![]() |
Thủ tướng chào đón và dành cái ôm thật chặt cho HLV Park Hang Seo. Ảnh: Chinhphu.vn |
Tối qua, các chàng trai cô gái của hai đội bóng nam nữ vừa vô địch Sea Games 30 đã cùng dự bữa cơm thân mật với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Những ẩn ức đã được giải tỏa, những thắc mắc đã được giải thích và cả những quan chức giành chỗ của họ cũng bớt đi hiểu lầm...
Xung quanh những băn khoăn và câu hỏi tại sao chỉ gặp và mời cơm cầu thủ bóng đá? Thủ tướng nói rằng ngày 13/12, tuyển bóng đá nam sẽ lên đường đi tập huấn ở nước ngoài, còn đội bóng nữ thì về nhà, thăm gia đình. Vì vậy, ông gặp mặt hai đội tuyển trước.
Còn những VĐV đạt kết quả tốt ở Sea Games 30 sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện, được khen thưởng cấp Nhà nước với các huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng vào tuần tới. Thủ tướng giao Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi tổng kết này và lãnh đạo Chính phủ sẽ đến dự.
Lời ra tiếng vào đã có, chê bai xầm xì cũng không ít. Có thể vì hiểu chưa rõ, thông tin chưa đủ hay sự việc chưa tới. Nhưng tôi nghĩ đại đa số cũng vì muốn công bằng cho những người đã đổ cả mồ hôi, nước mắt và đôi khi là máu như đôi chân rướm máu của Chương Thị Kiều để đem về những chiến tích cho thể thao nước nhà. Bữa cơm ấy đã quá đủ thân mật, chào đón đó đã rất nhiều chân tình và niềm vui này chắc cũng đã trọn vẹn.
Không chỉ bữa cơm Thủ tướng mà chỗ đứng của quan chức trong khuôn hình những tấm ảnh chiến thắng cũng được “soi xét” khá kĩ. Bởi trước đó không ít vị đã nhảy vào tranh công sỗ sàng, chường mặt quá lố và vui sướng quá đà. Từng có vị tưởng như mình công đầu, vài ba kẻ nghĩ mình đem lại vinh quang chiến thắng rồi từ đó thiên hạ nhìn đâu ghét đấy. Hôm qua một Bộ trưởng bị hiểu sai, một Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá bị phẫn nộ.
Tôi cũng quên mất những điều này: “Trong số những vét đen bị mắng mỏ chiếm chỗ ông Park và cầu thủ ấy, chỉ có 2 quan chức Việt được mời trao giải và 5 người bên Ban tổ chức cùng chung nhiệm vụ. Họ đều đứng dưới, còn phía sau là bục của đội tuyển giành huy chương, trang trọng nhất đã giành hết cho ông Park Hang Seo và các tuyển thủ Việt Nam”. Tôi vội vàng như biết bao người khác bởi tâm lý chỗ đứng quan chức nhiều khi nhầm chỗ choán mất suy xét đúng sai.
Tranh công chối tội từng được biết nhan nhản. Vinh quang nhảy ra hưởng, khó khăn trốn phía sau hay trách nhiệm sai phạm của tập thể, thành tích tốt đẹp của cá nhân... có lẽ là nguồn cơn của những bức xúc, phẫn nộ chực chờ bùng phát. Điều đó sẽ mất dần đi nếu ai về đúng vị trí nấy, thông tin rõ ràng, đầy đủ và minh bạch.
“Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”, câu chuyện bao giờ cũng đúng, không chỉ trong bữa cơm giữa nơi trang trọng nhất lớp hay tại chỗ hàng chục triệu người đang nhìn vào. Có thể “nhầm chỗ” nơi ít ai thấy, có thể thiếu công bằng khi khuất mắt không hay nhưng tôn vinh phải đúng người, công trạng phải đúng nơi và khen thưởng phải đúng chủ.
![]() Vượt qua "ám ảnh" về giấc mơ SEA Games suốt 60 năm qua, chức vô địch cùng tấm HCV SEA Games 30 giống như một ... |
![]() “Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này, giành HCV về cho bóng đá Việt Nam” là phát biểu cho thấy sự quyết tâm của ... |
![]() Ước mơ giản dị với sân đấu ngập tràn khán giả và lá cờ tổ quốc là động lực to lớn cho đội tuyển nữ ... |
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
