![]() |
Cô gái ở TP HCM đã quyên được hơn 184 triệu cho người cha bắt rắn. Ảnh: V.T |
Dù cũng lường trước nhưng tôi vẫn bất ngờ khi đọc được những dòng “Rắn độc - gái đẹp - nước mắt của sự thiếu hiểu biết hay sự đẫn dắt của truyền thông là đây” hay “... một hành động vi phạm pháp luật + sự dối trá về việc đóng học phí được truyền thông và gái đẹp nâng tầm thành anh hùng, thành người cha mẫu mực...”! Những ý nghĩ hay dè bỉu tương tự như thế không phải là cá biệt.
Tôi vẫn nghĩ và thấy rõ rất ít người cổ vũ hay khuyến khích cho hành vi liều mạng của người cha hoặc thú vui tận diệt thú hiếm để phục vụ cho những bữa nhậu. Tôi cũng là người không bao giờ đồng tình với điều ấy và biết nhiều người cùng chung quan điểm với mình. Nhưng tôi không gom chung những điều tốt và tia sáng vào một rọ xấu xa cùng những gì tăm tối.
![]() |
Người cha bắt rắn bán để lấy tiền học cho con. |
Phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng Phương đứng ra kêu gọi cho một người đang đứng giữa lằn ranh sống - chết và anh ấy không còn lựa chọn nào khác tốt hơn lúc này là được cứu sống. Sáng nay, BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay anh Phan Văn Tâm - người cha bắt rắn vẫn đang nguy kịch và bệnh viện sẽ cứu chữa hết sức.
Bác sĩ, bệnh viện hay dân thường như Phương, như nhiều người khác thương cảm hay động lòng vì một người đang lâm vào thế hiểm nghèo, cần được cứu chứ không phải người bắt rắn phạm luật nào đó. Cả những người chung tay góp sức vào khoản tiền gần 200 triệu ấy có lẽ cũng không đặt lên “bàn cân” để so đo tính toán có nên giúp người cha bắt rắn ấy không?
Chuyện của Phương - cô gái nhân ái hay trường hợp của Tâm - người bắt rắn bị nạn chỉ là một, hai ví dụ trong vô vàn muôn mặt của cuộc sống luôn có những tranh cãi, ý kiến trái chiều này. Nhưng dù thế nào thì xã hội chúng ta hay thế giới loài người cũng đều xem trọng tình người và vỗ tay cho những điều nhân nghĩa.
Cuộc sống này thiếu hai thứ đó thì em bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đã không được tìm nhanh như thế hay rất nhiều nỗi khổ sẽ chẳng được đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ như vậy. Cái gì ra cái đó, nên tách bạch và sòng phẳng để rồi đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở chứ không thể vì một lỗi lầm họ có mà thôi mặc kệ hay đáng đời!
Trong dịch bệnh này, giữa khó khăn hơn nửa năm qua, đồng bào mình san sẻ giúp đỡ nhau khá nhiều. Rồi những trường hợp cụ thể như Phương đang làm cũng hiện lên hai chữ đồng bào khá rõ, san sẻ khá rộng. Điều mà cứ so đo tính toán hay nghi ngại với nhau thì có lẽ chẳng bao giờ những kì diệu như một phép màu mang lại.
Đôi khi cứ “thẳng băng” với nhau chắc cũng chẳng có những điều dưỡng gần 20 ngày chăm ông cụ 91 tuổi suốt 12 tiếng/ ngày rồi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng mới đây. Lúc nào cũng cứng nhắc và chỉ phải thế này hay thế kia thì cậu bé 2 tuổi cũng khó về với gia đình ngay lúc 1 giờ sáng tại Bắc Ninh. Rồi cứ nơm nớp nghi ngờ điều gì cũng xấu xa thì có lẽ không có những cô gái như Trúc Phương ở Sài Gòn...
Dù ai nói ngược nói xuôi gì đi nữa, thì có một sự thật không thể bác bỏ, là người đàn ông đi bắt rắn ấy và gia đình ông là những người rất nghèo khổ. Vậy thì sao lại phải bàn cãi, phải cân nhắc, soi xét việc giúp đỡ những người nghèo khó ấy. Không lẽ, ngay cả lòng nhân ái ngày nay cũng bị đem cân đong đo đếm rồi ư?
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 24/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 23,5 triệu, hơn 812 ... |
![]() Có nhận định, do dịch bệnh, đang có một dòng chảy lao động từ phố về nông thôn. Có người cố bám trụ mà không ... |
![]() “Còn phải xem Đất ấy có sổ đỏ không nữa chứ bác”, câu đáp lời nhanh tắp lự. Nhưng lại chính xác: Ngay cả đất ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
