn toàn có thể áp dụng rất hữu hiệu cho việc chữa cháy và CHCN trong các vụ hoả hoạn.

Chỉ với vài chiếc búa tạ, vài chiếc kìm cộng lực, mấy cái mặt nạ chống khói độc được cấp phát cho công an các phường, được đặt sẵn tại trụ sở tuần tra an ninh nhân dân và dân phòng các khu phố, chúng ta hoàn toàn có thể tạo điều kiện CHCN tuy thô sơ nhưng tiện ích và kịp thời cho những người dân hàng xóm, cho các đội viên dân phòng, cho CBCS công an các phường khi họ tham gia cứu hoả, cứu nạn ngay từ những phút giây đầu tiên của vụ hoả hoạn.

Chỉ đơn giản vậy thôi, sao các cơ quan PCCC & CHCN không nghĩ tới để triển khai cấp phát những dụng cụ đó tới tận từng khu phố, từng phường, để chúng ta không còn phải nhìn thấy những người dân đứng khoanh tay bất lực trước những cánh cửa sắt, thép; những bức tường của các ngôi nhà đang cháy, để nước mắt xót xa trào ra trên mắt, để buốt nhói trong tim khi nhìn ngọn lửa cứ ngày một bốc cao thiêu rụi tất cả tài sản và cả những con người sống trong đó? Tại sao không?

Những chiếc xe cứu hoả dù có phóng nhanh đến mức nào, dù có không bị mắc vào nạn tắc đường thường xuyên, dù có các phương tiện hiện đại và nhân viên chuyên nghiệp tới đâu, vẫn mãi mãi là “người đến sau”, so với sự có mặt ngay lập tức của những người dân hàng xóm, dân phòng khu phố và công an phường sở tại.

Chỉ dập tắt được đám cháy khi nó đã không còn gì để cháy. Chỉ có ngăn được nó không cháy lan sang các công trình lân cận liền kề. Chỉ truy tìm ra nguyên nhân của đám cháy. Tất cả những điều đó vẫn là chưa trọn vẹn đối với chức năng PCCC, khi tất cả ngôi nhà và tài sản đều đã cháy ra tro, và những người sống trong đó đều cũng thiệt mạng vì bỏng cháy, vì ngạt hơi khói độc, vì không được cảnh báo sớm và không tìm được lối thoát ra khỏi đám cháy.

Và vì thế, cần lắm, cần ngay lập tức, việc các đơn vị PCCC mở một chiến dịch vận động, kêu gọi, hướng dẫn cho dân cư đô thị lắp đặt thêm các thiết bị cảnh báo hoả hoạn tại nhà riêng, đồng thời tăng cường cấp phát, trang bị thêm cho trụ sở tuần tra dân phòng và công an các phường các vật dụng, thiết bị CHCN như đã nhắc tới ở trên.

Còn ở tầm vĩ mô, theo tôi, cũng cần bổ sung kịp thời các quy định pháp luật về PCCC, khi mà trong đó có các quy chuẩn về nhà riêng lẻ thì lại thiếu hoặc chung chung. Ngay trong Luật PCCC cũng chỉ ghi đơn giản: “Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy”. Thế là chưa đầy đủ và chưa chi tiết.

“Thuỷ, hoả, đạo, tặc” sẽ không thể tác yêu tác quái, không thể hoành hành gây ra các thảm hoạ, nếu con người luôn siết chặt tay nhau, đồng tâm, đồng lòng và đồng trí khi cùng thực hiện một cách tốt nhất mọi biện pháp phòng, chống tích cực và hiệu quả, trong đó có cả một việc tuy nhỏ nhưng không kém phần quan trọng là việc hướng dẫn, vận động, thậm chí là bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy tại các nhà dân, đặc biệt là các nhà ống; đồng thời cấp phát thêm các trang thiết bị CHCN tới công an các phường và các khu phố.

Tôi hy vọng chính quyền các thành phố, đô thị và lực lượng PCCC & CHCN sẽ quan tâm đến các ý kiến mà tôi đề đạt trong bài viết này. Trân trọng cảm ơn!

Lộ diện Top 3 của “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp Lộ diện Top 3 của “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp" tuần 7 năm 2021

Cuộc thi “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần 7 trong năm 2021 đã chính thức khép lại vào lúc 19h30’ tối ...

Vẫn biết, nghiện là rất xấu rồi... Vẫn biết, nghiện là rất xấu rồi...

Vụ việc bệnh nhân lập phòng “bay lắc”, bán chất cấm bên trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đang được điều tra rốt ...

Công nhân xinh tươi trong trang phục ưu tiên tính năng an toàn Công nhân xinh tươi trong trang phục ưu tiên tính năng an toàn

Gần 2 năm thay đổi đồng phục sang dài tay, nhiều người lao động Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng ...

Kinh tế - Chính sách

Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Sau phiên đầu tràn đầy hứng khởi trên sàn Nasdaq, cổ phiếu VinFast (VFS) quay đầu giảm gần 19% trong ngày 16/8, giá trị công ty xuống dưới 70 tỷ đô so với 85 tỷ của ngày đầu tiên. Chuyện trên bình thường và chẳng có gì lạ trên thị trường chứng khoán quốc tế nhưng phần nào giúp chúng ta hiểu rằng sân chơi ấy không dễ chịu như nhiều người tưởng trong lúc phấn khích.
Mỹ Anh

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chia sẻ quan điểm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Theo đó, tinh thần của thành phố sẽ “giữ ổn định” quận Hoàn Kiếm
Hà Phan

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Giá gạo thế giới tăng, không ít doanh nghiệp đã “thừa thắng xông lên” đẩy nhanh xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công thương khuyến cáo coi chừng “gậy ông đâp lưng ông”!
Quốc Thắng

Ba con số thiếu chủ ngữ

Giữa lúc đang thiếu giáo viên trầm trọng thì nhiều cử nhân sư phạm diện cử tuyển vẫn chưa được bố trí việc làm, hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm vẫn thất nghiệp và hàng nghìn giáo viên rời khỏi ngành.
Hà Phan

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội

Đời công nhân cạo mủ chúng em vất vả lắm! Dậy từ nửa đêm, lúc 1-2 giờ sáng, có khi sớm hơn. Cái mủ cao su lạ lắm, trời càng lạnh, càng có sương thì mủ càng ra nhiều. Cho nên người mình lạnh cỡ nào thì mình càng mừng cỡ đó. Sản phẩm nhiều thì được nhiều tiền công anh ạ! Nếu được phát biểu trước bác Huệ, em sẽ nói về đời công nhân cạo mủ cao su. Công việc cực nhọc nhưng lương thấp quá!

Văn hóa - Xã hội

Mỹ Anh

Mong ước đầu năm học

Một năm học mới bắt đầu với nhiều niềm tin kỳ vọng cùng bộn bề vấn đề đối với thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Hà Phan

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Giữa tháng 9/2021, khi TP.HCM đã qua đỉnh dịch và chuẩn bị “mở cửa” thì bà con lại nháo nhác khi Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Y tế lúc đó - người sắp ra tòa
An Vinh

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Hôm nay, 19/8/2023, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trước hết, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang và đã từng công tác trong lực lượng những lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất từ đáy lòng mình.
Mỹ Anh

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

Bộ phim Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử, kể câu chuyện về một nhân vật lịch sử với những biến động của lịch sử nước Mỹ và thế giới.
Hà Phan

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học

Vừa tốt nghiệp THPT, Trung Hiếu tại Thái Bình lập tức nộp hồ sơ vào trường nghề công nghệ ô tô, bỏ xét tuyển đại học.

Môi trường - Sức khỏe

Quốc Thắng

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Tin dồn dập về dòng Mekong sạt lở mấy ngày qua khiến cho bất cứ ai quan tâm đến môi trường đều cảm thấy lo ngại. Lo ngại vì nguyên nhân được phân tích
Mỹ Anh

Vụ bắt cóc 20 giây

Một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra giữa ban ngày, tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) vừa diễn ra hôm qua. Sáng nay, con tin đã được giải cứu an toàn, nghi phạm đã bị lực lượng cảnh sát bắt. Tuy nhiên, các clip ghi lại tình tiết gây án khiến người xem không khỏi lạnh gáy.
Mỹ Anh

Tang thương Phố Núi

Tai nạn thảm khốc đã gây chấn động với giới bóng đá và tạo nên một không khí tang thương Phố Núi - khi những nạn nhân vắn số đều là gương mặt thân quen của làng bóng đá.
Quốc Thắng

Bằng chứng F

Trên khắp đất nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu con người mang nỗi đau chất độc màu da cam. Nhưng bằng chứng về mối liên hệ vẫn là thứ đi
Mỹ Anh

Vụ sạt lở do… “nhân tai”

Trong khi câu chuyện về vụ sạt lở ở vườn sầu riêng tại Lâm Đồng vẫn còn nóng hổi, một vụ sạt nhỏ, với dòng nước nhấn chìm hàng loạt xế sang đã xảy ra ở Sóc Sơn (Hà Nội). Sau vụ việc, hình ảnh trên các mặt báo được chụp tại địa bàn mới thấy, hàng loạt homestay mọc lên như nấm, ngay giữa rừng phòng hộ.

Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Chúng ta đã qua “cơn choáng” trước những màn ra mắt khủng khiếp của AI. Các khóa học AI, các mô hình AI ứng dụng vào công việc đang được triển khai ào ạt. Giờ là lúc thực tế nhất, rõ ràng nhất về giá trị thực sự của AI.
Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Trào lưu dùng AI biến người từ những đặc điểm nhận dạng liên quan tới công việc thành những hình ảnh con búp bê, những món đồ chơi thu nhỏ gây “bão mạng”. Không chỉ là trò đùa để cười rồi quên, một trong những trào lưu đầu của làn sóng AI này đang gợi mở nhiều điều.
Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Viên kẹo rau giờ trở nên đắng ngắt với Quang Linh vlogs, Hằng Du Mục và cả Thùy Tiên.

Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

50 năm trước, ngày 7/4/1975, từ Tổng hành dinh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký bức điện khẩn được coi là "mệnh lệnh lịch sử" gửi các cánh quân đang tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”
“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Cuộc thi "Vua nem chua" gây tranh cãi xảy ra vào ngày 30/3 tại Công viên Tuổi Trẻ, TP Hòa Bình, khi Hợp tác xã Thực phẩm Chiển Hướng tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm nem chua mà không được cấp phép.
Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Gần 6 triệu lượt người xem 2 phiên livestream tranh cãi về chuyện tình ái của một streamer đã khiến dư luận bùng nổ. Nhưng đằng sau “cú nổ” ấy không phải là chuyện “anh kia cặp với chị này” mà là đỉnh điểm của sự vô bổ tới ngớ ngẩn của giải trí mạng.
Động đất thì phải làm gì?

Động đất thì phải làm gì?

Trận động đất xảy ra ở Myanmar vào hôm qua (28/3) đã ảnh hưởng tới hàng loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được đánh giá là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất của Đông Nam Á, trong nhiều năm.
Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”

Bà Nguyễn Thị Nguyệt- chủ nhân của tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách- vừa được tuyên thắng kiện trong vụ việc bà khởi kiện Công ty Xổ số Huế. Bà được nhận thưởng 2 tỷ đồng, đồng thời, Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí.
Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội 12 mùa “check-in”

Hà Nội vẫn nổi tiếng với 12 mùa hoa, song thời đại khác đã khiến việc thưởng hoa sâu lắng thành xa xỉ. Khi mỗi mùa hoa là một độ các “nàng thơ” tụ tập kín các gốc cây, cố để đem về những khuôn hình đẹp nhất “cúng phây”.
Xem thêm