![]() |
Việc ứng dụng AirVisual bỗng nhiên biến mất trên kho ứng dụng khiến nhiều người xôn xao trong những ngày qua. Ảnh: Tuổi trẻ |
Cuối cùng thì tài khoản Facebook Vũ Khắc Ngọc, nơi được truyền thông quốc tế cho là xuất phát của cuộc “tổng tiến công” ứng dụng AirVisual thường xuyên xếp Hà Nội và TP HCM vào TOP 10 TP ô nhiễm nhất thế giới đã phải xin lỗi đội ngũ phát triển ứng dụng này. Chân thành hay chưa, thực tâm hay không hạ hồi phân giải nhưng không thể không ngỏ lời nhận lỗi.
Sau những ngày gây xôn xao dư luận Việt Nam vì những chỉ số môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí trầm trọng ở HN, nhà phát triển ứng dụng AirVisual buộc phải tạm dừng vì "AirVisual nhận được nhiều tin nhắn chửi bới, đe dọa trên Facebook và 2 kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store. Do đó, ứng dụng AirVisual và trang Facebook (của app) hiện không thể truy cập được ở Việt Nam".
![]() |
Tài khoản Facebook Vũ Khắc Ngọc mới đây đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc liên quan tới ứng dụng AirVisual. Ảnh: Fb |
Rất nhanh, hãng tin Reuters và tờ New York Times cho rằng tài khoản Facebook tên Vũ Khắc Ngọc với 350.000 người theo dõi được cho là nơi phát động chiến dịch tẩy chay ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Air Visual, khiến nhà phát triển này phải chặn quyền truy cập ở Việt Nam. Cùng đó là những cảnh báo về hậu quả mà chúng ta sẽ phải chịu nếu dung túng hoặc để những chiến dịch như thế này tái diễn.
Tôi xin trích một đoạn trong một bài báo tình cờ đọc được: “Nếu không giải quyết triệt để, rất có thể Việt Nam sẽ bị trừng phạt bởi nhiều biện pháp về kinh tế vì Việt Nam đã gia nhập nhiều khối, liên minh kinh tế và hợp tác quốc tế trong đó có quốc gia đóng trụ sở của Công ty AQI -Cty sở hữu Air Visual (nguyên tắc đối xử quốc gia và tối huệ quốc sẽ bị đặt ra để xem xét bằng hàng loạt các biện pháp kỹ thuật)".
Có thể đó chỉ là ý chí của một vài cá nhân nhưng ngay từ sơ khai chúng không bị ngăn chặn, dẹp bỏ thì rất dễ khiến bạn bè quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài nghĩ rằng họ được khuyến khích, dung túng và tác hại sẽ khôn lường.
Tôi không bàn về những gì tài khoản Vũ Khắc Ngọc đăng tải nữa, tôi cũng chẳng muốn phân tích thêm những điều tương tự như thế vì mục đích gì. Tôi chỉ nói rõ rằng có AirVisual hay không thì người Hà Nội, Sài Gòn vẫn phải hít thở không khí trong sạch, an toàn cho buồng phổi và tốt lành cho sức khỏe.
Bịt đi những thông tin cần thiết, hạn chế những sự thật cần biết hay bưng bít điều cần phải công khai không làm cho không khí bớt ô nhiễm hơn mà chỉ khiến tình hình ngược lại. Vũ Khắc Ngọc đã xin lỗi, dù muộn còn hơn không nhưng từng đó chưa đủ để dân chúng an lòng hơn khi tràn ngập tin tức trái chiều, thông tin hỗn loạn và vo tròn con số.
Đầu tháng 10, Bộ Tài nguyên - Môi trường khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp hạn chế ra ngoài trong lúc ô nhiễm không khí gia tăng, bụi mịn ở mức cao tại Hà Nội và TP.HCM. Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi hai thành phố lớn nỗ lực hơn để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí.
Tôi tin nỗ lực ấy là những việc cần làm trong thực tế chứ không phải “ tổng tiến công” để xóa bỏ những thứ mình không hài lòng, không muốn cho ai thấy.
Kinh tế - Chính sách
Cổ phiếu VFS sau ngày đầu hứng khởi

Giữ quận Hoàn Kiếm và tinh thần của Hà Nội

Không thừa thế xông lên để “gậy ông đập lưng ông”

Ba con số thiếu chủ ngữ

Khi công nhân “bàn luận” với Chủ tịch Quốc hội
Văn hóa - Xã hội

Mong ước đầu năm học

Tính cách của Nguyễn Thanh Long và số phận của ông Nguyễn Trường Sơn 1

Nghĩ về một ngày lễ lớn của lực lượng Công an Nhân dân

Oppenheimer và cách kể một câu chuyện lịch sử

300 ngàn thí sinh và lựa chọn không vào đại học
Môi trường - Sức khỏe

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vụ bắt cóc 20 giây

Tang thương Phố Núi

Bằng chứng F

Vụ sạt lở do… “nhân tai”
Tin mới

Đã đến lúc phải nhìn lại AI

Đằng sau trào lưu “búp bê hóa” con người

Viên “kẹo rau” đắng ngắt!
Tin tức khác

Sự lặp lại thú vị của lịch sử

“Giang hồ mạng” đi quảng bá thương hiệu

Lùm xùm ViruSs và dopamine hóng hớt

Động đất thì phải làm gì?

Tờ vé số 2 tỷ không “nguyên hình, nguyên khổ”
