![]() |
Phạm nhân Triệu Quân Sự bị bắt ở Thanh Hóa. Ảnh: HD |
Dân tộc Nùng thì sao? Đó cũng là 1 trong 54 dân tộc anh em và bình đẳng trên đất nước Việt Nam này, một điều không cần nói, không cần viết ra thì ai ai cũng biết.
Dân tộc Nùng thì sao? Họ có truyền thống trốn khỏi trại giam khi bị bắt giam ư? Hay là nếu là người Nùng thì các lực lượng chức năng sẽ lỏng lẻo hơn trong việc giam giữ? Hay nếu là người Nùng thì trốn ra rồi khó mà bắt lại được,...?
Tóm lại là chi tiết thông tin “người dân tộc Nùng” về Triệu Quân Sự không tăng thêm một chút thông tin cần thiết gì khi nói về nhân thân anh ta trong các bản tin, các "status" về cuộc trốn trại và vây bắt tội phạm này.
Tại sao khi đưa tin về các vụ án, tôi lấy ví dụ các vụ án nổi tiếng như: vụ án Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Nguyễn Đức Chung, gần đây là vụ Việt Á với trên dưới 40 quan chức y tế và tướng tá quân y; hay vụ Vũ “nhôm”, Út “trọc”, Dũng Tân Hoàng Minh, Quyết FLC,... tuyệt nhiên không một người viết nào nói về nguồn gốc dân tộc của các tội phạm, các bị cáo, bị can đó, tuyệt nhiên không có dòng "chua" thêm họ là người Kinh hay người dân tộc nào cả?
Khi chưa bị bắt, Sự là một công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam. Còn khi bị bắt, khi chịu án, Sự là một phạm nhân, một tội phạm mang án phạt chung thân. Nhưng, Sự luôn là một người Việt Nam, thế là quá đủ, sao phải viết Sự là người Nùng làm gì?
Cho nên, chi tiết “người Nùng” là hết sức không cần thiết nếu không muốn nói là thừa. Nhìn sâu và kỹ càng hơn, chi tiết đó thậm chí còn là có hại, khi viết về nhân vật này trên báo chí chính thống.
Những người viết và đưa tin về vụ Triệu Quân Sự, vì thế, theo ý kiến cá nhân tôi, nên lưu ý chi tiết vừa thừa vừa có hại này. Để rút kinh nghiệm và để không mắc lại lỗi này trong các tin bài viết về các tội phạm khác, dù họ là người của bất cứ dân tộc ít người nào đang sinh sống trên đất nước ta.
Nếu đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì bạn có thể mời tác giả An Vinh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả An Vinh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả An Vinh".
|
Chiều 1/6, ông Vũ Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã Thành Long (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận với phóng viên việc ... |
Căn cứ vào Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017 có thể nhận diện tội phạm xâm hại tình ... |
Cảnh sát nổ súng bắn tội phạm không phải là chuyện lạ, nhưng để đưa ra quyết định ấy chỉ có những người trong cuộc ... |
Đọc nhiều
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
