![]() |
Anh Minh Dũng (hàng thứ nhất, thứ 4 từ phải sang) cùng mọi người rèn luyện môn bơi sau giờ làm - Ảnh: NVCC |
Một ngày của công nhân bể bơi
Hiện, anh Minh Dũng đang làm nhân viên cứu hộ, xử lý nước bể bơi kiêm giáo viên dạy bơi tại Quận Hà Đông, Hà Nội. Việc đảm bảo chất lượng nước hồ bơi là công việc hằng ngày cũng như nhiều anh em khác tại nơi làm việc của anh Dũng.
Anh Dũng cho biết: “Thường sau 21h, mọi người bơi xong cũng chính là thời điểm xử lý nước. Đầu tiên, mình đo độ pH và độ Clo dư của bể bằng dụng cụ chuyên dụng. Sau đó, mình sẽ tính toán để lấy lượng hóa chất cho đúng, không thừa thiếu. Thường là 2 – 3g Clo/ m3 nước và sodo khoảng 1- 3 kg/ 100 m3 nước để đảm bảo độ pH ổn định quanh mức 7,2 – 7,6; lượng Clo dư dưới 2”.
Điều anh Dũng cùng nhiều đồng nghiệp hết sức băn khoăn là việc khó đoán định lượng khách sẽ tới bơi trong ngày kế tiếp dẫn đến việc thừa thiếu hóa chất vệ sinh bể có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khách bơi. Sáng hôm sau, anh Dũng cùng đồng nghiệp sẽ sử dụng máy hút, làm sạch cặn dưới đáy bể và sục rửa hệ thống lọc nước. Anh Dũng chia sẻ, đặc thù của công việc là những người lao động như mình phải thường đến sớm, về muộn hơn bởi chỉ tâm niệm đơn giản, người khách tới bơi sớm nhất sẽ không phải lo lắng đến sức khỏe.
Thế nhưng, chưa nhiều người thấu hiểu công việc theo dõi chất lượng bể bơi của anh Dũng cùng các công nhân khác phải tiếp xúc với hóa chất và nhiều khó khăn khác. Anh Dũng chia sẻ: “Bây giờ, mình làm tại bể bơi 4 mùa thường phải nghe nhiều hơn phản ánh của khách như nước nóng quá, nước lạnh thế, bể bơi nhiều mùi, đặc biệt những người mới bơi cũng khiến mình phải kiên trì giải thích để họ hiểu”.
Bơi lội, cơ duyên bất ngờ của chàng trai trẻ
![]() |
Tình yêu bơi với anh Minh Dũng, một công nhân lao động tại bể bơi ở Hà Nội đến theo một cách bất ngờ - Ảnh: NVCC |
Đôi khi, một tình yêu nào đó tới theo một cách đầy bất ngờ khiến người ta nhận ra cơ duyên đầy thú vị. Anh Minh Dũng cũng có một mẩu chuyện tình cờ khiến anh đến với môn bơi và sau này vẫn vẹn nguyên trong ký ức tuổi trẻ.
“Ngày xưa, hồi bé mình có cùng các bạn đồng trang lứa đi tắm sông. Mình rất bé và hay bị các anh lớn đi bơi cùng dìm xuống nước, lúc đó chưa biết bơi. Sau 1 lần bị uống nước no, suy nghĩ trong đầu là phải biết bơi thật giỏi để dìm lại. Sau đó mình quyết tâm học bơi. Sau đó, bơi tốt rồi, mình nghĩ về lúc mình bị dìm nước và uống nước đó và không bao giờ dìm ai nữa. Đó là cái duyên mình đến với bơi”, anh Dũng nhớ lại.
Anh Dũng chia sẻ thêm, các hồ sạch cũng không còn nhiều, nước sông ô nhiễm nhiều. Tình trạng nhiều người chưa biết bơi dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm kể cả trẻ em và người lớn cũng có khiến anh Dũng cảm thấy trăn trở và muốn kinh nghiệm, tình yêu môn bơi của mình truyền tới nhiều người hơn.
Ngoài ra, người cao tuổi hay mắc các bệnh về xương khớp, tim mạch và bắt đầu tìm đến học bơi và đi bơi về sau để hỗ trợ điều trị những căn bệnh không mong muốn cũng là một tín hiệu đáng mừng rằng người dân đã nâng cao nhận thức nhiều hơn.
![]() |
Bơi bướm, một trong những dạng bơi khó, đòi hỏi kỹ thuật rất cao được anh Dũng tập luyện - Ảnh: NVCC |
Anh Minh Dũng nói: “Chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp tập luyện như nào đều do mọi người. Nhưng bơi là môn tập luyện tốt nhất. Tất cả cơ thể phải hoạt động mà không phải chịu sự áp lực từ trọng lực. Bơi sáng cơ thể thoải mái để bắt đầu ngày làm việc mới. Bơi tối thì cơ thể được massage thư thái. Ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Học bơi không bao giờ là muộn. Mình mong muốn mọi người hãy tập bơi thường xuyên để sức khoẻ. Đồng thời, bơi phát triển tốt nhất cho sức khoẻ và chiều cao, phòng chữa các căn bệnh không mong muốn khi có tuổi”.
Không chỉ đến với bơi lội như một tình yêu bất tận, anh Dũng còn mong muốn bản thân sẽ giúp nhiều người biết bơi hơn. Đồng thời, anh cũng chia sẻ tâm nguyện mở lớp dạy bơi miễn phí ở quê nhà tới các bạn học sinh và tiếp tục phát triển bộ môn bơi đến với cộng đồng như một biện pháp nâng cao sức khỏe quý giá.
Với tình yêu khó diễn tả bằng lời cùng môn bơi, nhiều công nhân, người lao động như anh Minh Dũng vẫn ngày ngày hoàn thành nhiệm vụ và không ngừng theo đuổi đam mê của bản thân cùng những mong ước nhân văn tốt đẹp.
![]() Hiếm có khi nào Fake news, súng nổ lại thôi thúc tính hiếu kỳ của nhiều người như thế. Và điều đó không chỉ xảy ... |
![]() Số người tử vong vì dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona (nCoV) tại Trung Quốc đã tăng lên 213, tổng số ca nhiễm ... |
![]() Sáng nay ngày 30/1 (tức mùng 6 âm lịch) đa số công nhân, người lao động trên địa bàn cả nước nói chung, Khu công ... |
Tin mới hơn

“Thay” tư duy - “đổi” vận mệnh

Bất cập chính sách khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo
Tin tức khác

Biến phế phẩm thành “vàng” – sáng kiến của người cán bộ yêu nghề

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Nghị quyết 57: Người lao động có cơ hội “thăng hoa” cùng thời đại số

“Kênh ba bên” - mô hình đối thoại cần thiết trong nền kinh tế thị trường
