Chàng trai dũng cảm và cháu bé đại phúc Sàm sỡ ở Hồ Tây: Không lẽ lại phạt 200 ngàn? Xe của Vingroup và dư luận |
![]() |
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu sống cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, vào chiều 28/2. Ảnh: Vietnamnet |
Sáng 20/2, bất chấp sóng dữ và bỏ qua hiểm nguy, anh Phạm Văn Phó (43 tuổi), nhân viên nhà hàng Mỹ Khê, Quảng Ngãi đã lao xuống biển cứu học sinh đuối nước trên bãi biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi. Quá đau xót khi anh và cả học sinh anh định cứu đã thiệt mạng vì sóng lớn, nước xoáy nhưng hành động quả cảm ấy có lẽ còn rất lâu trong tâm trí nhiều người.
Giữa tuần qua, Trần Văn Tròn (20 tuổi, ở khối Hà Quảng Đông, P. Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện 4 em học sinh lớp 6 bị đuối nước, anh lao ra vùng biển xoáy cứu sống được 3 em. Tròn bảo: "Nếu có thêm vài người nữa ở đó thì có lẽ đã cứu được tất cả các em học sinh đuối nước". Còn tôi, luôn nghĩ rằng nếu có nhiều thanh niên nghĩa hiệp như Tròn, như anh Phó thì chúng ta sẽ có nhiều điều tử tế, nhiều gia đình thoát khỏi thảm cảnh hơn.
Và hôm qua, như trong phim, tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Q. Thanh Xuân, Hà Nội). Với Mạnh, hành động ấy được lý giải thế này thôi: “Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12A kia là con gái mình".
Mãi đến khi cư dân mạng và truyền thông tìm được thông tin về Mạnh thì anh nói: "Tôi không để lại số điện thoại và cũng không có ý phải được gia đình bé hậu tạ. Tôi làm việc này vì lương tâm".
Có thể thêm chút may mắn cùng điều kỳ diệu như bé gái chiều qua nhưng tôi nghĩ khi lao đến cứu các bé, anh Phó hay Tròn hoặc Mạnh chỉ nghĩ đến tình người và cứu người. Tôi còn nghĩ, nếu ở những hoàn cảnh tương tự chắc chắn sẽ có thêm nhiều anh Mạnh, anh Tròn hay anh Phó. Họ quên mình, con cháu chúng ta an toàn mà xã hội này bớt đi những mảng tối, tô đậm những gam hồng.
Tôi luôn khâm phục và trân trọng những con người như thế. Không chỉ vì họ dũng cảm, nhanh trí mà những gì họ làm đã để lại những khoảng sáng cho đời. 10 ngày qua, ít nhất có 4 gia đình đã thoát khỏi thảm cảnh bởi Tròn và Mạnh. Còn anh Phó, không may mãi mãi ra đi nhưng đã để lại cho đời điều tử tế.
Tôi xin trích thêm những dòng trên trang cá nhân của nhà báo Vũ Hùng: “Sự tử tế nó diễn ra hàng ngày, thể hiện qua từng status mỗi ngày đều làm một việc tốt, việc có ích, dù nhỏ bé như lái xe tải chở hàng thôi, nhưng rất có ích cho đời và đồng loại. Hành động dũng cảm cứu người có thể là đột xuất, có thể thậm chí là may mắn vì Mạnh chọn đúng điểm cháu bé rơi, vì Mạnh đứng đúng chỗ. Nhưng, sự tử tế, tấm lòng cao cả và nhân hậu của Mạnh thì được hun đúc nên bởi cả một quá trình sống đúng nghĩa một CON NGƯỜI, tôi nghĩ như vậy, thưa các bạn!”.
Chúng ta cũng như họ, chẳng ai muốn có thêm những "người hùng" như vậy bởi không nên có thêm nhiều tai nạn như thế. Nhưng ngày càng nhiều người biết sống và nghĩ về người khác như 3 anh, cuộc đời này sẽ tốt đẹp và an toàn hơn cùng những điều tử tế cứ lan dần.
![]() Cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần thứ 2 trong năm 2021 diễn ra từ ngày 22/2 đến ... |
![]() Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam, không thể kể hết những hy sinh, mất ... |
![]() Hàng loạt phụ nữ nước ngoài đã lên trình báo cơ quan Công an về việc bị sàm sỡ ở Hồ Tây. Riêng trong ngày ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
