![]() |
Cụ thể là phải tôn trọng Điều luật quy định các đại biểu Quốc hội chỉ được có quốc tịch Việt Nam. Và Điều luật này vừa mới được Chủ tịch nước ký chưa ráo mực, cách đây vừa 45 ngày.
Ngày 10/7/2020, Văn phòng Chủ tịch nước có cuộc họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Theo đó, ngoài những tiêu chuẩn chung, đại biểu Quốc hội chỉ được có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Chiểu theo Luật nói trên, đề nghị vị Đại biểu nào có hơn 1 Quốc tịch Việt Nam thì nên làm đơn xin rút khỏi Quốc hội cho sớm chợ. Hoặc cụ thể và tỉ mỉ hơn, mời ông Phú Quốc hãy “Chọn giá đúng” như trong một Game Show truyền hình ấy, hãy chọn 1 trong 2 thứ: hoặc là Quốc hội hoặc là Đảo Síp.
Hôm qua 25/8, trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ, ông Phạm Phú Quốc, người có tên trong danh sách người mua "hộ chiếu vàng" của Cộng hoà Cyprus đã giải bày thanh minh rằng ông "được gia đình bảo lãnh", và "vợ con tôi đã có quốc tịch Síp trước đó", và "giữa năm 2018 gia đình tôi thực hiện các thủ tục bảo lãnh".
Tuy nhiên, cộng động mạng Việt Nam đã rất nhanh chóng “bóc mẽ “ ông Quốc trong những câu trả lời phỏng vấn nói trên.
Kiểm tra đối chiếu trên Cyprus Papers cho thấy, ông Phạm Phú Quốc và vợ được đề nghị cấp quốc tịch cùng ngày qua đường đặc cách vào ngày 18/12/2018.
Nhằm làm rõ thêm thông tin trên, sau khi tra cứu các hướng dẫn nhập tịch cho thường trú nhân tại Cyprus, người ta đã phát hiện ra rằng, “để được nhập quốc tịch Cyprus, mỗi cá nhân cần 05 năm trước ngày nộp đơn nếu đương đơn là cha, mẹ, con của người đã được công nhận là công dân Cyprus”.
Vậy là, căn cứ theo quy định trên và đối chiếu mốc bắt đầu thủ tục bảo lãnh từ giữa năm 2018, thì ông Quốc không thể có quốc tịch Cyprus bằng con đường gia đình bảo lãnh.
Cộng động mạng cũng đã download tài liệu rò rỉ (Cyprus Papers) từ Al Jazeera, dùng phần mềm Image to Text để lấy văn bản tiếng Hy Lạp, sau đó dịch sang tiếng Anh thì được biết tài liệu là của Bộ Nội vụ Cộng hoà Cyprus gửi Hội đồng Bộ trưởng nước này, đề nghị xem xét đặc cách cấp quốc tịch Cyprus cho bà Nguyễn Phan Diệu Phương và ông Phạm Phú Quốc, ký ngày 18/12/2018.
Những tài liệu nói trên đã phủ nhận thông tin mà ông Quốc cung cấp cho báo Tuổi trẻ hôm qua là vợ ông, bà Nguyễn Phan Diệu Phương, đã có quốc tịch Cyprus trước, đồng thời cho thấy 2 ông bà được cấp quốc tịch qua con đường "đặc cách" không phải chờ đợi 5 năm như quy định của Cộng hoà Cyprus.
Và đã nói thì cũng nói cho hết. Cứ tạm cho là các thủ tục hành chính xin nhập quốc tịch Cyprus diễn ra như ông Quốc giải thích đi, thì lại có một câu hỏi khác cũng rất khó giải thích với cử tri và quốc dân đồng bào.
Đó là việc, như chính lời ông Quốc nói, con trai ông đi học ở Anh tốt nghiệp 2013 rồi đưa mẹ, em gái, bố sang Cyprus. Vậy với mức tiền chi phí nhập tịch là 2,5 triệu USD/người , tổng cộng chẵn 10 triệu USD, thì con trai ông làm gì trên đất Anh để ra số tiền đó trong 5 năm với 1 sinh viên mới tốt nghiệp?
Còn việc vì sao ông Quốc lại nhiều tiền thế, số tiền ấy có từ những nguồn nào, đã đóng thuế thu nhập chưa, đã khai báo trong kê khai tài sản cá nhân cán bộ chưa, và đây có phải là một hành vi “rửa tiền” không, đấy là những câu hỏi dành cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra và làm minh bạch, công khai trước toàn dân.
Chớ có ngồi giữa Ba Đình mà mơ đảo Síp, thưa ông Phú Quốc! Cái trò "bắt cá 2 tay" với chính thể và Tổ quốc mình là không chỉ khôn lỏi khôn vặt đâu, mà còn rất vong bản đấy - một điều tệ hại ghê gớm khi mang danh ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN, thưa Ông!
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 26/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 24 triệu, hơn 822 ... |
![]() Bé trai hai tuổi ở Bắc Ninh đã về nhà an toàn trong vòng tay bố mẹ. Xem lại các clip hành trình, lời kể ... |
![]() Sau những nỗ lực phối hợp cùng cơ quan BHXH, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã bắt đầu trả sổ BHXH cho 2.786 |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
