![]() |
Anh Lê Bình Hổ - người cứu những lao động trốn chạy khỏi “địa ngục trần gian” ở các casino bên kia biên giới. Ảnh: VTV |
Sáng ngày 18/8, khi đang làm việc ở bè cá, anh Lê Bình Hổ (42 tuổi, quê ở Long Bình, An Giang) nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét ở phía casino phía bên kia sông. Anh định thần nhìn kỹ thì thấy nhiều người đang nhảy xuống sông để bơi về bờ phía Việt Nam.
Cũng lúc đó, bên kia sông, rất nhiều người mặc đồ đen, tay câu gậy sắt, đá… chỉ chỏ và quát mắng lớn về phía bờ sông phía Việt Nam như răn đe ai có ý định ra cứu người.
Không phút chần chừ, anh Hổ chạy ra phía vỏ lãi (một loại thuyền máy), lao ra sông cứu người. Mùa nước, con sông chảy xiết, khi tới giữa dòng, nhiều người đã không còn đủ sức để bơi. Một vài cánh tay giơ lên trước khi chuẩn bị chìm dần. Song anh Hổ đã xuất hiện kịp thời.
Không chỉ riêng anh Hổ, trên dòng Bình Di vào buổi sáng định mệnh ấy còn có vỏ lãi của anh Sẹn, anh Hùng,.... Họ đều là người dân địa phương khi nghe tiếng kêu cứu lập tức phi ra cứu người, bất chấp dòng nước xiết, bất chấp những tên côn đồ đang cầm hung khí nhăm nhăm đe dọa. Họ còn dùng vỏ lãi áp sát gần bờ phía Campuchia để cứu những người không biết bơi song vẫn đánh cược tính mạng với con nước.
Và hôm ấy, họ đã cứu được 40 người, 1 người bị bắt lại và 1 người họ đã không thể cứu kịp. Chưa kể, trước đó, họ cũng đã từng cứu nhiều nhóm nhỏ lẻ hoặc cá nhân từng liều lĩnh lao ra sông quyết để tìm đường sống về quê hương. Riêng anh Hổ, anh chia sẻ đã từng cứu ít nhất 30 người trước buổi sáng hôm ấy.
Sau vụ việc chấn động hôm rồi, cả phía Campuchia và Việt Nam đồng loạt áp dụng những biện pháp mạnh để rà soát, giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người, truy quét và trị tội thật nặng với những kẻ trực tiếp hay gián tiếp đẩy đồng bào vào những “địa ngục trần gian”. Chắc rằng, tình hình sẽ được cải thiện, nhiều nạn nhân khác cũng sẽ được trở về.
Câu chuyện về 42 người liều mình lao xuống sông Bình Di mang lại nhiều sắc thái cảm xúc. Đa phần là chua xót và căm phẫn. Song, những gì clip xuất hiện trên mạng không ghi lại được đã kể câu chuyện ở một trạng thái khác, về những người sống ở bờ sông ấy.
Họ đã quen với việc cứu người trong âm thầm nhiều năm nay. Họ tâm niệm một điều giản đơn: “Mình cứu dân mình trước, rồi chuyện pháp luật tính sau”. Họ hiểu những sự hiểm nguy cận kề từ mọi phía. Họ ý thức rõ ràng rằng họ có thể gặp cả những rắc rối (có thể xảy ra) liên quan tới người vượt biên. Họ cũng biết rằng họ có thể đối mặt những đòn thù sau này của những kẻ buôn người.
Nhưng họ vẫn xông ra không mảy may tính toán. Chỉ bởi một ý niệm “mình cứu người mình trước”. Một lời tự răn đơn sơ mà nặng như núi. Đó là tiếng nói của lòng dũng cảm, nghĩa đồng bào, và tình người giữa sự khắc nghiệt của con nước cũng như sự manh động của những kẻ du côn.
Các lực lượng chức năng của nhiều phía đang rốt ráo giải quyết vấn đề. Mong rằng, những người lái vỏ lãi trên sông Bình Di không còn phải lao ra sông cứu người, thêm một lần nào nữa.
Nếu bạn đồng tình với góc nhìn trong bài viết thì có thể mời tác giả Mỹ Anh một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút “Buy me a coffee” ở bên dưới hoặc quét mã QR. "Buy me a coffee"
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Mỹ Anh bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Mỹ Anh".
|
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt
Tin tức khác

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
