![]() |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: Baoquocte |
Mới đây, Công an TP. HCM cũng cho hay, lý do cụ bà giúp việc 72 tuổi dàn dựng vụ cướp 2 tỷ đồng của gia chủ ở Q.5, TP. HCM. Tội trạng họ thế nào, cơ quan tố tụng sẽ phán xử nhưng với những thông tin ban đầu thì tất cả xuất phát từ lòng tham.
Bên cạnh những phẫn nộ với màn kịch cướp tiền vụng về dễ dàng bị Công an bóc trần thì không ít người đã chê trách chủ nhà “treo mỡ trước miệng mèo”. Nhưng gia chủ nào lại ngờ người giúp việc đã hơn 70 tuổi làm 30 năm trời với bao tình nghĩa bỗng một ngày xấu trời lại tổ chức cho con cháu kề dao con họ cướp 2 tỷ trắng trợn như thế? Từng đó thời gian đủ để xua tan hết những nghi ngại nếu có và vun đắp những gì tốt đẹp đã cần.
30 năm ấy có lẽ nhiều cơ hội để bà ta tham lam nhưng khi con cháu cờ bạc nợ nần và bản thân yếu lòng lòng tham lại trỗi dậy. Đấy là chưa kể có thể chính nhà cụ bà cũng túng bấn cộng với tiền như "mỡ treo miệng mèo" đã chôn vùi tất cả thâm tình mấy chục năm trời.
Cũng như rất nhiều vụ án khác, tiền bạc hay tài sản quá hớ hênh cùng dễ dãi hằng ngày đập vào mặt lâu dài dễ xói mòn lòng tốt và đắp dày lòng tham. Có thể hôm nay họ bỏ qua không màng, ngày mai hay mốt và năm tháng dài cũng thế.
Nhưng lòng tham cũng như nhiều dục vọng khác cộng với bao yếu tố tác động đã đẩy mọi thứ trở nên tồi tệ nhất có thể. Chúng ta cũng từng chứng kiến không ít cán bộ, quan chức vững vàng hàng chục năm trời, vượt qua nhiều cám dỗ suốt thời gian dài nhưng lại sa cơ lỡ bước lúc ít ai ngờ cũng chỉ bởi lòng tham trỗi dậy.
Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa vướng vào lao lý tối qua là một minh chứng sống động. Gần 30 năm làm trong ngành Ngoại giao và chỉ còn 2 đến 3 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng rồi lại sa lầy trong vụ án chấn động dư luận.
Trước đó, nhiều cấp dưới của ông cũng không thoát khỏi ma lực của đồng tiền trong thời điểm lẽ ra họ phải tránh xa. Vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ làm đến đâu hay quyết định thế nào là việc của cơ quan chức năng nhưng đã để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Bên cạnh đó cũng cần ghi nhận quyết tâm làm trong sạch mọi thứ và vun đắp lòng tin từ cấp cao nhất.
Nếu tiền tỷ không hằng ngày đập vào mắt của cụ bà giúp việc đang cần tiền giúp con cháu thoát khỏi nợ nần và chính bà đang chìm đắm trong suy nghĩ tội lỗi thì liệu vụ án đau lòng trên có xảy ra? Nếu chuyện “giải cứu” công dân không bị vài quan chức thoái hóa lạm quyền trục lợi thì Thứ trưởng Tô Anh Dũng có bị bẳt giam?
Còn rất nhiều chữ nếu để đem ra bàn luận nhưng mọi chuyện đã rồi và ai cũng biết điểm dừng thì chẳng còn gì để nói. Tuy nhiên cũng nên công bằng rằng những trường hợp như thế không thể phủ nhận ý nghĩa tốt đẹp của việc “giải cứu” công dân khi dịch hoành hành.
Giờ đây ngoài việc trừng phạt kẻ phạm pháp và răn đe những ai có ý định xấu thì làm cách nào để lòng tham của cụ bà hay thứ trưởng không có điều kiện trỗi dậy mới là điều quan trọng.
Luật lệ chặt chẽ, thừa hành nghiêm túc, tậm tâm với chức trách và làm đúng quy định là điều mà không chỉ quan chức như ông Dũng phải “ghi lòng tạc dạ”.
Cái gì của mình là của mình và cướp của người khác không bị luật pháp thì luật đời cũng trị tội là nguyên tắc sống mà ai cũng nên nằm lòng. Cái giá phải trả cho lòng tham luôn đắt hơn chúng ta nghĩ khi vượt qua giới hạn an toàn của mỗi người.
Nếu bạn đồng tình với phân tích và nhìn nhận trong bài viết thì có thể mời tác giả Thiện Hiếu một "ly cà phê" thông qua Ví MoMo bằng cách ấn vào nút Buy me a coffee ở bên dưới hoặc quét mã QR. Để đăng ký và sử dụng Ví MoMo, xem chi tiết hướng dẫn tại đây. “Buy me a coffee”
Hoặc bạn cũng có thể tặng "ly cà phê" cho tác giả Thiện Hiếu bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tạp chí Lao động và Công đoàn, số tài khoản: 118000001631, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội. Lưu ý, trước khi chuyển tiền, bạn đọc vui lòng gõ nội dung: "Tặng cà phê cho tác giả Thiện Hiếu".
|
![]() Nhà văn cao tuổi Nguyễn Khắc Phê ở Huế có ý kiến trên trang cá nhân của mình về đề xuất việc xử lý quan ... |
![]() Tại tòa hôm nay, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - Nguyễn Thành Tài cho rằng bản thân chỉ cố gắng làm ... |
![]() Chúc mừng chiến thắng ấn tượng sau SEA Games 30, bữa cơm của Thủ tướng với hai đội bóng nam nữ của Việt Nam thật đặc ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
